Deportivo - Real Madrid: Sự phi thực tế của các Madridista

20/09/2014 14:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Cổ động viên Real Madrid là những người đáng thương, bởi họ luôn là tù nhân của kết quả”, Fernando Torres từng nhận xét như thế.

Phải chăng các CĐV Real Madrid là những người kém kiên định nhất trong bóng đá? Có lẽ vậy. Những “chiến binh hét” của Real đã chiếm lĩnh các mặt báo và các phương tiện truyền thông mấy ngày gần đây, thậm chí kể cả trận thắng FC Basel tưng bừng cũng không ngăn cản được những “chiến binh” ấy.

Thắng cũng chửi

Một khi mà đội bóng không đạt tới được tầm cao mà các CĐV ở Bernabeu yêu cầu, tiêu điểm của trận đấu sẽ lập tức trở lại nơi khán đài. Tại Bernabeu, người ta huýt sáo với Iker Casillas và Karim Benzema. Casillas vì đã để lọt lưới, và Benzema vì đã hỏng ăn một cơ hội.

Có lẽ chỉ có một số ít người trong vòng 12 tháng qua đã tránh được hoàn toàn những tiếng huýt sáo, những tiếng la ó, những lời chửi bới từ các CĐV. Người thứ nhất là Nacho, bởi anh quá mới để có thể bị đối xử như thế. Người thứ hai là Alvaro Morata, người đã kịp rời Bernabeu trước khi sự phản ứng đến một cách tất yếu. “Tất cả những gì tôi muốn là một chút đoàn kết của các CĐV và đội bóng”, Morata trả lời phỏng vấn sau một trận đấu mà có lẽ, trận đấu đó đã quyết định số phận của anh không nằm ở Madrid.

Những thông điệp tương tự cũng đã được phát đi từ các nhân vật cao cấp khác của Real trong những tuần gần đây, hay thậm chí từ tận mùa giải trước. Carlo Ancelotti đã phải lên tiếng trong một lần mà Cristiano Ronaldo và Gareth Bale hứng chịu cơn giận từ các CĐV, và xin nhấn mạnh, ông đã phải cầu xin các Madridista trong một cuộc phỏng vấn diễn ra ngay sau khi Real vừa hủy diệt Rayo Vallecano 5-0. Lý do là bởi Real vừa thua Barcelona và Sevilla trong 2 trận liên tiếp hồi tháng 3/2014.

Những CĐV khó tính nhất thế giới

Karim Benzema hôm thứ Tư đã trả lời báo chí một câu ngắn gọn: “Tất cả các cầu thủ vĩ đại ở Real Madrid đều đã bị la ó”. Tiền đạo người Pháp, người đã ghi một bàn thắng đầy tính lịch sử trước Basel khi đánh dấu cột mốc 1.000 bàn thắng ở Cúp châu Âu đã nhận được vô số tiếng chửi bới kể từ lúc đến đây. Và sẽ không lâu nữa khi Benzema trở lại bản danh sách đen mà các Madridista tự lập ra mỗi lần chuẩn bị “chiến đấu”. Lý do là vì, với tư cách một tiền đạo, anh được kỳ vọng phải ghi bàn gần như mọi trận đấu cho Real.

Cristiano Ronaldo đã làm gần như đúng như thế kể từ khi sang đây vào năm 2009. Ấy thế mà Ronaldo vẫn không thoát khỏi điều đó. Thậm chí Zinedine Zidane cũng đã từng bị huýt sáo, với lý do rằng Zidane trong 6 tháng đầu ở Real đã không lập tức đá hay như người ta chờ đợi. Ngay cả Alfredo Di Stefano, sau khi đã mang về 5 chức vô địch châu Âu, vẫn bị các khán đài hành hạ.

Real Madrid có lẽ là CLB duy nhất mà sự chê bai của các CĐV diễn ra “tàn nhẫn” như vậy. Kỳ vọng bao giờ cũng cao, mục tiêu bao giờ cũng lớn, và các Madridista trong quá trình đi cổ vũ đã bắt đầu trở nên hão huyền khi nghĩ rằng Real phải thắng 7-0 mỗi tuần. Đại đa số các CLB dự La Liga đều đã không vô địch vì không có chút hy vọng nhỏ nhoi nào, nhưng vẫn được tán thưởng nhiệt liệt kể cả sau thất bại (Atletico Madrid đến giờ vẫn vậy). Ý tưởng đó là hoàn toàn xa lạ ở Bernabeu.

Cristiano Ronaldo, có lẽ bởi tinh thần chuyên nghiệp cao độ cũng như ý thức được rằng những người này đã trả tiền đến xem mình, đã không một lần phản ứng gay gắt với các CĐV Real. Bởi nếu không phải, anh có lẽ đã chửi “Maricon!” (“đồ pê-đê”) lên khán đài, và bỏ Madrid để về lại Manchester. Con người ai cũng có sức chịu đựng, nhưng các Madridista từ lâu đã bị những chiến thắng làm cho quên mất điều cơ bản đó.

Dự đoán: 1-2

2004 Lần gần nhất Carlo Ancelotti đến sân Riazor là năm 2004. AC Milan của Ancelotti bị Deportivo đánh bại đến 4-0, bị loại tức tưởi khỏi Champions League, dù lượt đi họ thắng 4-1.

3 Một trong những cầu thủ Real Madrid bị la ó dữ dội nhất ở trận thắng Basel mới đây, Karim Benzema, có thành tích ghi bàn tệ hại với một tiền đạo: Ghi chỉ 3 bàn sau 19 trận gần nhất.

3 Đây là lý do Real Madrid bị la ó mùa này: Họ thua tới 3 trận đầu mùa 2014-15. Đá 7 trận, Real Madrid thắng 3, hòa 1, thua 3, giữ sạch lưới trong 2 trận, ghi 13 bàn và để thua tới 9 bàn.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm