02h45 ngày 24/01, Roma - Inter: Lần này, Inter sẽ thắng?

23/01/2013 08:45 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 ở Olimpico 3 ngày trước khiến cả Roma và Inter đều hài lòng. Roma chấm dứt mạch thua, Inter lần đầu tiên không thua ở Olimpico sau 2 mùa. Những cái dớp đã bị phá, và hôm nay, khi không còn gì để giấu nữa, sẽ là một bữa tiệc của bóng đá tấn công?

Stramaccioni tuyên bố rằng: Inter sẽ dùng đội hình mạnh nhất và “làm mọi thứ để chiến thắng”. Đó có thể coi là một lời khiêu chiến với người thầy Zeman của anh, trước trận đấu đêm nay. Vì vắng quá nhiều trụ cột, hôm Chủ nhật, Inter của Strama đã chấp nhận chơi nhún nhường và may mắn có được 1 điểm,  1 bàn thắng, chỉ bằng 2 cú đá trúng đích. Đêm nay sẽ khác? Inter sẽ đá tấn công?

Zdenek Zeman tuyên bố: “Roma phải chơi quyết liệt hơn nữa, đàn áp đối thủ mạnh mẽ hơn và phải thể hiện thái độ thi đấu khác”. Đó cũng là lời phát biểu thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của đội bóng thủ đô, sau khi để sổng con mồi trên sào huyệt cách đó 3 ngày. Roma đã tấn công, đã may mắn (quả penalty là sản phẩm của trí tưởng tượng), và làm chủ cuộc chơi, nhưng không thể kết liễu đối thủ. Đêm nay họ sẽ còn tấn công kinh khủng hơn?

Ván bài lật ngửa

Thời điểm này, Inter không thể đôi công với Roma bằng cách giành giật thế trận. Trong tất cả những trận thắng các đối thủ sừng sỏ Juve, Napoli, Milan từ đầu mùa, đội bóng của Stramaccioni đều dựa rất nhiều vào khả năng đá phản công của các tiền đạo phía trên (trừ trận gặp Napoli, dẫn trước từ quá sớm và chỉ cần phòng ngự). Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình từ đầu mùa ở Serie A của Inter thấp hơn nhiều so với Roma (51,6% so với 56,2%). Đội bóng này thiên về cách tấn công trực diện, nhờ sự bùng nổ của Guarin: khi đá tiền đạo, khi chơi hộ công, lúc thì đóng vai trò 1 tiền vệ phòng ngự. Chính sự năng nổ của Guarin giúp Inter chuyển từ phòng ngự sang phản công rất nhanh, không qua nhiều điểm chạm. Cho nên, khi Strama nói sẽ dùng mọi cách để thắng, thì có thể hiểu, ông sẽ tiếp tục dùng phương án phòng ngự phản công.

Roma ngược lại: rất chú trọng vào khả năng luân chuyển bóng với số đông cầu thủ trên tuyến đầu. Sự thiếu vắng De Rossi thực chất không là một mất mát lớn cho đội bóng của ông Zeman, khi Tachtsidis đã thay thế vị trí của đội phó Roma rất hoàn hảo từ đầu mùa. Chắc chắn, Roma sẽ giữ lời: đàn áp Inter-Strama từ mọi phía, liên tục dâng cao, di chuyển và tạo khoảng trống, đặc biệt ở hai biên Inter.

Chỉ có điều, nếu trận gặp Nerazzurri ở hôm chủ nhật kết thúc bằng 15 phút cuối mệt mỏi đến hết hơi của các cầu thủ Roma, thì trận này, mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như vậy. Tấn công liên tục không ngừng nghỉ từ đầu trận là đặc tính của Roma-Zeman. Và xuống sức thường xuyên trong 15 phút cuối cũng trở thành một đặc điểm đồng hành với đội bóng. Nếu thế trận giằng co, Inter chắc chắn sẽ nổi dậy vào khoảng thời gian này.

Trận đấu giữa hai HLV đã quá hiểu nhau, tương đồng về hệ tư tưởng (bóng đá tấn công) nhưng sẽ tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác biệt. Một trận đấu của hai đội bóng chẳng còn gì để giấu diếm nhau, sau 2 lần đụng độ ở mùa này. Ván bài ngửa ở Olimpico, đội ngũ kinh nghiệm hơn (Inter) sẽ thắng?

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Roma: Stekelenburg - Piris, Castan, Marquinhos, Balzaretti - Tachtsidis, Florenzi, Marquinho - Totti, Destro, Lamela

Inter: Handanovic - Nagatomo, Ranocchia, Jesus - Zanetti, Gargano, Benassi, Cambiasso, Alvarez - Livaja, Guarin.

Dự đoán: 1-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm