Chelsea 1-1 Liverpool: Liverpool gần như hết cơ hội đua Top 4 với Man United

10/05/2015 20:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – John Terry mở tỉ số ngay ở phút thứ 5 trong trận cầu tâm điểm vòng 36 Premier League giữa Chelsea và Liverpool. Tuy nhiên một tên tuổi khác của làng bóng đá Anh là Steven Gerrard đã gỡ lại trước khi hiệp một kết thúc.

Kết quả này khiến Liverpool coi như hết cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Điều này chỉ xảy ra khi Liverpool thắng cả 2 trận còn lại, trong khi Man United thua cả 2. Ngoài ra, Liverpool còn phải thắng đậm để san bằng khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại là -14 bàn so với Man United.

Bảng xếp hạng hiện tại:

Vị trí

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Chelsea

36

+42

84

2

Manchester City

36

+41

73

3

Arsenal

34

+33

70

4

Manchester United

36

+25

68

5

Liverpool

36

+11

62

6

Tottenham Hotspur

36

+2

58

7

Southampton

36

+18

57

8

Swansea City

35

-1

53

9

Stoke City

36

-2

50

10

West Ham United

36

+0

47

11

Everton

36

-2

44

12

Crystal Palace

36

-7

42

13

West Brom

36

-13

41

14

Aston Villa

36

-20

38

15

Leicester City

36

-13

37

16

Sunderland

35

-20

36

17

Newcastle United

36

-24

36

18

Hull City

36

-16

34

19

Burnley

36

-26

29

20

QPR

36

-28

27

 TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! Tỉ số cuối cùng: Chelsea 1-1 Liverpool.

89' - Cú sút của Coutinho vừa đập vào Cahill và khiến Courtois mất đà, tuy nhiên bóng đã lăn quá chậm và không thể tạo ra nguy hiểm.

83' -  Juan Cuadrado vào thay Loic Remy.

82' -  Thẻ vàng cho Filipe Luis.

79' -  Lucas Leiva vào thay Steven Gerrard.

76' - Lại là Fabregas vừa tạo ra tình huống rối loạn trong vòng cấm của Liverpool! Skrtel đã gặp chấn thương cổ chân trong pha cản phá cú dứt điểm.

74' - Cesc Fabregas vừa có một pha đột phá trực diện và dứt điểm. Tuy nhiên anh sút quá "hiền".

71' -  Jordon Ibe vào thay Adam Lallana.

67' -  Jerome Sinclair vào thay Rickie Lambert.

60' -  Nemanja Matic vào thay Ruben Loftus-Cheek.

58' -  Thẻ vàng cho John Obi Mikel.

55' - Cú sút của Willian vừa đi chệch cột dọc trong gang tấc.

48' - Rất nguy hiểm! Sau pha rê dắt lắt léo, Sterling đã căng ngang tốt để Coutinho đệm bóng, tuy nhiên pha dứt điểm này lại đi không chính xác.

 HIỆP HAI BẮT ĐẦU!

+ Thống kê: Loftus-Cheek đã chuyền 23 lần trong hiệp một với độ chính xác ấn tượng là 100%.


 Hiệp một đã khép lại với tỉ số 1-1. John Terry và Steven Gerrard là những người đã ghi bàn cho mỗi đội.

44' -  VÀO!!! Steven Gerrard lập công bằng một pha đánh đầu. Người kiến tạo bằng một pha đá phạt trực tiếp là Jordan Henderson.


43' -  Thẻ vàng cho Branislav Ivanovic.

34' -  Gary Cahill vào thay Kurt Zouma. Cầu thủ trẻ người Pháp đã gặp một chấn thương lưng.

33' - Các cổ động viên Chelsea đang hát vang: "Brendan Rodgers, chúng tôi muốn ông ở lại"...

32' - Liên tục là những quả phạt góc cho Chelsea...

29' -  Thẻ vàng cho Rickie Lambert.

28' - Nguy hiểm! Cú dứt điểm của Fabregas đã bị Mignolet cản phá.

26' -  Thẻ vàng cho Martin Skrtel.

20' -  Thẻ vàng cho Adam Lallana.

18' - Liverpool đang dần chơi trơn tru trở lại với sự năng động của Emre Can, Sterling, Coutinho. Tuy nhiên Mignolet vừa có pha xử lý vô cùng nguy hiểm ngay trước khung thành khi anh chuyền lúng túng! Willian là người đã áp sát.

14' - Coutinho vừa một lần nữa thử tài Thibaut Courtois với một cú sút chìm trong vòng cấm địa!

13' - Thủ thành Simon Mignolet vừa có mặt để cản phá bóng ngay trong chân Loic Remy. Pha đọc tình huống tốt của đôi găng Bỉ đã cứu cho đồng đội Dejan Lovren khỏi một sai lầm.

7' - Nguy hiểm! Philippe Coutinho vừa cố gắng dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa Chelsea.

5' -  VÀO!!! John Terry đánh đầu tung lưới Liverpool trong tình huống tham gia tấn công phạt góc! Với bàn thắng này, Terry đã có tổng cộng 39 pha lập công tại Premier League, trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu!


4' - Tình huống tổ chức tấn công tương đối nhanh của Chelsea! Cú tạt bóng của Willian đã bị Martin Skrtel phá ra ngoài.

1' - Ngay phút đầu tiên, Cesc Fabregas đã có pha vào bóng tương đối nguy hiểm khiến Raheem Sterling nằm sân.

 TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

21h59 - Hình ảnh tất cả đã chờ đợi...


21h57 - Các cầu thủ đã sẵn sàng bước vào sân.


21h50 - Ban tổ chức sân Stamford Bridge đang trải ra một tấm thảm xanh để các cầu thủ Liverpool dàn hai hàng ngang chào nhà tân vương Chelsea vào sân... Có một sự xỏ xiên hài hước nhẹ nhàng ở đây.


21h30 - Một chia sẻ của Phạm An, CTV báo TT&VH:


Jose Mourinho vừa thừa nhận trên báo Anh rằng ông đã 3 lần hỏi mua Steven Gerrard, không chỉ khi dẫn dắt Chelsea, mà còn là khi cầm Inter Milan và Real Madrid: "Tôi đã cố gắng đưa Steven về Chelsea, tôi đã cố gắng đưa về Inter, tôi đã cố gắng đưa anh ấy về Real Madrid nhưng anh ấy vẫn luôn chỉ là kẻ thù của tôi".

Có một câu chuyện nhỏ khác về Mourinho được tiết lộ trong cuốn Preparense Para Perder (tạm dịch: Hãy sẵn sàng bại trận), được viết ra bởi cây bút chuyên bình luận Real Madrid của tờ El Pais, Diego Torres: Khi Mourinho biết rằng người được chọn kế vị Sir Alex Ferguson là David Moyes thay vì mình, HLV người BĐN đã bật khóc. Chưa biết tính xác minh của câu chuyện này đến đâu, nhưng xét trên tính cách của Mou, thì rất có thể nó là thật.

2 câu chuyện cho thấy Gerrard và Mourinho khác nhau đến thế nào: Một người chỉ có nhu cầu khoác lên mình màu áo anh ta yêu, còn một người chỉ thích cầm lá cờ nào tạo ra chiến thắng. Gerrard thuộc "phe chung thủy" của Totti, Paolo Maldini.v.v còn Mourinho đứng về "phe du mục" của Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo.v.v

Đó là lý do vì sao Mourinho bắt chước Lưu Bị "tam cố thảo lư", nhưng vì bản thân ông ta là một dạng Tào Tháo, nên Gerrard đã khước từ, bất chấp cả sự bất bình thay Gerrard của chính Mourinho: "“Theo tôi, Liverpool không phải đội bóng xứng đáng của Gerrard. Đội bóng đó đang gặp nhiều vấn đề. Họ chẳng giành được danh hiệu nào trong những năm qua. Tôi không hiểu tại sao Gerrard lại quyết tâm ở lại Liverpool lâu đến vậy. Cậu ấy rất trung thành. Tôi thích lối chơi của Gerrard. Tôi ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy” - Lời Mou trong một bài trả lời phỏng vấn tờ The Mirror năm 2010.

Tối nay là trận cuối của Gerrard cho Liverpool và chắc là anh ta không còn cơ hội giành thêm một danh hiệu lớn nào nữa, nhưng có lẽ sự dở dang đó lại càng làm Mourinho yêu mến Gerrard hơn, dù ông ta là mẫu người chỉ thích chiến thắng, đơn giản vì Gerrard đã sống hết mình với cái mà anh ta tin tưởng, cũng như Mourinho đã chơi sát ván với cái mà ông ta tin tưởng.

Theo dõi hai sự khác biệt như nước lửa ấy tôn trọng và nể phục lẫn nhau có lẽ là điều thú vị nhất của trận đấu vô thưởng vô phạt tối nay.

21h25 - Các cầu thủ Liverpool đang có mặt trên sân để khởi động. Hình ảnh cung cấp bởi phóng viên James Pearce, báo The Liverpool Echo.


21h20 - Đã có đội hình ra sân của hai bên!

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Zouma, Terry, Filipe Luis, Mikel, Loftus-Cheek, Willian, Fabregas, Hazard, Remy

Liverpool: Mignolet, Johnson, Lovren, Skrtel, Can, Gerrard, Coutinho, Henderson, Lallana, Sterling, Lambert

21h10 – Một so sánh về thành tích cá nhân của các cầu thủ đang chơi cho Chelsea và Liverpool:

Top 3 cây săn bàn:

Costa

19

Gerrard

7

Hazard

14

Sterling

7

Oscar

6

Henderson

6

Top 3 chân kiến tạo:

Fabregas

17

Henderson

8

Hazard

8

Sterling

7

Oscar

8

Coutinho

5


21h - Nhận định của ký giả Tuấn Cương, báo TT&VH: "Chelsea sẽ dùng cầu thủ trẻ!"


Những tài năng trẻ như Loftus-Cheek sẽ được trao cơ hội?

Các Kopite, và có thể nhiều fan trung lập nữa, tin rằng “trân trọng” ở đây là một lời ám chỉ rằng Chelsea có thể sẽ đá một trận hòa nhã, giữ chân các trụ cột, tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ vào sân, và dĩ nhiên, cơ hội chiến thắng của Liverpool sẽ cao hơn.

Chelsea có quyền làm điều đó. Họ đã vô địch sớm ở Premier League, đã trưng bày chiếc Cúp Liên đoàn trong phòng truyền thống. Giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa, trong khi họ cũng đã bị loại ở Champions League hay Cúp FA. Các cầu thủ có thể đã nghĩ đến những kỳ nghỉ Hè ngay từ bây giờ. Ngoài bộ khung trụ cột giàu chất lượng bậc nhất Premier League, Chelsea cũng có những tài năng trẻ đáng chú ý như Ruben Loftus-Cheek, Dominic Solanke, Izzy Brown và Andreas Christensen. Họ đều đã được thi đấu ở mùa giải này, dù hiếm hoi, và gây ấn tượng tốt. Những trận cuối mùa, khi Chelsea không còn áp lực lớn phải thắng, đó là cơ hội để những tài năng trẻ này thể hiện.

Trong mùa giải này, đã có lần, Mourinho ca ngợi tài năng của Loftus-Cheek, và khẳng định tiền vệ 19 tuổi này sẽ được sử dụng ở một số trận đấu không còn nhiều ý nghĩa quyết định. Rõ ràng, đây là cơ hội để ông giữ lời hứa với tiền vệ giàu triển vọng này, cũng như nhiều đồng đội cùng trang lứa khác của anh.

20h45 - Thông tin lực lượng trước trận:


Chelsea:

- Chấn thương: Costa, Oscar

- Chấn thương nhẹ: Ramires

- Đội hình dự kiến: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Zouma, Matic, Willian, Fabregas, Hazard, Remy

Liverpool:

- Chấn thương: Sakho, Sturridge, Flanagan, Balotelli

- Đội hình dự kiến: Mignolet, Can, Lovren, Skrtel, Moreno, Henderson, Lucas, Gerrard, Lallana, Sterling, Coutinho

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm