Stoke 0-4 Chelsea: Walters tặng quà cho "The Blues"

12/01/2013 21:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Britannia là miền đất dữ đối với rất nhiều đại gia của Premier League. Muốn rời nơi đây với 3 điểm, Benitez cần phải có những cải tổ lực lượng sau trận thua ở Cúp Liên Đoàn Anh. Một trong số đó: Loại Torres ra khỏi đội hình chính và dùng Demba Ba.

Đội hình của Chelsea cũng có một số thay đổi khi cầu thủ trẻ Bertrand được tin dùng ngay từ đầu, nó cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn ưu tiên sức trẻ cũng như khả năng đá bám biên của cầu thủ chạy cánh này, qua đó mở ra những pha tạt bóng tầm cao cho Demba Ba. Ngoài ra, Lampard cũng xuất hiện trong đội hình chính thức, dường như vai trò của số 8 đang phát huy trở lại khi HLV Benitez từng dùng một cầu thủ có lối chơi khá tương đồng với anh thành công rực rỡ, đó là Gerrard.


Phút thứ 2: CƠ HỘI! Một pha phối hợp trung lộ giữa Demba Ba và Malta, cầu thủ người Tây Ban Nha hút người rồi tỉa khe cho Ramires lao lên. Tiếc cho Chelsea khi cầu thủ người Brazil lại không dứt điểm ngay nhịp đầu tiên, qua đó tạo cơ hội cho hậu vệ đối phương xoạc phá bóng.



Nỗ lực dứt điểm của Ramires - Ảnh Getty

Phút thứ 8: CƠ HỘI! Chủ nhà đã có câu trả lời khi Adam sút bóng đập người một hậu vệ Chelsea, mang đến cơ hội phá bẫy việt vị cho Kenwy Jones. Nhờ sải chân dài, tiền đạo này đã loại hậu vệ đối phương nhưng cú sút nhằm vào góc xa khung thành của Cech lại đi chệch trong gang tấc.


Mười lăm phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, Chelsea đã không còn ép sân như năm phút đầu. Tính về thời lượng kiểm soát bóng, chủ nhà Stoke đã nắm được 52%. Trong khi đó, trên sân nhà The Light, Sunderland đã mở tỷ số 1-0 trong trận đấu với West Ham.


Phút thứ 25: CƠ HỘI! Lampard đã chứng tỏ cho mọi người thấy tại sao anh vẫn được những đội như Man United "để ý". Trong một pha dàn xếp tấn công dàn trải của Chelsea, Lampard âm thầm chạy không bóng đầy thông minh để nhận bóng của đồng đội. Đáng tiếc trong pha đối mặt với Begovic, Lampard đã không giành chiến thắng.


Tốc độ trên sân diễn ra trung bình, Chelsea đang cố gắng giành lại thế trận nhưng thế trận phòng ngự chăc chắn, dựa trên những cầu thủ có ngoại hình to cao, đang giúp Stoke chơi vững vàng trước đối phương. Trong khi đó, Karagounis đã giúp Fulham mở tỷ số trong trận đấu với Wigan.

Phút thứ 35: CƠ HỘI! Một đường chuyền dài cực chính xác của Lampard lên tuyến trên cho Demba Ba, cầu thủ đã dùng ngoại hình để vượt qua Wilkinsson. Tuy nhiên, cú sút của tân binh Chelsea lại chưa đủ độ hiểm để đánh bại Begovic.


Jones không may với tình huống dứt điểm này - Ảnh Getty

Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc nhưng cơ hội nguy hiểm mà hai đội tạo ra không có nhiều. So với Stoke, kết quả hòa đang được coi là không có lợi cho Chelsea, cũng như là có đôi chút thất vọng. Trên sân, những Hazard hay Bertrand đang không làm tốt nhiệm vụ kiến tạo để cho Demba Ba có cơ hội. Có cảm giác như Bertrand đang chơi lạc nhịp so với các đàn anh, còn Hazard vẫn chưa thể thích nghi với cách đá thể lực và đôi khi là bạo lực từ phía Stoke.


Phút thứ 47: BÀN THẮNG! HLV Pulis đã không có thời gian để chỉnh lại vị trí của Wilkinsson, cầu thủ bị phía Chelsea khai thác liên tục trong khoảng thời gian 15 phút cuối. Từ đường tạt bóng bên cánh của hậu vệ này, Walters lóng ngóng lao về phòng ngự rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Begovic.


Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea. Ngay lập tức, HLV Pulis đã lao về phía tổ trọng tài, dường như ông muốn phàn nàn về việc hiệp 1 tại sao lại bù giờ lâu đến vậy. Cùng thời điểm, Southampton bất ngờ dẫn bàn Aston Villa.


Phút thứ 49: CÚ SÚT! Chelsea nhập cuộc khá tự tin sau khi có được bàn thắng dẫn trước. Trong một tình huống phản công vẫn nhằm vào cánh trái của Stoke, bóng được chuyền bổng vào và trong tình huống không bị ai kèm, Ashley Cole băng lên bắt volley khá đẹp. Tuy nhiên, tài năng của Begovic vẫn cứu thua cho Stoke.


Phút thứ 54: CÚ SÚT! Tới lượt Cech trổ tài cứu thua cho Chelsea. Từ cự ly khoảng 25m, NZonzi quyết định tung ra mọt cú sút cực căng, buộc thủ môn Cech phải rất vất vả mới đấm bóng được ra ngoài khung thành.


Phút thứ 57: HÚ HỒN! Các cầu thủ Chelsea đã "giật mình" khi trọng tài chính chỉ vào chấm 11m sau khi Cahill phạm lỗi với Etherington. Tuy nhiên, trong giây lát sau đó, trọng tài biên đã nhắc trọng tài chính việc cầu thủ của Stoke đã rơi vào thế việt vị trước khi bị phạm lỗi.


Phút thứ 62: PHẢN LƯỚI! Vẫn là cái tên Walters, bảng tỷ số lại hiện lên cho Chelsea. Cũng từ một pha treo bóng vào vòng cấm địa, tiền vệ của Stoke định dùng sức để cài người Lampard nhưng cũng như tình huống bị Mata "cài lại" trong bàn thua đầu tiên, Walters mải cài người mà không nghĩ rằng đầu anh đang hướng về khung thành của Begovic.



Phút thứ 66: BÀN THẮNG! Hàng phòng ngự của Stoke đã mất tinh thần, họ để cho Mata thoát xuống vòng cấm địa và vẫn từ bên cánh trái của Wilkinsson. Thủ quân Shawcross buộc phải xoạc bóng cản phá trong vòng cấm địa và chỉ chờ có thế, Mata đã khéo léo ngã kiếm về cho đội nhà quả 11m mà Lampard đã sút tung lưới Begovic.


Phút thứ 68: CƠ HỘI! Demba Ba đánh đầu chiến thuật cho Lampard băng vào vòng cấm địa dứt điểm song cú sút cực căng của tiền vệ này lại trúng người Begovic.


Phút thứ 73: SIÊU PHẨM! Tâm lý thoải mái, Hazard cầm bóng từ giữa sân rồi tung ra một cú sút bằng chân trái từ cự ly 23m. Bóng có quỹ đạo bay cực khó chịu, khuất phục hoàn toàn tài năng của thủ môn Begovic. Hy vọng rằng với bốn bàn thắng có được, Chelsea sẽ có một trận đấu "nhàn" trong những phút cuối, qua đó mở ra cơ hội cho cầu thủ mới vào sân Torres lập công.


Phút thứ 78: Jerome vào thay Kewny Jones, Terry vào thay Juan Mata.


Phút thứ88: VÔ DUYÊN!. Terry phạm lỗi với Walters trong vòng cấm địanhư một món quà gỡ thể hiện quý giá cho cầu thủ này. Tuy nhiên, trên chấm 11m, tiền vệ của Stoke lại sút như thể bao nhiêu tức giận sau khi ghi hộ Chelsea hai bàn được dồn vào, bóng đập xà bắn ra ngoài.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Chelsea.

Đội hình thi đấu:

STOKE - Begovic; Cameron, Shawcross (c), Huth, Wilkinson; Walters, Whelan, Nzonzi, Etherington; Adam; Jones.

CHELSEA - Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole; Hazard, Lampard (c), Ramires, Bertrand; Mata, Ba.

Kết quả một số trận đấu khác:

 

Aston Villa - Southampton: 0-1

Everton - Swansea: 0-0

Fulham - Wigan: 1-1

Norwich - Newcastle: 0-0

Reading - West Brom: 3-2

Sunderland - West Ham: 3-0

Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm