Chelsea: Abramovich trở thành kẻ thù của chính mình?

20/01/2013 14:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Roberto Di Matteo bị sa thải vào tháng 11, báo Wall Street Journal đã giật tít: “Giờ còn ai muốn làm HLV Chelsea nữa?”

Nhiều HLV giỏi từng chối lời mời của Abramovich (phải).

Nói không với Abramovich

Với việc Pep Guardiola đã chọn Bayern Munich và hiện giờ Chelsea như một con tàu đang mất phương hướng, khi ngay cả HLV tạm quyền Rafael Benitez cũng không thể chắc về số phận của mình, Roman Abramovich lại đang đứng trước những khó khăn đã quá quen thuộc do chính ông tạo ra.

Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ trong bóng đá, nhưng không phải tất cả. Khoản tiền đầu tư 1 tỉ bảng vào Chelsea khiến cho có cảm tưởng nhà tài phiệt người Nga sẽ có bất kỳ ai mà ông muốn, nhưng giờ đây danh sách nói không với đội bóng áo xanh đã dài hơn nhiều người vẫn tưởng.

Từ việc nhận được cái lắc đầu của Arsenal sau khi đích thân tới Highbury hỏi mua Thierry Henry với giá 50 triệu bảng vào năm 2003 tới sự phớt lờ của Guardiola tuần này, Abramovich đã nhiều lần bị từ chối. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra khi lễ kỷ niệm 10 năm ông tới Chelsea sắp được tổ chức là liệu phương pháp của Roman, sự đối xử mà nói nhẹ nhàng cũng là tàn nhẫn, với các HLV, có phải đã trở thành trở ngại lớn nhất trong quá trình đưa CLB tiến lên?

Rất đáng chú ý khi nghe Guardiola nói rằng ông đã tham vấn Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Một phần vì lợi ích cá nhân, nhưng do mọi HLV đều nhấn mạnh việc họ phải có quyền rộng rãi, có thể tin rằng Ferguson và Wenger hẳn khuyến cáo Guardiola tránh xa Chelsea. “Lương bổng rất cao, nhưng cũng phải hiểu rằng bạn sẽ bị sa thải bất cứ lúc nào”, Ray Wilkins, một cựu trợ lý HLV ở Stamford Bridge nói. “Trong trường hợp của tôi, đúng là đuổi việc theo nghĩa đen. Đó là cách ông ấy làm. Guardiola hẳn không muốn ở trong một tình trạng bấp bênh như thế”.

Thời đại Abramovich đại khái có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất, trong 5 mùa giải đầu tiên, tương đối ổn định và nhiều thành quả. Claudio Ranieri ra đi là chuyện tất yếu, nhưng Jose Mourinho đã có tới 3 năm và giành 5 danh hiệu. Trong 5 mùa sau đó, 6 HLV khác nhau cũng chỉ giành 5 danh hiệu nữa. Năm 2006, Chelsea từng có cơ hội thống trị lâu dài cả Premier League và châu Âu, nhưng giờ đây, lần lượt M.U, Manchester City, Real Madrid, Barcelona và cả Bayern Munich đều đã qua mặt họ.

Kiên nhẫn là thứ quá xa xỉ

Như Di Matteo chứng tỏ cuối mùa trước, thành công sẽ đến với một bộ khung cầu thủ ổn định, lâu dài, Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole và Petr Cech, chứ không phải bởi một HLV có chiếc đũa thần. Với danh hiệu Champions League vẫn được khát khao đã nằm gọn ghẽ trong phòng truyền thống, điều trớ trêu là chưa bao giờ Chelsea bất ổn như lúc này dưới thời Abramovich. Vị trí HLV chỉ là tạm quyền và trong danh sách những cái tên được rao, không ai muốn đến. Đội bóng thì đang chuyển giao và thay đổi về phong cách.

Các CĐV cũng không thể hài lòng. Họ bày tỏ sự thù địch không giấu diếm với Benitez và giận dữ vì sự đối xử với Di Matteo mà họ cho là đã khiến “CLB tan tành”, theo lời Hội CĐV Chelsea. Những căng thẳng này dẫn tới 2 thất bại và 1 trận hòa trong 3 trận sân nhà gần nhất, và Benitez, với trách nhiệm của một người chuyên nghiệp, buộc phải lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết, một biểu hiện thất thường, vào hôm qua.

Cho tới giờ, Abramovich chưa phải là mục tiêu công kích trực diện của các CĐV, nhưng chắc chắn ông sẽ phải trả lời trước những người yêu mến Chelsea nếu không lấy lại được sự ổn định, bất chấp những thành công trước đây nhờ tiền bạc của nhà tài phiệt. Câu hỏi lúc này không chỉ là Chelsea khôi phục lại hình ảnh trong mắt các CĐV, mà còn là sự tin cậy trong mắt các HLV và cầu thủ hàng đầu trên toàn thế giới.

Abramovich vẫn muốn xây dựng một Chelsea chơi bóng đá đẹp, như Barcelona. Nên những ứng viên cho vị trí HLV dài hạn của ông là Juergen Klopp, Diego Simeone, Michael Laudrup hay Joachim Loew, nhưng trường hợp thất bại Andre Villas-Boas đã cho thấy mọi cuộc cách mạng cần sự kiên nhẫn. “Có hai cách: hoặc là bạn theo đuổi dự án của mình và những người là một phần của dự án đó, hay bạn muốn thành công ngay lập tức”, HLV người BĐN Villas-Boas cay đắng nhận ra sau khi đã phải khăn gói rời Stamford Bridge. “Trong trường hợp thứ hai, phải thay đổi mọi thứ. Ở Chelsea, tôi cho rằng sa thải HLV đã trở thành việc hết sức bình thường”.

Không một HLV nào muốn làm việc ở một đội bóng như thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm