Dortmund: 'Khôn' lên nhờ Marseille

01/10/2013 09:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thày trò HLV Klopp cũng như các CĐV của Dortmund hẳn vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh mang tên Marseille.

Cách đây 2 mùa, cũng tại vòng bảng Champions League (cũng trong một bảng đấu có cả Arsenal), Dortmund đã liên tục bị đội bóng nước Pháp “cười vào mũi”.

Cả 2 lần chạm trán Marseille ở vòng bảng Champions League 2011-2012 đều là những trận đấu ê chề của Dortmund. Tại trận lượt đi ở Velodrome, đoàn quân của Juergen Klopp đã phải nhận thất bại tơi tả 3 bàn không gỡ. Trận lượt về thậm chí còn tủi hổ hơn nữa. Có lợi thế sân nhà lại còn sớm dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn nửa giờ bóng lăn, chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong túi của Dortmund. Ấy vậy mà, CLB vùng Ruhr đã bị Marseille biến thành những gã hề ngay trên thánh địa Signal Iduna Park. 3 bàn thắng liên tiếp của đại diện Ligue 1 đã khiến Dortmund phải cúi đầu rời giải trong tư thế của kẻ chiến bại. Đành rằng khi ấy đội bóng Đức cũng không còn nhiều cơ hội để đi tiếp, nhưng rõ ràng nó không thể là lời bào chữa cho thất bại nhục nhã đó.

Dortmund đã đứng dậy từ thất bại trước Marseille cách đây 2 mùa.

Trận thua ngược này đã khiến đội bóng của HLV Klopp phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích. Họ bị đánh giá là những đứa trẻ, vẫn còn quá non nớt để thi đấu ở Champions League, dù khi ấy Dortmund chính là đương kim vô địch Bundesliga. Những hung thần của Dortmund 2 năm về trước như Andre Ayew (ghi 3 bàn trong 2 lượt đối đầu) hay Valbuena (1 bàn) vẫn đang là những trụ cột không thể thay thế bên phía Marseille.

Trong khi đó, về phía mình, dù cũng có những thay đổi nhất định về nhân sự (như sự ra đi của Kagawa rồi Goetze), nhưng về cơ bản bộ khung của Klopp hiện tại vẫn là những người đã bị Marseille hạ gục. Vì thế, ở khía cạnh nào đó, trận tiếp đón Marseille đêm nay (và cả trận lượt về nữa) chính là cơ hội để các chàng trai của Klopp chứng minh với thế giới rằng mình đã trưởng thành, còn Dortmund đã thực sự vươn lên một tầm cao mới.

Từ Marseille cho đến Marseille, quãng thời gian 2 năm không phải là dài, nhưng cũng là quá đủ để Dortmund khoác lên mình một bộ mặt, một vị thế mới. Hãy tin là như thế!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm