Julia Roberts khiến người Hindu nổi giận

23/09/2009 07:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Julia Roberts vừa khiến những người theo đạo Hindu ở một làng quê Ấn Độ nổi giận khi cảnh quay của cô trong một ngôi đền đã khiến người dân ở đó không thể tổ chức một trong những lễ hội tôn giáo thiêng liêng nhất.

Người dân tại một làng quê cách thành phố Delhi không xa đang nô nức chuẩn bị tổ chức lễ hội Navratra để tỏ lòng thành kính với nữ chúa Durga thì phát hiện đền thờ Ashram Hari Mandir của họ đã bị phong tỏa bởi 350 lính gác, xe chống đạn và một máy bay trực thăng. Tất cả chỉ để đảm bảo an ninh cho một mình Julia Roberts. Khá mỉa mai là ở bên trong ngôi đền, Julia đang thực hiện một số cảnh quay của bộ phim Eat, Pray, Love, trong đó cô đóng vai một phụ nữ mong muốn khám phá bản thân bằng đạo Hindu.


Julia Roberts được bảo vệ bởi 40 tay súng

Shakuntala Devi, một dân làng, cho biết: “Lối vào ngôi đền dành cho những người mộ đạo đã bị chặn lại. Nhân viên bảo vệ đã không cho phép chúng tôi vào bên trong để cầu kinh buổi sáng. Đang là lễ Navratras và chúng tôi không được ngừng việc đi lễ ở đền thờ”.

Một người dân khác đe dọa sẽ đột nhập vào bên trong bất chấp mọi biện pháp an ninh. Người này nói: “Tôi sẽ vào đó để làm lễ buổi tối. Để xem ai cản được tôi. Họ đang quay gì mà lại không cho chúng tôi vào chính đền thờ của mình?”

Trong khi đó một nhân viên cảnh sát cao cấp của địa phương khẳng định không ai được phép xâm hại các biện pháp an ninh mà ông này đã đề ra: “Có hơn 100 cảnh sát ở bên ngoài đền thờ Ashram Hari Mandir và một số lượng tương tự bảo vệ ở bên trong. Không một ai từ bên ngoài được phép vào trong, bất kể người đó là ai. Chúng tôi đã đề ra những quy định rất nghiêm ngặt”.

Roberts và ba con hiện  đang ở tại lâu đài Pataudi, nhà của cựu  đội trưởng đội tuyển cricket Ấn Độ “Tiger Pataudi” và con trai hiện đang là ngôi sao Bollywood, Saif Ali Khan, nơi này cũng đã được bố trí canh phòng với 40 lính vũ trang.

Trước khi đến Ấn  Độ, Roberts được xem là một trong những ngôi sao phương Tây thân thiện với đạo Hindu nhất. Hồi đầu năm, trong chuyến tham quan đền Taj Mahal, cô thậm chí còn được tán dương khi vẽ lên trán một dấu bindi theo truyền thống của đất nước đông dân thứ hai thế giới này.

Trần Việt (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm