PSG tiến sát chức vô địch: 19 năm cho một giấc mơ

05/05/2013 07:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Đang hơn nhóm bám đuổi 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng, PSG sẽ chính thức đăng quang ngay cuối tuần này nếu đánh bại được Valenciennes trong khi Marseille không thể giành trọn 3 điểm từ Bastia.


HLV Ancelotti giúp PSG tiến gần chức vô địch Ligue 1 sau 19 năm chờ đợi

PSG sẽ phải tiếp Valenciennes trong bối cảnh thiếu một số trụ cột như thủ môn  Salvatore Sirigu, David Beckham (treo giò) hay Marco Verratti (chấn thương) nhưng với HLV Carlo Ancelotti, đây không phải là một vấn đề quá lớn. Trong tay chiến lược gia này không thiếu các phương án thay thế và đặc biệt, tinh thần của PSG đang lên cao hơn bao giờ hết. "Rất dễ tìm kiếm cảm hứng bởi chức vô địch đang ở rất gần. Đội bóng cần giành chức vô địch sau cơn khát danh hiệu kéo dài đã 19 năm (lần cuối PSG vô địch Ligue 1 là mùa 1993-1994)", ông Ancelotti chia sẻ.

Với lực lượng hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại, việc PSG lên ngôi không phải là điều quá bất ngờ. Thực tế, ngay mùa trước đội bóng thủ đô đã có thể giành chức vô địch nếu Ancelotti không quá đề cao cái tôi, xóa sạch nền tảng đang hoạt động trơn tru của người tiền nhiệm. Ở mùa tới, PSG sẽ tiếp tục được bơm máu (đang liên hệ với hàng loạt danh thủ như Wayne Rooney, Isco hay Pierre-Emerick Aubameyang) và nhiều khả năng sẽ lại thống trị Ligue 1, thậm chí trong một thời gian dài như Lyon ở thập niên trước.

Vấn đề của PSG là đội bóng này sẽ phải khẳng định được tên tuổi tại Champions League. Mùa này, đoàn quân của HLV Ancelotti đã thi đấu không tồi, chỉ bị Barcelona loại ở tứ kết bởi luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, nếu Jose Mourinho rời Real Madrid, chưa chắc PSG đã giữ được chiến lược gia người Italia. "Không ai biết tương lai sẽ xảy ra thế nào. Thú thực, rất khó từ chối Madrid. Tôi không biết tương lai của mình có nằm ở Real không. Trong quá khứ, có lúc tôi từng ở rất gần Real nhưng cuối cùng, tôi lại tới Chelsea".

Nếu chia tay Ancelotti và đón HLV mới, PSG nhiều khả năng sẽ phải xây dựng lại từ đầu với một triết lý mới, một lối chơi mới và cả đội ngũ nhân sự mới. Gã nhà giàu mới nổi vẫn có thể thống trị Ligue 1 nhưng sẽ khó đủ sức làm nên chuyện tại Champions League. Đó là điều các tỷ phú Qatar không hề mong chờ.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm