Người hùng của Celtic, hung thần của Barca: Anh là ai?

08/11/2012 15:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Sút! Không vào! Sút, lại không vào! Sút, vẫn không vào! Ít nhất 3 lần trong trận đấu này những cơ hội mười mươi từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã bị Fraser Forster cản phá. Chàng trai trẻ người Anh, chỉ sau 180 phút, đã buộc cả thế giới phải nhớ đến tên mình.

Lần cuối cùng Barca phải nhận thất bại trong một trận đấu trên sân khách ở đấu trường Champions League là khi nào? Đó là Bán kết lượt đi Champions League mùa trước. Đấy là một đêm điên rồ khi Chelsea đã phòng ngự quá hay, Petr Cech chơi quá xuất thần còn vận may thì cứ lắc đầu liên tục với mọi cơ hội mà đội khách tạo ra.

Đêm qua tại Celtic Park, kịch bản cũ đó lại xuất hiện. Barca tấn công không ngừng, Celtic gồng mình chịu trận. Thủ thành Fraser Forster là ngôi sao số một, xà ngang và cột dọc liên tục từ chối, đội khách bất lực và chỉ có được 1 bàn gỡ danh dự do công của Messi.



Đêm nay, Forster thực sự "cao" hơn Messi - Ảnh: Getty

Celtic chơi như thể họ là Chelsea còn cậu trai 24 tuổi chơi bóng như thể anh là hóa thân của Petr Cech trong khung gỗ. Sau trận đấu, HLV Tito Vilanova cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi tốt. Barca hiểu rõ điều mình cần và không có lí do gì để chỉ trích nỗ lực của các cầu thủ. Đơn giản là thủ môn của Celtic xứng đáng nhận được những lời ngợi khen đặc biệt. Cậu ấy đã bắt quá tốt.”

“Quá tốt” thậm chí còn là một tính từ nhẹ để miêu tả về màn trình diễn xuất thần của Forster. Không phải tới 90 phút tại Celtic Park, các cầu thủ Barca mới biết Forster xuất sắc đến thế nào. Ở trận lượt đi tại Camp Nou, Forster đã sớm biết cách làm lu mờ tất cả với những pha bay lượn như chim. Anh được Goal chấm 4 điểm (tương đương điểm 8/10) và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm đó. 4 điểm từ Goal càng trở nên ý nghĩa hơn nếu bạn biết rằng đó là trận cầu Celtic đã bại trận và phải nhận tới 2 bàn thua.

Messi sẽ rất nhớ đôi bàn tay rắn chắc và cái đầu lì lợm của chàng trai 24 tuổi. Anh chính là người được kiểm chứng tài năng của Forster nhiều nhất trong 2 trận đấu đã qua. Từ sút xa tới sút gần, từ dứt điểm bằng chân tới chạm bóng bằng đầu, tất cả đều không thể vượt qua tay Forster. Ngay cả trong tình huống ghi bàn ở trận lượt về, Messi cũng suýt chút nữa không thể chiến thắng được thủ thành này. Anh chỉ là người lao vào đá bồi sau một tình huống cản phá khó tin khác của Forster.

Các số liệu không biết nói dối. Barca đã thực hiện tổng cộng 25 cú sút (8 trúng đích). Một mình Forster có 7 pha cản phá và chỉ chịu đầu hàng sau một tình huống bất khả kháng. Những sự ngưỡng mộ dành cho chàng trai có chiều cao 2,01m là hoàn toàn có cơ sở.

Ít người biết rằng Forster từng là một cầu thủ trẻ của lò đào tạo Newcastle. Anh từng không thể cạnh tranh vị trí với Shay Given và buộc phải lưu lạc đến hàng loạt đội bóng nhỏ khác nhằm tìm kiếm tương lai. Chàng trai sinh trưởng ở vùng Hexam nước Anh đã chấp nhận rời bỏ gia đình và đội bóng quê hương để tìm kiếm cơ hội mới cho riêng mình. Nhưng sau những màn thể hiện ấn tượng vừa qua, hãy tin rằng ngày Forster trở lại Premier League đã không còn xa.

Tên đầy đủ: Fraser Gerard Forster

Ngày sinh: 17/3/1988 (24 tuổi)

Nơi sinh: Hexam, Anh

Quốc tịch: Anh

CLB: Celtic (trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Newcastle)

Chiều cao: 2,01 m

Vị trí: Thủ môn

Số áo: 1

Thành tích: Vô địch Scottish Premier League 2011/2012, Cúp quốc gia Scotland 2011

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm