Messi cân bằng thành tích của Batistuta trong ngày "kỉ niệm kim cương"

18/10/2012 09:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Nếu không phải là những ngôn từ hoa mỹ và có phần “hoang tưởng” để mới nói hết được sự xuất sắc của Messi, thì tự các con số thành hình sau mỗi trận cũng có cho riêng nó một câu chuyện, một sự ngợi ca đặc biệt danh cho siêu tiền đạo người Argentina.

Sau khi kỷ niệm 8 năm ngày ra mắt màu áo đội một Barca trong một trận đấu chính thức: 16/10/2012 - 16/10/2012, trận đấu với Chile vừa qua trong màu áo Albiceleste cũng đã lại mang đến những cột mốc mới, thành tích mới cho sự nghiệp của chàng thủ quân trẻ Argentina.



Messi đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc vô cùng - Ảnh: Getty

Trước trận đấu với Chile, Messi có chia sẻ trên trang cá nhân Tencent Weibo của anh rằng: “Hôm nay tôi sẽ có trận đấu thứ 75 trong màu áo lam – trắng, hy vọng tôi có thể ăn mừng cột mốc này bằng một chiến thắng trước Chile.” Và không chỉ có chiến thắng 1-2 trước chủ nhà, qua đó Argentina tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH vòng loại WC 2014 khu vực Nam Mĩ, Messi cũng đã vươn đến cột mốc 75 trận khoác áo tuyển Argentina. Đây có thể xem là một mốc “kỷ niệm Kim cương” (Diamond Jubilee) với một Messi chỉ mới 25 tuổi. Ngoài Messi thì chỉ có 9 cầu thủ khác trong lịch sử Argentina từng chạm đến cột mốc nói trên. Huyền thoại Javier Zanetti là người dẫn đầu về kỷ lục khoác áo Albiceleste với 145 trận.

Chưa dừng lại ở đó, việc ghi bàn trong trận đấu với Chile cũng giúp Messi cải thiện thành tích của mình trong bảng vàng các tay săn bàn số 1 của lịch sử Argentina. Hiện Messi đang có 31 bàn, chỉ còn kém người đứng thứ 3 trên anh là huyền thoại Maradona 3 bàn (tức 34 bàn). Hai vị trí dẫn đầu là Gabriel Batistuta với 56 bàn và Hernan Crespo với 35 bàn.

Nếu tính riêng trong năm 2012 này, Messi đã ghi tổng cộng 68 bàn và có 21 đường kiến tạo cả trong màu áo Barca lẫn Argentina (56 bàn và 20 kiến tạo tại Barca, 12 bàn và 1 kiến tạo tại Argentina). Riêng với con số 12 bàn tại tuyển quốc gia (gồm các trận đấu chính thức lẫn giao hữu), thành tích này cũng mở ra một câu chuyện. Với “một tá” bàn thắng này, Messi đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch mà huyền thoại ‘Batigol’ Batistuta từng lập được vào năm 1998. Nếu vào tháng 11 tới, Messi tiếp tục nổ súng trong trận đấu giao hữu trước Saudi Arabia thì kỷ lục mới sẽ chỉ gọi tên Messi.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng 2012?


Cự Giải (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm