Eden Hazard: Thắp sáng cả Premier League

01/09/2012 13:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Cuối tuần) - Sau ba trận đầu tiên của Chelsea ở Premier League, có lẽ rất ít người nói ngược lại khi những cổ động viên áo xanh tuyên bố Eden Hazard hiện là cầu thủ xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng.

Tiền vệ 21 tuổi người Bỉ không chỉ thắp sáng Stamford Bridge, mà còn tạo ra cả một làn sóng những lời khen ngợi và trầm trồ trên khắp khán đài khi anh làm mọi việc mà một tiền vệ kiến tạo phải làm cho đội đương kim vô địch Premier League. Một bàn thắng, sáu đường chuyền quyết định (tức anh góp mặt vào 7/8 bàn thắng của Chelsea mùa này), những bước chạy đầy ngẫu hứng, sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ mới 21 tuổi, cảm hứng sáng tạo và sự kinh hoàng nơi các hậu vệ đối phương mỗi khi anh có bóng, Hazard là tất cả những gì mà các cổ động viên áo xanh có thể mơ ước.



Hazard khởi đầu ấn tượng ở Chelsea - Ảnh Getty

Rất dễ nhầm lẫn sự tự tin của tiền vệ trẻ này với sự kiêu ngạo, dù trong phần lớn những phát biểu tranh cãi của anh, Hazard rốt cuộc tỏ ra là người có lý. Năm 14 tuổi, anh đã nộp cho Jean-Michel Vandamme, cánh tay mặt của Chủ tịch Lille, Michel Seydoux, một bản kế hoạch về sự nghiệp của mình. Sáu năm sau, anh tuyên bố với trợ lý huấn luyện viên ở Lille, Frederic Bompard, về kế hoạch đoạt Quả bóng vàng châu Âu của mình. Và mới mùa hè rồi, Hazard bỡn cợt với cả hai đội bóng thành phố Manchester giữa các tin đồn của mùa chuyển nhượng, để rồi rốt cuộc điểm đến cuối cùng của anh là Chelsea.

Nhưng không ai có thể nghi ngờ sự chuyên nghiệp và cam kết với đội bóng của Hazard. Chính là là niềm cảm hứng đưa Lille tới danh hiệu vô địch Pháp năm 2011 và mùa trước, sau khi đội bóng bán đi Gervinho và Vua phá lưới Ligue 1 Mousssa Sow (chưa kể cả Adil Rami và Yohan Cabaye), lại chính Hazard gánh vác mọi trọng trách ghi bàn, với 20 lần lập công và 15 đường chuyền quyết định giúp Lille về đích thứ ba và giành quyền dự Champions League.

Sự ổn định của anh là khó tin với một tiền vệ mới 21 tuổi: trong bốn năm vừa qua, anh đã hai lần được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp (2009, 2010) và hai lần là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 (2011, 2012). Khi Giám đốc thể thao của Real Madrid, Zinedine Zidane, từng nói “nếu có nhắm mắt”, anh cũng muốn đưa Hazard về Bernabeu. Nhận xét của huyền thoại người Pháp tưởng như đã mở đường cho Hazard tới La Liga, nhưng anh lại muốn ra sân thường xuyên hơn.

“Tôi không có ý định rời Lille để ngồi dự bị”, Hazard nói. “Tôi biết tôi còn phải tiến bộ hơn, nhưng tôi luôn thúc đẩy bản thân kể từ ngày tôi bắt đầu chơi bóng. Và Premier League là giải đấu tôi thấy phù hợp nhất và là nơi tôi tin mình sẽ học hỏi được nhiều nhất. Thật khó nói tại sao, chỉ là cảm giác như thế… Chất lượng bóng đá và bầu không khí ở đây hơn hẳn những gì tôi có ở Pháp”.

Giống hai đồng hương người Bỉ hiện cũng đang ở London, Thomas Vermaelen cho Arsenal và Jan Vertonghen ở Tottenham, Hazard chưa bao giờ chơi bóng cho một câu lạc bộ quê nhà. Trong khi những hậu vệ này sang Ajax năm 16 tuổi, Hazard chuyển tới Lille năm 14. Anderlecht từng ngỏ ý muốn có anh, nhưng việc phải lái xe ba giờ tới sân tập sau khi Hazard đi học hai lần mỗi tuần khiến người cha Thierry thấy ngại, và Lille gần nhà họ, ở thị trấn biên giới Pháp-Bỉ Tubize, hơn hẳn.

Ban đầu Hazard cũng nhớ nhà, nhưng anh nhận được sự chỉ vẽ và hỗ trợ từ một cầu thủ Bỉ khác cũng ở Lille, Kevin Mirallas. “Anh ấy như anh ruột của tôi và đã che chở cho tôi”. Rất giống với trường hợp Lionel Messi và đội tuyển Argentina, việc xa nhà khi còn quá nhỏ khiến quan hệ của Hazard với tuyển Bỉ gặp nhiều trục trặc. Anh chơi ở những vị trí khác nhau dưới thời các huấn luyện viên Dick Advocaat và Georges Leekens. Vị trí ưa thích của anh là số 10, đằng sau tiền đạo, dù Hazard cũng có thể chơi ở cả hai cánh. Dưới thời Leekens, một người rất kỷ luật, anh từng bị treo giò ba trận vì ăn hamburger với bố bên ngoài sân sau khi bị thay ra trong trận vòng loại EURO 2012 gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng tân huấn luyện viên tuyển Bỉ Marc Wilmots đã cải thiện quan hệ với Hazard rất nhiều và ông không che giấu ý đồ xây dựng lối chơi của cả đội bóng xung quanh anh. Huấn luyện viên Roberto Di Matteo của Chelsea có vẻ cũng đang làm điều đó ở mùa giải này và cho tới giờ, ông đã có một quyết định khôn ngoan.

3,8 Số lần bị phạm lỗi trung bình của Hazard mỗi trận, cao nhất ở Ligue 1 mùa trước

7 Bảy trong tám bàn thắng của Chelsea ở mùa này (sáu đường chuyền quyết định, một lần lập công) có dấu giầy Hazard

286 Số pha đi bóng thành công của Hazard trong màu áo Lille

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm