02h45 ngày 13/01, Inter Milan - Pescara: Một Inter đang “điên”, hỗn độn và dang dở

12/01/2013 10:30 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Chuỗi trận thất vọng phải được chặn lại”, đó là mệnh lệnh của Stramaccioni đưa ra trong buổi họp báo hôm qua. Anh bảo: “Vì Inter là một đội bóng tuyệt vời, nên chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

 * Lượt đi 3-0


Một thế hệ chiến thắng qua đi và Inter đang phải làm lại từ đầu

Có hai yêu cầu để Inter trở nên“tuyệt vời”: Lực lượng ổn định và tinh thần hưng phấn. Hiện giờ, đội bóng của Stramaccioni đã đánh mất cả hai thứ vừa kể trên. 9 cầu thủ vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt tước đi quá nhiều phương án chiến thuật của Stramaccioni. Và đội bóng đã luôn tỏ ra thiếu động lực trước những đối thủ yếu, dù luôn hưng phấn trong các trận cầu đỉnh cao. Tinh thần Inter không được duy trì trong mọi trận đấu. (vì họ “điên”?), nên họ không thể “tuyệt vời”.

Inter từng tuyệt vời. Đó là chuỗi 10 trận thắng liên tiếp hồi đầu mùa. Đó là khoảng thời gian mà người ta cảm giác rằng, không thể chặn Inter lại. Đội bóng thể hiện lối chơi mới mẻ, các tân binh hòa nhập nhanh và Stramaccioni biến hóa. Nhưng tất cả những gì tạo dựng được nhanh chóng biến mất, vì chính bản thân đội bóng chưa đủ tốt.

Trận thua Udinese để lại rất nhiều thất vọng. Đó có thể coi là trận tệ nhất của Inter-Strama kể từ khi vị tướng 37 tuổi này tiếp quản Inter vào năm ngoái. Phòng ngự tồi tệ: để lão tướng Di Natale mặc sức khoan phá vào những khoảng trống mênh mông, khi các mỗi liên kết phía dưới giữa các trung vệ quá lỏng lẻo. Và dứt điểm cẩu thả, dù có không ít cơ hội, trong ngày vắng Milito.

Đội bóng không điểm tựa

Có một sự thật: dù Stramaccioni là tín đồ của bóng đá tấn công, thì không phải lúc nào Inter cũng có thể chơi tấn công. Rất nhiều trận, họ cố thủ chẳng khác gì Inter-Mou 2 năm trước (trận gặp Napoli); hoặc đá phản công rình rập y chang phong cách Rafael Benitez từng gây dựng (trước Juve).

Ngay cả khi Strmaccioni ra mắt bằng trận thắng điên rồ 5-4 trước Genoa vào năm ngoái, thì đó, cũng không phải là một Inter có thể lấy tấn công làm kim chỉ nam. Ở trận đấu đó, và rất nhiều trận khác của Inter dưới thời Strama năm ngoái, Nerazzurri, đơn giản, chỉ xông lên cảm tử, lấy số đông bù chất lượng, bỏ qua các yếu tố kĩ thuật để “dọa nạt” đối phương. Họ không tấn công bằng những tiền đạo cánh siêu việt (Forlan-Zarate mùa trước rất thiếu ổn định), cũng không thể dùng chất lượng đường chuyền hơn hẳn để làm chủ trận đấu.

Mùa này cũng vậy. Khả năng kiểm soát trận đấu của Inter đã kém, nay lại càng trở nên tồi hơn khi không có Sneijder. Bóng thường xuyên được nhồi cho Cassano bên cánh trái để hy vọng vào khả năng độc diễn của anh. “FantAntonio” là người giỏi quấy phá, nhưng chưa bao giờ là “ông chủ”. Inter, vì thế, phải “ăn đong” từng trận: Mỗi trận dùng một chiến thuật, mỗi trận một cách tiếp cận. Họ không biết dựa vào đâu để tạo ra bản sắc ổn định. Strama không phải đang biến hóa, mà là đang xoay xở. Anh buộc phải thay đổi liên miên chỉ đơn giản vì không thể đứng nhìn đội nhà bị bắt bài.

Một thế hệ chiến thắng qua đi và Inter đang phải làm lại từ đầu. Họ cũng giống như Milan, đã trải qua 2 năm “ăn mày dĩ vãng” với những công thần, trước khi dứt khoát đoạn tuyệt quá khứ để tiến đến tương lai. Inter làm lại từ đầu: một huấn luyện viên mới (họ sẽ gắn bó với Stramaccioni), chính sách chuyển nhượng mới (không dám chi tiêu nhiều vì luật công bằng tài chính), và đi tìm một lối chơi mới mẻ. Nền tảng đội bóng là thứ không phải được tạo nên trong ngày một ngày hai.

Trận gặp Pescara hôm nay, rất có thể, Inter sẽ khoe ra bộ mặt giống như “thời tiền sử” của Stramaccioni ở đây: lao lên, chạy thật nhiều, tấn công và tấn công. Đội nhà sẽ tiếp tục lấy số đông để đàn áp đội khách, khi hàng thủ đã nát be bét vì chấn thương và thẻ phạt sẽ không thể chịu đựng quá lâu. Một Inter “điên”, hỗn độn và dang dở.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Inter: Handanovic; Silvestre, Cambiasso, Chivu; Zanetti, Guarin, Gargano, Pereira; Palacio, Milito,Cassano.

Pescara: Perin; Balzano, Terlizzi, Capuano, Modesto; Neilsen, Colucci, Bjarnason; Weiss; Jonathas, Celik.

Dự đoán: 3-1

35 Pescara cùng với Cagliari là hai đội có hàng thủ tồi nhất Serie A tính đến lúc này. Cả hai đã thủng lưới đến 35 bàn sau 19 trận.

8 Diego Milito đang là chân sút số 1 của Inter ở Serie A với 8 bàn. Đứng thứ hai là Palacio và Cassano với 5 bàn. Đáng chú ý: từ đầu mùa, Milito cứ ghi bàn là Inter sẽ thắng.

4 Cả ba cầu thủ ra sân nhiều nhất của Inter ở Serie A đều là những người Nam Mỹ. Đó là Zanetti, Gargano và Milito (18 lần), và Cambiasso (19 lần).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm