Malaga sa ngã, Pellegrini sẽ đến Chelsea?

06/03/2013 10:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 trên sân nhà La Rosaleda trước Atletico Madrid cuối tuần qua đã là lần thứ 3 liên tiếp Malaga không thắng và không ghi bàn trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ (trước đó là các thất bại 0-1 trước Porto và 0-3 trước Real Betis). Phải chăng đang có một cuộc khủng hoảng ở đội bóng xứ Andalucia?

HLV Pellegrini sẽ rời Malaga và đến Chelsea vào mùa Hè này?

Khi câu hỏi ấy được đặt ra với đội trưởng Weligton, trung vệ người Brazil không khẳng định mà cũng chẳng bác bỏ. Anh chỉ giải thích rằng các cầu thủ đang mỏi mệt vì phải thi đấu quá nhiều và thời gian nghỉ giữa hai trận đấu quá ngắn. Nhưng lão tướng 33 tuổi tin rằng Malaga vẫn sẽ chiến đấu cho mục tiêu tốp 4, đồng thời quyết tâm lội ngược dòng trước Porto trong trận đấu được anh xem là “quan trọng nhất trong lịch sử CLB”.

Sau trận hòa Atletico, tờ Malaga Hoy đã đặt ra câu hỏi: “Phải chăng Malaga đang ngủ Đông?” Nhưng trên thực tế thì đội quân của HLV Manuel Pellegrini không hề ngủ đông mà thay vào đó, họ bối rối vì lịch thi đấu dày đặc chưa từng có trong lịch sử. Đây mới là lần đầu tiên “Los Boquerones” dự Champions League và họ có quá ít kinh nghiệm thi đấu vào giữa tuần, với những chuyến bay tới Ý, Bỉ, Bồ Đào Nha…

Malaga đã thi đấu tổng cộng 41 trận kể từ đầu mùa, với 26 trận tại La Liga, 6 tại Cúp Nhà Vua và 9 tại Champions League. Những trụ cột liên tục phải cày ải, dẫn tới xuống sức và sa sút phong độ. Cuối tuần qua, Pellegrini đã phải rút Joaquin và Isco, hai trụ cột không thể thay thế trên hàng công khỏi sân dù đội bóng áo xanh - trắng cần bàn thắng. Sau 26 vòng đấu Malaga mới ghi được 37 bàn, kém nhất trong số 9 đội dẫn đầu BXH.

Sa sút ở giải quốc nội là điều thường gặp với những CLB kém danh tiếng dự Champions League. Malaga không phải ngoại lệ, lực lượng của đội bóng Andalucia quá mỏng và hàng công trông đợi cả vào Saviola, Joaquin và Isco bởi Julio Baptista chấn thương triền miên. Trước Atletico, HLV Pellegrini đã phải giật gấu vá vai khi kéo tiền đạo trẻ Lucas Piazon (mượn từ Chelsea) về đá phòng ngự cùng Toulalan.

Pellegrini sẽ ra đi?

8 ngày phía trước sẽ quyết định sự thành bại của Malaga mùa giải này. Chiều thứ Bảy, “Los Boquerones” sẽ làm khách của Valladolid với nhiệm vụ phải thắng bởi Betis đã đuổi sát sau lưng. Tiếp đến là trận lượt về gặp Porto tại La Rosaleda, Malaga sẽ phải lội ngược dòng sau thất bại 0-1 ở lượt đi.

Malaga vẫn chờ đợi sự trở lại kịp thời của Baptista và Eliseu. Baptista được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến trên hàng công, trong khi cầu thủ người Bồ Eliseu có thể mang đến một nét tươi mới bên cánh trái nhờ tốc độ tuyệt vời của mình. Bộ đôi này vẫn chấn thương, chưa thể ra sân tập và nhiều khả năng không kịp bình phục cho trận đấu quan trọng nhất mùa.

Malaga đang nhiễu loạn và bắt đầu khủng hoảng. Trong khi ấy, báo chí TBN lại bắt đầu đưa tin về sự ra đi của HLV Pellegrini. Đài Cadena SER khẳng định rằng trong hợp đồng của HLV người Chile (còn thời hạn tới mùa hè 2015) có điều khoản cho phép ông ra đi nếu đền bù 4 triệu euro. Chelsea, Man City, AS Roma và nhiều CLB khác lại đang chờ đợi “kỹ sư”.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm