Wenger tin M.U có nhiều cơ hội vào Tứ kết hơn Real

05/03/2013 15:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của Arsenal Arsene Wenger cho rằng M.U có nhiều cơ hội để lọt vào Tứ kết Champions League hơn Real Madrid khi hai đội gặp nhau ở lượt về vòng 1/8 trên sân Old Trafford đêm nay.


Wenger cho rằng M.U có nhiều cơ hội vào Tứ kết hơn Real

Rất khó để dự đoán kết cục của cặp đấu giữa Real Madrid với M.U tại Champions League mùa này bởi cả hai đều đang đạt phong độ cao và sở hữu một dàn cầu thủ xuất sắc. Real vừa đánh bại Barca 2 lần liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần trong khi M.U cũng đang độc chiếm ngôi đầu Premier League với 12 điểm nhiều hơn Man City.

Tuy nhiên, theo HLV Wenger, chuyên gia bóng đá của Eurosport, M.U đang chiếm chút lợi thế.

“Real Madrid tất nhiên có đủ khả năng để ghi bàn tại Old Trafford. Nhưng khi được chơi trên sân nhà, M.U là một cỗ máy rất hiệu quả. Do đó, đây sẽ là một trận đấu rất hứa hẹn. Tôi vẫn nghĩ rằng cơ hội đi tiếp cho M.U là nhỉnh hơn bởi họ sẽ vào Tứ kết với kết quả 0-0”, chiến lược gia người Pháp nhận định.

“Kết quả 1-1 ở lượt đi có nghĩa là Madrid sẽ buộc phải tấn công. Trong khi đó, M.U lại tỏ ra rất lợi hại trong phản công và họ có nhiều sự lựa chọn hơn do ghi được bàn thắng trên sân khách”, Wenger đánh giá thêm.

Về cặp đấu còn lại ở lượt về vòng 1/8 diễn ra đêm nay giữa Dortmund với Shakhtar, chiến lược gia của Arsenal nhận xét: “Khi được chơi trên sân nhà, Dortmund là một cỗ máy hủy diệt. Họ sẽ chơi với một nhịp độ rất cao nên tôi dự đoán Shakhtar sẽ gặp vấn đề. Thật không may cho Shakhtar là họ phải đối mặt với một vấn đề muôn thuở mà các đội bóng Nga và Ukraina gặp phải là họ phải chơi ở vòng 1/8 mà không đá bất cứ trận nào ở giải nội địa. Đó là lý do tại sao họ phải tới Dubai để chuẩn bị cho trận đấu này”.

“Rõ ràng đây không phải là một cách lý tưởng để chuẩn bị cho một trận đấu như thế này. Dortmund đang nằm trong top 5 đội hàng đầu châu Âu. Họ có tiềm năng rất lớn, nhiều tài năng trẻ xuất sắc và có thể đánh bại bất cứ ai. Cũng đừng quên rằng họ đã sống sót ở một bảng đấu có Real Madrid, Manchester City và Ajax. Thậm chí họ còn đứng đầu bảng và đây chẳng phải là một điều ngạc nhiên”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm