Chuyển nhượng Serie A: Inter khó khăn, Juve đủng đỉnh

13/07/2012 11:26 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Cả Juve và Inter đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng khi Juve tỏ ra không vội vã trên thị trường sau những vụ mua bán khôn ngoan vừa qua, thì Inter vẫn còn cả một núi khó khăn phía trước.

Đội bóng của chủ tịch Moratti hiện đang có quá nhiều vấn đề về nhân sự. Họ vừa muốn bán bớt những lão tướng hướng lương cao, vừa muốn có những cầu thủ tiềm năng cho tương lai, trong khi vẫn phải gồng mình giữ chân những cầu thủ quan trọng.


Paulinho không còn trong tầm tay Inter nữa - Ảnh: Getty

Mới nhất, chốt chặn số 1 Ranocchia đã được Napoli công khai theo đuổi. Napoli hiện rất cần một trung vệ để bổ sung cho hàng phòng ngự già nua, và phương án mượn Rano tho phương thức tương tự như vụ Pandev đang được tính đến. Inter vừa mượn được Matias Silvestre từ Palermo và nó có thể là nguồn cơn cho sự ra đi của Ranocchia. Hồi tháng 5, Inter từng từ chối lời đề nghị mua Rano của Juve sau khi đã để Lucio đến đó theo dạng CNTD, nhưng vào thời điểm này, khi cả PSG lẫn Man City đã nhảy vào “đường đua”, việc giữ Rano ở lại không còn đơn giản.

Trong khi đó, mục tiêu Paulinho của Inter bỗng dưng trở nên xa tầm với. Mọi chuyện cứ ngỡ đã được hoàn tất khi Corinthians đồng ý với mức giá 8 triệu euro Inter đưa ra, nhưng hôm qua, Paulinho bất ngờ tuyên bố: Corinthians đang làm mọi cách để giữ anh ở lại, và anh muốn ở lại. Đây là một đòn đau cho Inter, bởi việc mua được Paulinho là rất cần thiết cho họ khi Stankovic có thể ra đi, còn Sneijder đang được đại gia Anzhi “tăm tia”.

Trái ngược với Inter, Juve lại rất điềm đạm trên thị trường vào lúc này. Họ có vẻ đang cân nhắc các phương án “ngon, bổ, rẻ”, và một trong số đó, đối tác là chính Inter. Mới nhất, Juve đang tính tới phương án trao đổi Pazzini và Milos Krasic. Nếu điều này xảy ra, đây có thể coi là một thương vụ tốt cho cả hai. Trong khi Krasic 100% sẽ phải khăn gói rời Juventus Arena mùa tới sau khi không được gọi trong chuyến tập huấn đầu mùa của Juve, thì Pazzini cũng đang rất muốn rời Inter. Ở buổi giao lưu với người hâm mộ tại trung tâm huấn luyện Appiano Gentile hôm 8/7 vừa qua, Pazzini đã nói thẳng rằng, anh muốn ra đi, vì cảm thấy không còn được tin dùng sau khi Inter mua Palacio và tiếp tục theo đuổi tiền đạo trẻ Destro. Về phía Juve, họ đang rất cần một tiền đạo nữa cho mùa bóng sắp tới; và dù Pazzini không phải là một siêu sao, thì việc anh có thể đến với một vụ trao đổi không tốn kém, lại là người Italia, cũng không phải là một thương vụ tồi.

Một diễn biến khác, Juve vừa chính thức có tiền đạo đầy triển vọng của U21 Italia, Manolo Gabbiadini từ Atalanta với giá 3,8 triệu euro, các thêm James Troisi, người được cho Kayserispor (Thổ Nhĩ Kỳ) mượn ở mùa giải trước. Ngay lập tức, Juve đã cho Bologna mượn anh này để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngoài ra, đội bóng thành Turin bất ngờ nhảy vào “phá đám” Napoli trong vụ Armero. Cầu thủ người Colombia này là mục tiêu tối quan trọng với đội bóng của Mazzarri, sau khi họ bán Lavezzi, nay hoàn toàn có thể thành người của Juve khi Bà Đầm Già muốn nâng cấp cánh trái của mình. Nếu có Armero, Juve xứng danh là kẻ “hút máu” Udinese mạnh mẽ nhất, sau khi đã có Isla và Asamoah từ đội bóng này.

Đỗ Hiếu


Buffon sẽ mặc áo số… 10?

Juve đang gấp rút tìm một người xứng đáng khoác chiếc áo số 10 mà Del Piero để lại? Hay chủ nhân của nó là Giovinco, sau khi Juve lấy lại anh từ Parma? Không. Tất cả có thể đã “việt vị” khi Gazzetta dello Sport hôm qua cho rằng, ứng cử viên tiềm năng cho số áo huyền thoại ở Juve là… Buffon.

Nếu là sự thật, đây được hiểu là quyết định nhằm triệt tiêu những tranh chấp có thể phát sinh trong phòng thay đồ vì số áo huyền thoại này, đồng thời, xóa bỏ những áp lực mà các “hậu bối” của Alex có thể phải gánh chịu khi mang nó.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm