Đội tuyển Việt Nam: Hãy ngẩng cao đầu!

30/11/2012 13:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có đủ những so sánh, viện dẫn và cả những “chỉ giáo” cho ĐT Việt Nam, sau kết quả không như mong đợi ở 2 lượt trận đầu tiên bảng A, AFF Suzuki Cup 2012. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không phải không còn cơ hội đi tiếp tại giải đấu mà chúng ta từng leo lên ngôi đầu cách đây 4 năm, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là ĐT Việt Nam sẽ chơi thế nào trong trận đấu cuối cùng trước người Thái.

Vượt qua chính mình, tự tin và tỉnh táo, đó là nhiệm vụ đặt ra với ĐT Việt Nam ở trận gặp ĐT Thái Lan. Ảnh: Kim Ngọc

Trả giá

Nhiều người cho rằng, ĐT Việt Nam (ở đây là HLV Phan Thanh Hùng và các học trò, thậm chí cả VFF) đã ngộ nhận về năng lực chinh phục đội bóng, để rồi phải nếm mùi cay đắng. Suốt thời gian dài trước đó, chúng ta cũng ngộ nhận sức mạnh của nền bóng đá, của các giải đấu chuyên nghiệp được cho là hàng đầu khu vực. Nhưng, thực tế chưa hẳn vậy!

Làm chuyên môn, BHL ĐT Việt Nam hẳn phải hiểu tường tận điểm mạnh, cũng như điểm yếu của đội bóng và của từng cầu thủ. ĐT Việt Nam thất bại trước ĐT Philippines và chỉ có được kết quả hòa 1 – 1 với ĐT Myanmar là bởi chúng ta đã không có một cái nhìn chuẩn mực về các đối thủ.

Còn nền bóng đá hay các giải đấu, các giải VĐQG Myanmar hay Philippines ở đây so với V-League, giải đấu từng có đại diện lọt vào đến vòng bán kết, rồi tứ kết AFC Cup cách đây không lâu (B.BD và SHB.ĐN) rõ ràng chẳng thể bằng?! Nói thế không phải ngụy biện hay đổ thừa cho vận rủi hoặc nữa là tâm lý chiến kém cỏi, khiến ĐT Việt Nam đã không chơi được như mong đợi, mà để cho một cái nhìn công tâm hơn.

Tuy nhiên, để hiểu mình và hiểu người (đối thủ) một cách tường tận, chúng ta đã, đang và nhiều khả năng sẽ phải trả giá đắt tại giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt chỉ tiêu lên đỉnh một lần nữa. Thất bại của ĐT Việt Nam (nếu xảy ra) có thể khiến nhiều người tổn thương hay thất vọng (tạm thời). Nhưng như thế cũng không phải là mất tất cả!

Giờ, đại lộ & khe cửa hẹp

ĐT Việt Nam đã ném qua cửa sổ cơ hội đi đường lớn, để rồi trước mặt, cửa vào bán kết chỉ còn lại rất hẹp. Nhưng trong bóng đá, đôi khi khe cửa hẹp ấy lại mở ra cả một bầu trời mơ ước.

Chúng ta sẽ không bao giờ hy vọng ĐT Thái Lan sẽ lỏng chân, để ĐT Việt Nam có cơ hội, bởi điều đó có thể làm tổn thương ghê gớm hơn nhiều so với việc bị loại. Bản thân người Thái chắc cũng không muốn trao “cây gậy và củ cà rốt” cho một trong những đối thủ chính của họ. Bài học AFF Cup cách đây 4 năm vẫn còn chưa ráo mực, với việc ĐT Thái Lan đã có chút đánh giá thấp ĐT Việt Nam để rồi chiến bại.

Có thể nói, chưa bao giờ như lúc này, ĐT Việt Nam lại mang hình ảnh tiêu biểu như thế cho nền bóng đá nội, rệu rã và rất mong manh. Với "thể trạng" ấy, chúng ta không kỳ vọng nhiều vào sự đột phá hay đột biến nào ở trận đấu chiều nay, với đối thủ quen thuộc ĐT Thái Lan. Nhưng nếu có thua cũng hãy ngẩng cao đầu, bởi “không thành công cũng thành nhân”!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm