Milan 'tranh' Sami Khedira: Nếu Galliani lại đi xe đạp...

11/10/2014 15:41 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sami Khedira từng suýt tiêu tốn của Arsenal 20 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua, nhưng hoàn toàn có thể gia nhập AC Milan với giá… 0 euro vào mùa Hè năm tới, khi hợp đồng của anh với Real Madrid mãn hạn.

Hiển nhiên, để có thể đưa được nhà vô địch thế giới này về sân San Siro, Milan sẽ phải đánh bại những đối thủ khổng lồ như Arsenal, Chelsea hay Bayern Munich, song một khi “sếp trọc” Galliani đã ra tay thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Đi xe đạp, xây một đội bóng

Hình ảnh Phó chủ tịch Adriano Galliani mặc quần short, lọc cọc đạp xe trên phố trong lúc đàm phán hợp đồng mua Diego Lopez hồi tháng 8/2014, với người đại diện của thủ môn này chạy bộ song song, đã thành một biểu tượng cho chính sách chuyển nhượng của Milan thời gian gần đây. Người ta đùa rằng Galliani phải bán cả xe hơi và quần áo hàng hiệu để mua cầu thủ cho Milan, và thực tế gần như… đúng thế. Milan hiện quá nghèo. Họ chỉ dám mơ đến các ngôi sao tài năng nếu không phải chi quá… 1 euro.

Nhưng bất chấp phải tay trắng lao vào thị trường cầu thủ, Milan đang xây dựng được một đội ngũ cầu thủ chất lượng. Keisuke Honda đang là đầu tàu với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo ở Serie A, Jeremy Menez cũng đã ghi 3 bàn và đóng vai trò quan trọng cho hàng công, Torres có 1 bàn, trong khi Alex và Diego Lopez đóng đinh vị trí ở hàng thủ. Tất cả họ đều đến với giá 0 euro trong năm 2014. Trước đó, Montolivo và Muntari cũng là gia nhập tự do. Điều quan trọng là không ai “quá đát” như cách người ta vẫn thường nghĩ về các cầu thủ “miễn phí”. Thậm chí, Menez, Honda, Lopez vẫn đang ở thời đỉnh cao.

Galliani chính là tác giả của công trình khó tin ấy. Người đàn ông đeo cà vạt vàng này không phải một “siêu cò”, nhưng ông quen biết rộng hơn bất kỳ ai trong bóng đá châu Âu, nhất là với các đội bóng lớn. Mối thân tình đặc biệt với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid là lý do chính khiến ông giành được Diego Lopez mà chẳng phải bỏ ra một xu. Một bữa trưa ở bãi biển Ibiza đem về Menez, và một cú điện “hỏi thăm” Abramovich mang tới Torres, người được mượn mà như lấy không.

Khedira theo bước Lopez?

Bây giờ thì Galliani đang nhắm đến Khedira. Tiền vệ người Đức này từng suýt được bán cho Arsenal kỳ chuyển nhượng vừa rồi nhưng thương vụ bị đình lại bởi chấn thương mới khiến nảy sinh những lo ngại về tình trạng thể lực của anh. Nhưng bây giờ, sau khi việc gia hạn hợp đồng của anh với Real Madrid gần như không thể xảy ra, Arsenal trở lại cuộc săn. Milan, cũng như Chelsea và Bayern Munich, không đứng ngoài cuộc. Họ đều mơ chiếm được Khedira miễn phí vào cuối mùa, hoặc chỉ phải bỏ ra chút tiền để có anh vào tháng 1/2015.

Và đây là cơ hội cho Galliani. Với vụ ép CSKA Moskva đến nghẹt thở để “cướp” Honda và trước đó, đem Kaka trở lại sân San Siro chẳng tốn xu nào, ông trùm chuyển nhượng của Milan khẳng định kỹ năng nắm đằng chuôi thông qua việc “đi đêm” với cầu thủ trước khi nói chuyện với đội chủ quản. Khi “con mồi” đã cắn câu, việc ngã giá, thậm chí xuống đến con số 0, hay đánh bại các đối thủ cạnh tranh là khá dễ dàng. Galliani không phải chưa thất bại, như ở vụ Tevez năm 2012, nhưng đó là trường hợp Tevez vẫn còn hợp đồng dài với Man City.

Milan không thể đề nghị lương hấp dẫn hơn Arsenal hay Chelsea, nhưng suất đá chính mỗi tuần thì chỉ họ mới dám đảm bảo cho Khedira. Đó có thể là yếu tố quan trọng nhất, mà một kẻ lọc lõi như Galliani thừa biết ông phải nói gì để đạt được mục tiêu.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm