Chelsea 0-1 Milan: Công cùn, thủ tệ, The Blues thua trận thứ 2 liên tiếp

29/07/2012 06:40 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Công cùn, thủ không chắc chắn, Chelsea đã phải đón nhận một trận thua tâm phục khẩu phục trước á quân của Serie A mùa giải trước. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đươc ghi do công của Urby Emanuelson.

+ Trước trận

Trước khi bước vào trận đấu này, Chelsea đã có 2 trận đấu khởi đầu không thực sự thuyết phục. Họ thua đội "Các ngôi sao của giải MLS" (MLS All-Star) với tỷ số 2-3 và phải may mắn lắm mới thủ hòa 1-1 với gã nhà giàu mới nổi PSG. Điều này đã và đang ít nhiều dấy lên những sự hoài nghi về sức mạnh thực thụ của tân vương Champions League mùa bóng 2011/12. Và trận đấu này chính là cơ hội để thầy trò HLV Roberto Di Matteo phô diễn được uy quyền "hoàng đế" châu Âu của mình.

Bên kia chiến tuyến, sau khi chia tay Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic, có thể nói, sức mạnh của Milan đã giảm đi đến 40%. Mọi hy vọng của đội bóng Ý lúc này đều đặt lên vai bộ đôi cầu thủ người Brazil, Robinho và Pato. Tuy nhiên, chiến thắng khá bất ngờ của thầy trò Max Allegri trước Schalke trong trận giao hữu gần nhất chắc chắn cũng đủ gióng lên hồi chuông cảnh báo với cơn "cuồng phong" màu xanh.



Chelsea thua tâm phục khẩu phục trước Milan - Ảnh: Getty

+ Hiệp 1

Phút thứ 1: Ngay phút thức nhất, Chelsea đã có pha hãm thành nguy hiểm sau đường lên bóng tốc độ và tung cú dứt điểm từ xa trái phá của Hazard nhưng thủ thành Amelia thi đấu rất tập trung trong tình huống này. 

Phút thứ 3: Milan ngay lập tức đáp lễ bằng pha dốc bóng và tung ra đường chuyền bổng từ bên hành lang cánh trái của Ambrosini nhưng may cho Chelsea khi không có cầu thủ áo sọc đỏ-đen nào băng vào đệm bóng thành công. 

Phút thứ 6: KHÔNG VÀO !!! Xuất phát từ pha đá phạt của Lampard, Ivanovic bật cao đánh đầu nhả bóng cho Terry tung cú volley hiểm hóc khiến Amelia phải đứng chôn chân nhưng bóng lại đi sát sạt mép cao khung thành Milan. Chelsea đã có thể có bàn thắng khai thông thế bế tắc nếu trung vệ đội trưởng của The Blues may mắn hơn trong tình huống này. 

Phút thứ 9: KHÔNG VÀO !!! Hazard có pha đột phá bóng táo bạo, vượt qua sự đeo bám của 3 hậu vệ Milan trước khi tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đập trúng người Boateng đi hết biên ngang. 

Phút thứ 13: Ivanovic và Ashley Cole trận đấu này liên tục dâng lên rất cao hỗ trợ tấn công cùng các đồng đội khiến Milan không dám đẩy cao đội hình sang phần sân Chelsea. Có thể nói, thế trận đang diễn ra khá một chiều khi đội bóng Anh là người làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. 

Phút thứ 15: Hiếm hoi lắm Milan mới có cơ hội áp sát khung thành Chelsea nhưng Emanuelson đã không tận dụng thành công nỗ lực chuyền bóng khá ngon ăn của Traore. 

Phút thứ 19: Lukaku vừa có một pha bóng thể hiện được khả năng cản lướt cực tốt khi che chắn bóng và tung ra cú dứt điểm khi bị theo kèm rất sát bởi 3 hậu vệ Milan. Càng thi đấu, tiền đạo trẻ người Bỉ càng khiến Chelsea nhớ đến Didier Drogba nhiều hơn bởi phong cách đá bóng của 2 cầu thủ này có quá nhiều nét tương đồng.



Lukaku có nhiều nét rất giống với Drogba - Ảnh: Getty

Phút thứ 23: Ivanovic vừa có pha bóng triệt hạ bằng gầm giầy với Mesbah nhưng trọng tài không rút thẻ đối với hậu vệ Chelsea. Tình huống vào bóng của trung vệ người Serbia khiến các cầu thủ Milan khá bức xúc.

Phút thứ 26: KHÔNG VÀO !!! Các cầu thủ Milan vừa tạo ra tình huống sóng gió trước khung thành Petr Cech. Flamini đi bóng rất hay bên hành lang cánh trái trước khi ngoặt bóng lại tuyến 2 cho Traore tung cú sút rất căng, có điều bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Chelsea trong gang tấc. 

Phút thứ 29: Kevin Boateng vừa tung ra một cú sút rất căng từ cự ly khoảng 30m nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Diễn biến trên sân lúc này cho thấy Milan đã dâng đội hình lên khá cao so với những phút đầu tiên của trận đấu, trong khi đó hàng công của Chelsea vẫn thi đấu khá bế tắc. 

Phút thứ 31: Milan được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m chếch bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công với góc sút khá rộng. Tuy nhiên cú dứt điểm trực tiếp của Flamini bóng không đi qua được hàng rào của Chelsea. 

Phút thứ 33: KHÔNG VÀO !!! Milan phản công nhanh. Boateng xoạc bóng thành công và xỉa bóng cho Emanuelson băng xuống rất trống trải bên hành lang cánh phải nhưng trong tình huống đối mặt Petr Cech, cầu thủ này lại sút lên trời.

Phút thứ 35: KHÔNG VÀO !!! Lần này, Emanuelson là người  kiến tạo cho El Shaarawy tung ra cú cứa lòng chân phải khá đẹp mắt nhưng chừng đó chưa đủ để đánh bại thủ thành xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay, Petr Cech. 

Phút thứ 39: Ivanovic vừa bị một hậu vệ bên phía Milan sút trúng đầu, rất may là trung vệ của Chelsea vẫn có thể tiếp tục thi đấu. 

Phút thứ 40: KHÔNG VÀO !!! Từ pha phạt góc của Lampard, John Terry bật cao đánh đầu hiểm hóc và suýt chúy nữa đã có thể đem về bàn mở tỷ số trận đấu cho Chelsea.

Phút thứ 43: Ivanovic vẩy bóng mà ngoài chân phải vô cùng điệu nghệ vào trong vòng cấm của Milan nhưng Lukaku không thể bật cao dứt điểm thành công. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 trận đấu. 

+ Hiệp 2

Phút thứ 46: Marko Marin vào sân thay cho Meireles 

Phút thứ 47: KHÔNG VÀO !!! Chelsea tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành Milan và sau hàng loạt những pha bóng bật nhả, Ramires là người tung ra cú dứt điểm cuối cùng vào góc xa khung thành đối phương nhưng Amelia vẫn có thể đổ người bắt bóng chính xác.

Phút thứ 49: NGUY HIỂM !!! Marin đi bóng rất khéo bên hành lang cánh trái và thực hiện đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Milan nhưng Lukaku không thể đệm bóng thành công. 

Phút thứ 52: Tuyệt vời Petr CECH !!! Thủ thành người CH Czech đã có pha đổ người rất nhanh, cản phá thành công cú dứt điểm trong tư thế đối mặt của Emanuelson.  Milan vẫn chưa thể có bàn thắng. 

Phút thứ 54: KHÔNG VÀO !!! Lukaku có bóng trong vòng cấm, nhưng trước sự đeo bám của hậu vệ Milan, tiền đạo này ngoạt bóng lại tuyến 2 cho Lampard tung cú dứt điểm rất căng nhưng thủ thành Amelia vẫn có thể khống chế thành công. 

Phút thứ 58: Torres, Ferreira và Cahill được tung vào sân thay cho Lukaku, Cole và Terry.

Phút thứ 61: Nocerino, Montolivo và Abate được tung vào sân thay cho Ambrosini, Flamini và Antonini.

Phút thứ 64: Ivanovic có pha sút bóng trúng mặt Traore khiến cầu thủ này bị choáng và trận đấu phải tạm dừng ít phút.



Emanuelson ăn mừng bàn thắng cho Milan - Ảnh: Getty

Phút thứ 67: VÀO !!! Milan thực hiện pha phản công nhanh, Boateng dứt điểm đập người Cech bật ra, và Emanuelson xuất hiện đúng lúc đệm bóng vào lưới trống mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng Ý. 

Phút thứ 71: Cech vừa có pha bắt bóng hỏng rất nghiệp dư, rất may sai lầm của thủ thành này không khiến Chelsea phải trả giá đắt.

Phút thứ 75: Malouda, Essien, Hutchinson vào thay cho Lampard, Ivanovic và Ramires. Chelsea còn khoảng 15 phút nữa để lấy lại thể diện của nhà vua châu Âu. 

Phút thứ 80: Milan có sự thay đổi người: Constant vào sân thay cho Traore.

Phút thứ 81: Hazard đi bóng xuyên qua 4 cầu thủ phòng ngự Milan nhưng chưa kịp dứt điểm thì đã bị Yepes truy cản.

Phút thứ 84: KHÔNG VÀO !!! Bonera đẩy ngã Torres ngay sát vòng cấm, Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm nhưng Hazard lại sút bóng lên trời.

Phút thứ 89: Torres đi bóng nỗ lực xâm nhập vòng cấm Milan nhưng không thể tung ra cú dứt điểm thành công.

Phút thứ 90+1: Montolivo kết thúc trận đấu bằng cú dứt điểm rất căng về phía khung thành Chelsea nhưng Petr Cech đã cản phá thành công.

+ Đội hình thi đấu

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, David Luiz, John Terry (c), Ashley Cole; John Mikel Obi, Frank Lampard; Ramires, Eden Hazard, Raul Meireles; Romelu Lukaku.

Milan: Marco Amelia, Luca Antonini, Mario Yepes, Daniele Bonera, Djamel Mesbah; Massimo Ambrosini, Bakaye Traore, Mathieu Flamini; Kevin Prince-Boateng, Urby Emanuelson, Stephen El Shaarawy

TT&VH Online 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm