Atletico Madrid thua thảm ở Europa League: Bi kịch của nhà vô địch

16/02/2013 07:40 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không gì khác ngoài hai từ “thất vọng” để nói về trận thua bạc nhược và đầy tủi hổ của Atletico Madrid đêm qua trước Rubin Kazan ngay tại thánh địa Vicente Calderon. Nỗi thất vọng ấy được đẩy đến mức cùng cực khi mà cơ hội đi tiếp và bảo vệ thành công chức vô địch Europa League mùa này trở nên mong manh hơn bao giờ hết với “Los Rojiblancos”.

2 bàn thua trong trận này của Atletico đều có lỗi lớn của hàng phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, các hậu vệ của đội chủ nhà bỗng trở nên bấn loạn và để Karadeniz thoải mái dứt điểm hạ gục Asenjo. Còn ở bàn thua cuối trận, hàng phòng ngự của Atletico đã dâng lên hết và dính đòn phản công nhanh từ đối thủ.

Atletico nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội, tung ra đến 25 cú sút (gấp 5 lần Rubin Kazan), thế nhưng họ lại không ghi nổi bàn thắng nào. Đáng nói hơn nữa, họ được chơi hơn người từ phút 45 khi Sharonov của Rubin Kazan bị truất quyền thi đấu. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra, tấn công biên có, đánh trung lộ cũng có, nhưng rồi tất cả trôi đi trong vô vọng.



Thất vọng Atletico Madrid - Ảnh: Getty

Đội bóng sọc đỏ - trắng thành Madrid đang có dấu hiệu trượt dốc, từ Liga lan nhanh sang cả Europa League. Ở vòng 23 Liga vừa qua, họ đã bị Rayo Vallecano đánh bại. Bây giờ, lại một trận thua nữa, lần này trước Rubin Kazan ở Europa League, khiến nỗi đau lại càng lớn thêm. Và cũng chính từ 2 trận thua tai hại ấy có thể khiến Atletico mất trắng cả mùa giải này, bởi ở Liga họ đã kém đội đầu bảng Barca đến 12 điểm, trong khi cơ hội đi tiếp ở Europa League mùa này của họ hết sức mong manh.

Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút có thể được lý giải từ việc Atletico chưa đủ bản lĩnh để thích ứng với mức độ khắc nghiệt của lịch thi đấu cũng như họ thiếu một đội hình có chiều sâu. Lối chơi của đội phụ thuộc khá nhiều vào chân sút chủ lực Falcao. Hễ anh nổ súng thì Atletico thăng hoa, ngược lại họ trở nên vô hồn và im bặt.

Nhà ĐKVĐ Europa League đang đứng trước nguy cơ bị loại lớn hơn bao giờ hết. Số phận của họ lúc này chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Người ta kỳ vọng ở họ nhiều biết bao nhiêu, để rồi họ trả lại những nỗi thất vọng ê chề.

Bi kịch! Đúng là bi kịch thực sự với Atletico. Dẫu biết rằng, còn sống là vẫn còn hy vọng. Thế nhưng, cánh cửa hy vọng ấy cũng dần đóng sập sau trận thua thảm ở Vicente Calderon đêm qua. Chỉ mới đây thôi, họ còn mơ về một mùa giải rực rỡ ở cả Liga lẫn Europa League. Nhưng giờ đây, tất cả đều nhận thấy đó chỉ là một giấc mơ xa xôi, khi mà nỗi đau cùng bi kịch thất bại đang giằng xé Atletico và giết chết họ từng ngày.

Trúc Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm