22h00 ngày 12/1, Stoke - Chelsea: Ngay cả Benitez cũng bó tay với Torres

12/01/2013 07:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Britannia là miền đất dữ đối với rất nhiều đại gia của Premier League. Muốn rời nơi đây với 3 điểm, Benitez cần phải có những cải tổ lực lượng sau trận thua ở Cúp Liên Đoàn Anh. Một trong số đó: Loại Torres ra khỏi đội hình chính và dùng Demba Ba.

* Lượt đi 0-1


Đã đến lúc Benitez loại bỏ Torres

Torres vừa kỷ niệm trận đấu thứ 100 của mình trong màu áo The Blues bằng một màn trình diễn đáng quên: 81 phút, vỏn vẹn 18 lần chạm bóng, 3 pha dứt điểm và 0 bàn thắng. Sau cơn mưa bàn thắng trong những trận đầu tiên dưới triều đại Benitez (7 bàn qua 6 trận đầu tháng 12/2012), hình ảnh nhạt nhòa, bế tắc và ủ rũ của anh lại được tái hiện.

Khi CĐV hết kiên nhẫn với Torres

Lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, các cổ động viên Chelsea công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng. Những người có mặt trên Stamford Bridge đêm thứ Tư vừa qua đã vỗ tay rầm rầm khi Demba Ba vào thay Torres. Họ còn không quên dành những lời chế nhạo dành cho Torres trên đường bước ra khỏi sân. Thậm chí, một cổ động viên cực đoan còn la hét thật lớn: “Tôi sẽ vô cùng vui sướng nếu như từ giây phút này không bao giờ phải nhìn thấy hay nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Torres nữa”.

Đây rõ ràng là phản ứng bất thường dành cho Torres, bởi các cổ động viên chủ nhà rất hiếm khi dành cử chỉ như vậy cho một cầu thủ. Trong lúc trận đấu diễn ra, các hàng ghế liên tục xuất hiện những lời tri ân dành cho các nhà cầm quân tiền nhiệm như Jose Mourinho, Roberto Di Matteo, xen lẫn biểu ngữ van nài Lampard ở lại và... muốn Demba Ba xuất hiện trên sân. Một kết luận: Họ đã hết kiên nhẫn với Torres.

Benitez càng có lý do để cho anh ngồi chơi xơi nước một thời gian. Động lực thi đấu của El Nino đang trượt dốc không phanh. Bàn thắng mãi không tìm đến, sự tự tin biến mất. Các buổi tập gần đây, anh tỏ ra khá uể oải. Một số đồng đội còn tiết lộ rằng Torres không ít lần úp mở ý định trở về đội bóng cũ Liverpool. Áp lực từ giá trị và kỳ vọng không đi liền với khả năng trên sân khiến cựu cầu thủ Liverpool không tìm thấy bất kì niềm vui nào trong cuộc sống ở nhà VĐ Châu Âu.

Benitez phải loại Torres, dùng Demba Ba!

Không sử dụng Torres, Chelsea lại càng dễ vận hành lối chơi hơn. Demba Ba, tân binh chuyển đến từ Newcastle, mới là người The Blues cần để tân trang hàng công.

Chân sút người Senegal đang làm thỏa mãn người xem với phong cách thi đấu máu lửa, nhiều sức mạnh mà hiệu quả thu về lại tối đa. Trận ra mắt ở Cúp FA gặp Southampton, Ba chỉ mất 35 phút để ghi bàn đầu tiên, và thêm 26 phút cho pha lập công tiếp theo. Bốn ngày sau đó, gặp Swansea, anh đá không tồi chút nào trong 10 phút ngắn ngủi vào sân: 2 pha đánh đầu suýt thành bàn cùng 2 tình huống gây tranh cãi (1 bàn thắng bị tước bỏ oan uổng, kèm 1 quả penalty bị từ chối không chính đáng). Demba Ba và Torres, ai hiệu quả hơn, chơi hay hơn? Câu trả lời đã có, dù chỉ mang tính chất tạm thời.

Bản thân Demba Ba là một sự lựa chọn phù hợp của Benitez trong chuyến làm khách tới sân Britannia của Stoke đêm nay. Sung sức, càn lướt tốt, lối chơi đa dạng là yếu tố giúp anh đối chọi tốt với hàng phòng ngự vững chắc bậc nhất Premier League (20 bàn thua, chỉ xếp sau Man City và chính Chelsea). Duyên ghi bàn của anh với Stoke cũng không hề thiếu. Ngày còn khoác áo West Ham, Ba từng đóng góp một bàn trong chiến thắng 3-0 của đội chủ sân Upton Park trước Stoke mùa giải 2010-11. Chuyển sang Newcastle, anh nối dài thành tích ấy với cú hat-trick vào lưới thủ thành Begovic.

Chừng đó là đủ để gieo niềm tin cho thầy trò Benitez trong việc đánh bại “chuyên gia thọc gậy bánh xe” của Premier League. Stoke là đội bóng duy nhất ở Premier League chưa thua trên sân nhà mùa này. Arsenal, Liverpool và Man City không biết đến chiến thắng ở Britannia. Thầy trò Tony Pulis đang rất quyết tâm bổ sung Chelsea vào bộ sưu tập này.

Chỉ có điều, Chelsea lúc này như con thú bị thương sau thất bại muối mặt trước Swansea ở Cúp Liên Đoàn Anh. Những sai lầm hồi giữa tuần sẽ được giải quyết triệt để.

Tuy vậy, để có thể rời Britannia với 3 điểm, Benitez cần loại bỏ học trò cưng Torres!

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Stoke: Begovic - Cameron, Huth, Shawcross, Wilkinson - Whelan, Nzonzi, Adam - Kightly, Jones, Walters.

Chelsea: Turnbull - Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole - David Luiz, Lampard, Marin, Mata, Hazard - Ba.

Dự đoán: 0-1

0: Stoke là đội duy nhất ở Premier League chưa từng nếm mùi thất bại trên sân nhà. Thành tích của họ ở Britannia là 5 thắng, 5 hòa sau 10 trận đã đấu.

20: Stoke là đội có thành tích phòng ngự tốt thứ ba ở Premier League khi chỉ để lọt lưới 20 bàn. Đứng trên họ là hai đội bóng, Man City và Chelsea (cùng thua 19 bàn).

4: Chelsea đã thắng 4 trận gần nhất khi phải thi đấu trên sân khách, ghi được tổng cộng 13 bàn thắng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm