Em trai chủ tịch Milan giảng hòa với Balotelli

08/02/2013 11:34 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Em trai của Chủ tịch AC Milan, Paolo Berlusconi, đã đến sân tập và nói chuyện thân mật với Mario Balotelli sau khi buông lời phân biệt chủng tộc cầu thủ này.

Cách đây ít ngày, trong cuộc họp của các chính trị gia tại Monza, em trai của của Chủ tịch Silvio Berlusconi là Paolo đã có những lời lẽ không hay nhằm vào tân binh của Milan. Giới truyền thông đã nhanh chóng loan tin Paolo Berlusconi phân biệt chủng tộc với Balotelli, Paolo đã nói: “Tất cả chúng tôi đều ra để xem gia đình nhỏ n*****. Anh ta là chàng trai có cái đầu điên loạn.”

Các CĐV của AC Milan, trong đó có một phần không nhỏ người hâm mộ của Super Mario đã phản ứng gay gắt với hành động trên của Paolo Berlusconi. Nhưng rất may, trong khi mọi thứ vẫn chưa lắng xuống thì CLB AC Milan đã công bố một đoạn băng ghi hình trong đó Paolo Berlusconi tiến đến bắt tay sau đó nói chuyện vui vẻ với Balotelli. Vẫn không thể biết Paolo có đưa ra lời xin lỗi Balotelli hay không.

Ở Milan, đây không phải là lần đầu tiên gia đình Berlusconi đánh động giới báo chí. Cách đây một tháng, trái ngược với người em của mình, Chủ tịch Silvio Berlusconi vô cùng tức tối khi thấy Boateng bị phân biệt chủng tộc và ông đã vỗ tay hoan nghênh sau khi cầu thủ này im lặng rời sân.

Về phía Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), họ đã đứng ngoài cuộc trong tất cả những hành vi thiếu chuyên nghiệp trên và tuyên bố nếu không nhận được đơn khiếu nại từ các bên thì sẽ không tiến không điều tra.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm