Malaga: Khi “Quái thú” Baptista bị ốm

03/03/2013 11:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Biệt danh của Julio Baptista là “La Bestia” (con thú) bởi anh to như trâu mộng và khỏe như tê giác. Nhưng kể từ khi được Malaga mua về từ Roma với cái giá 2,5 triệu euro, “quái thú” lại bị ốm triền miên.

“Về mặt kỹ thuật, anh ấy sở hữu đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ Brazil nhưng cũng có những tố chất riêng: anh ấy quá khỏe. Anh ấy có thể phòng ngự, có thể tấn công và có thể ghi những bàn thắng”, HLV Carlos Dunga từng ca ngợi Julio Baptista như thế. Dưới thời Carlos Dunga, một HLV ưa thích phong cách thực dụng và cơ bắp, Baptista là một thành viên quan trọng của đội tuyển Brazil.

Nhưng những cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh luôn gặp phải một vấn đề lớn: sự suy giảm thể lực khi ở ngoài tuổi 30 và thường giải nghệ sớm. Baptista cũng không phải ngoại lệ, tiền đạo người Brazil từng có những giai đoạn thành công với Sevilla và Real Madrid nhưng đã sa sút kể từ khi gia nhập AS Roma năm 2008. Trong 3 mùa giải ở Italia, Baptista chỉ chơi 69 trận và ghi được 15 bàn thắng.

Chặng dừng tiếp theo của cầu thủ sinh năm 1981 là Malaga, anh trở lại La Liga vào tháng 1/2011 với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi. Trong hơn 2 năm qua ở La Rosaleda, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của Sao Paulo dành phần lớn thời gian chữa trị chấn thương. Không lâu sau khi trở thành người của Malaga, Baptista đã phải trở về quê nhà Brazil để phẫu thuật. Anh trở lại vào tháng 4 nhưng tiếp tục dính chấn thương ở chân phải vào tháng 10, lên bàn mổ lần 2 và nghỉ hết năm 2011. Tới tháng 3/2012, anh được thông báo sẽ phải nghỉ đến hết mùa và được cho phép trở về quê nhà tĩnh dưỡng.

Ngày 3/2 vừa qua đánh dấu sự trở lại của Baptista sau 15 tháng liên tục nghỉ dưỡng thương. Chân sút 31 tuổi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Zaragoza. Anh được HLV Manuel Pellegrini tin tưởng tung vào sân trong 5 trận, với 3 lần đá chính và được kỳ vọng sẽ mang đến sắc thái mới cho hàng công Malaga vốn phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của Saviola cũng như khả năng kiến tạo của bộ đôi Isco, Joaquin. Nhưng rồi đội bóng xứ Andalucia như thường lệ vẫn chẳng kịp chờ tới khi Baptista nóng máy bởi anh lại tiếp tục dính chấn thương. Trong buổi tập hôm thứ Ba, cựu cầu thủ Arsenal cảm thấy bị đau và được cho đi chụp chiếu. Lại là một tin buồn nữa khi cầu thủ 31 tuổi bị chấn thương gân kheo chân trái.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy cựu tuyển thủ Brazil sẽ phải nghỉ 2-3 tuần và rất có thể sẽ kéo dài thêm nếu nhìn vào tiền sử chấn thương của anh. Nhưng trước mắt anh sẽ vắng mặt trong những trận đấu vô cùng quan trọng sắp tới, từ trận gặp Atletico đêm nay cho tới trận đấu lượt về vòng knock-out Champions League với Porto vào ngày 13/3 tới.

Như vậy, hàng công “Los Boquerones” sẽ vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của những Isco, Joaquin, Saviola… Với quá ít sự lựa chọn, Malaga đã có dấu hiệu bị bắt bài và thua liên tiếp hai trận mà không ghi được bàn thắng nào. Đặc biệt là bộ đôi Joaquin, Saviola đã lớn tuổi và không thể liên tục cày ải suốt một mùa giải. HLV Pellegrini thời gian tới sẽ phải trao thêm nhiều cơ hội cho Lucas Piazon, tiền đạo trẻ được Malaga mượn từ Chelsea.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Tháng Ba quyết định của Malaga

Malaga đang chờ đợi phiên tòa của Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) sẽ được tổ chức vào tháng này, nơi quyết định việc họ có được phép tham dự Cúp châu Âu mùa giải sắp tới hay không. Cũng trong tháng 3, đội bóng của thuyền trưởng Pellegrini sẽ chơi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Porto. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi trên đất Bồ, Malaga vẫn còn chút ít hi vọng để tự cứu mình. Cũng trong tháng này CLB sẽ quyết định việc gia hạn với một số cầu thủ như Baptista, Iturra, Demichelis, những người hết hợp đồng vào cuối mùa. Và một việc quan trọng khác là giữ chân HLV Manuel Pellegrini, người đang nhận được nhiều lời mời từ nước Anh.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm