Southampton 3-1 Man City: Đá thế này mà mơ đuổi kịp M.U!

09/02/2013 23:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng ngự quá dở, Man City chịu thất bại bẽ bàng 1-3 trên sân Southampton và có nguy cơ bị M.U bỏ xa hơn nữa trên BXH khi "Quỷ đỏ" tiếp Everton đêm nay.

Dẫu biết khoảng cách 9 điểm thua kém M.U là cực khó bắt kịp chứ chưa nói đến chuyện vượt qua nhưng Man City vẫn phải chiến đấu và chiến thắng. Đơn giản vì cuộc sống là hy vọng ngay cả khi hy vọng đó vô cùng mong manh.

Chuỗi thắng trên các mặt trận của Man City đã dừng lại ở con số 6 để nhường chỗ cho 2 trận hòa liên tiếp gần nhất ở Premier League trước QPR và Liverpool. Trong khi đó M.U không đánh rơi điểm nào vào cùng thời điểm ấy. Những điểm bị mất trước QPR và Liverpool là lí do khiến Man City bị đối thủ "đáng ghét" cùng thành phố bỏ cách tới 9 điểm vào lúc này. Họ không được phép mất điểm thêm nữa trước Southampton nếu không muốn "khuất tầm nhìn" với M.U.



Man City chơi cực kỳ thất vọng trên sân Southampton

Diễn biến trận đấu

Phút thứ 5: 5 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua nhưng vẫn chưa có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào được tạo ra về khung thành hai đội

Phút thứ 7: BÀN THẮNG! Từ pha để mất bóng của Gareth Barry ở giữa sân vào chân Puncheon. Anh chuyền cho Rodriguez dứt điểm. Joe Hart cản được nhưng bóng bật ra đến đúng vị trí của Puncheon và anh sút chính xác vào khung thành gần như bỏ trống, mở tỷ số cho đội chủ nhà trước sự truy cản bất lực của Yaya Toure

Phút thứ 10: Aguero dứt điểm từ khoảng cách 21m nhưng không gây khó khăn cho thủ thành Boruc

Phút thứ 15: Một phần ba thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua nhưng Man City vẫn chưa có được những pha phối hợp sắc nét có thể dẫn đến bàn thắng

Phút thứ 21: BÀN THẮNG! Ricky Lambert đi bóng vặn sườn hậu vệ Man City rồi dứt điểm không quá hiểm hóc nhưng Joe Hart lại không bắt dính bóng mà để tuột bóng ra. Ngay lập tức Steven Davis ập vào đá bồi rất nhanh, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Southampton.

Phút thứ 27: Man City vẫn đang chơi tấn công rất bế tắc. Aguero vừa dứt điểm nhưng bóng không thể xuyên qua cả rừng chân cầu thủ chủ nhà

Phút thứ 32: NGUY HIỂM! Thiếu chút nữa Rodriguez nâng tỷ số lên 3-0 cho Southampton khi cú sút chân phải của anh trong cấm địa Man City chỉ đi chệch cột dọc khung thành Joe Hart trong gang tấc.

Phút thứ 35: Zabaleta vừa tung ra cú cứa lòng khá nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Boruc

Phút thứ 38: Puncheon vừa có pha đi bóng quyết đoán và dứt điểm sát mép vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Joe Hart

Phút thứ 39: BÀN THẮNG! Man City có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuất phát từ nỗ lực chuyền bóng của David Silva cho Zabaleta băng xuống rồi chuyền vào cho Dzeko dứt điểm nhẹ nhàng nhưng kỹ thuật hạ gục Boruc.

Phút thứ 44: Southampton phản công nhanh. Steven Davis tạt bóng điểm rơi rất đẹp từ cánh trái vào cho Schneiderlin dứt điểm một chạm nhưng bóng đi nhẹ và chệch khung thành Man City.

Phút thứ 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào được tạo ra. Southampton tạm dẫn Man City 2-1 sau 45 phút đầu tiên

Phút thứ 47: Hiệp 2 mở đầu bằng pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà khi Lambert mớm bóng rất đẹp cho Steven Davis băng lên dứt điểm cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 49: BÀN THẮNG! Southampton có bàn thắng thứ 3 sau pha đốt lưới nhà của Gareth Barry với pha phá bóng quá lóng ngóng sau quả căng ngang của Lambert.

Phút thứ 53: Đây có lẽ sẽ là trận đấu tệ nhất của Man City kể từ đầu mùa khi họ phòng ngự quá dở còn tấn công lại không sắc bén như thường thấy

Phút thứ 56: CẢN PHÁ! Barry chuyền bóng xuống rất vừa tầm cho Aguero. Tiền đạo của Man City dứt điểm chân trái nửa nảy nhưng thủ thành Boruc đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho Southampton

Phút thứ 57: Chơi mờ nhạt từ đầu trận, Nasri phải rời sân nhường chỗ cho James Milner

Phút thứ 61: Puncheon rời sân nhường chỗ cho Adam Lallana bên phía đội chủ nhà

Phút thứ 64: Schneiderlin vừa đá nối rất nhanh sau đường chuyền của đồng đội nhưng bóng đi không chính xác

Phút thứ 66: Kolarov vào sân thay thế Joleon Lescott. Man City đang bất lực thực sự dù thời gian vẫn còn đủ cho họ ngược dòng.

Phút thứ 70: Man City đã gây sức ép khá nhiều trong những phút vừa qua nhưng chưa đủ sắc nét để gây sóng gió trước khung thành Southampton

Phút thứ 72: Jack Cork vừa sút xa tầm 18m nhưng bóng đi chệch khung thành Man City

Phút thứ 75: Maicon vào sân thay thế David Silva bên phía Man City

Phút thứ 79: Đội chủ nhà Southampton đã bộc lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự số đông nhằm bảo vệ thành quả. Trong khi đó Man City vẫn chơi tấn công rất bế tắc.

Phút thứ 84: Man City không thể đẩy cao nhịp độ trận đấu khiến các pha phối hợp bóng của họ thiếu hẳn tính đột biến để gây xáo trộn hàng phòng ngự Southampton.

Phút thứ 88: Do tấn công trung lộ gặp khó khăn, Mancini đã tung Kolarov và Maicon vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công biên nhưng ý đồ này của ông hoàn toàn phá sản vì các cầu thủ Southampton chơi rất tỉnh táo và lại có số đông.

Phút thứ 90: Hiệp 2 có tới 5 phút bù giờ nhưng Man City vẫn không tài nào ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại muối mặt 1-3 trước Southampton. Đây là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của Man City sau hai trận hòa QPR và Liverpool. Khoảng cách với M.U vẫn là 9 điểm nhưng có nguy cơ tăng lên thành 12 điểm nếu "Quỷ đỏ" đánh bại Everton trong trận đấu đêm nay.

Đội hình thi đấu

Southampton: Boruc, Clyne, Yoshida, Hooiveld, Fox, S. Davis, Schneiderlin, Cork, Puncheon, Lambert, Rodriguez

Man City: Hart; Zabaleta, Garcia, Lescott, Clichy; Yaya Toure, Barry, Nasri, Silva; Aguero, Dzeko

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm