Chelsea thua sốc, Man City vẫn 'dại chợ'

08/12/2013 06:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bước vào vòng đấu thứ 15, một đặc điểm chung giữa Man City và Chelsea: thăng hoa sân nhà, chật vật sân khách. Đêm qua, cả hai một lần nữa chơi tệ trên sân đối phương, đặc biệt là Chelsea với cú sốc tại Britannia.

Sẽ rất ít người hình dung một kịch bản chiến thắng cho thầy trò Mark Hughes, nếu nhìn vào thống kê 9 trận bất bại liên tiếp trong những lần làm khách tại Britannia của Chelsea. Nhưng người tính không bằng trời tính, Chelsea lần này đã sa lầy trước đối thủ chơi với đấu pháp hợp lý và hiệu quả hơn. Chelsea khởi đầu trận đấu thuận lợi sau pha dứt điểm chéo góc thành bàn của Andre Schurrle, người đá thay Willian vắng mặt vì bị ốm. Niềm vui dẫn trước của thầy trò Mourinho chỉ kéo dài đến gần hết hiệp một, khi Peter Crouch gỡ hòa cho Stoke. Bàn thua này một lần nữa chỉ ra vấn đề của hàng phòng ngự Chelsea: quá yếu kém trong việc chống những tình huống cố định. 4 trong 6 trận gần nhất (tính cả trận đấu này), thầy trò Mourinho đều để thua từ những pha bóng chết. Trong tình huống đó, Cahill là người mắc lỗi trực tiếp khi không truy cản thành công Crouch. Cũng không thể không nhắc đến một phần lỗi của Petr Cech, với một sự do dự khó hiểu.



Mọi chuyện còn trở nên xấu hơn khi Stephen Ireland đem về lợi thế cho Stoke ngay ở đầu hiệp hai. Andre Schurrle làm hồi sinh hy vọng với lần tỏa sáng thứ hai, một cú nã đại bác. Đúng vào lúc người ta nghĩ đến thế trận tích cực cho Chelsea, thì bi kịch lại ập tới ở những phút cuối cùng. Cầu thủ vào sân thay người Assaidi tung ra cú sút vào góc xa làm bó tay thủ thành Petr Cech.

Tại sân St.Mary, Man City một lần nữa thể hiện bộ mặt khôn nhà, dại chợ của mình. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini vượt lên từ khá sớm ở phút thứ 9 sau cú dứt điểm cận thành của Sergio Aguero. Đây là bàn thắng thứ 11 của chân sút người Argentina trong 10 trận đấu gần nhất ở Premier League cho đội chủ sân Etihad. Đáng tiếc là công làm thì thủ phá, khi hàng phòng ngự Man City để cho chân sút Osvaldo của Southampton thoải mái tung ra pha dứt điểm điệu nghệ đem về bàn quân bình tỷ số. Dấu hiệu của tâm lý sợ hãi từ Man City càng rõ hơn khi họ để cho Southampton tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành Pantilimon, mà nếu dứt điểm tốt hơn, Southampton hoàn toàn đủ sức giành thắng lợi đầu tiên sau 3 trận thua liên tiếp.

Đó quả là những cú hụt bước đáng tiếc của cả Man City lẫn Chelsea. Ngôi vị á quân giờ đã thuộc về Liverpool, đội vừa đánh bại West Ham 4-1 trong một trận đấu có đến 3 pha phản lưới nhà. Quan trọng hơn, cả hai đang tạo cơ hội lớn để Arsenal bứt phá, nếu giành chiến thắng trước Everton vào tối nay.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm