01h45 ngày 19/9, Dortmund - Ajax: Dortmund đáng sợ hơn cả Man City?

18/09/2012 11:52 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cách đây không lâu, khi nói về bảng đấu “tử thần” ở vòng bảng Champions League mùa này, HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã đánh giá Dortmund cao hơn cả Man City. Liệu “Người đặc biệt” có nói chơi?

Trong một phát biểu mang tính khiêu khích gửi tới Man City gần 10 ngày trước, HLV Mourinho đã nói rằng ông e ngại Dortmund, đội bóng đã giành hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp, hơn là Man City, nhà vô địch mới của nước Anh. “Lối chơi của Dortmund có tính tổ chức cao và họ sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Những khán đài đầy ắp cổ động viên của Dortmund cũng gây ấn tượng mạnh đối với tôi”, “Người đặc biệt” nhận xét.

Những điều ông Mourinho nói về Dortmund không hề sai. Suốt bốn năm qua, HLV Juergen Klopp đã xây dựng cho Dortmund lối chơi bài bản, dựa trên nền tảng hàng thủ vững chắc và hàng công sắc sảo. Dortmund là đội chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả bậc nhất trong vài mùa gần đây, không chỉ ở nước Đức mà cả trên bình diện châu Âu. Đội hình của Dortmund khá trẻ, nhưng nhiều cầu thủ cũng đã đạt đến độ chín, trong đó có những tuyển thủ Đức và Ba Lan.


Ông Klopp sẽ khiến Jose Mourinho phải sợ hãi thật sự? - Ảnh Getty

Cùng với sức nóng từ hơn 82.000 cổ động viên trên các khán đài của Signal Iduna Park, hay vẫn quen gọi là Westfalen - sân bóng sôi động bậc nhất châu Âu hiện nay, Dortmund đã chinh phục thành công hai chiếc Đĩa bạc liên tiếp, điều mà ngoài Bayern ra, chỉ có thêm họ làm được trong suốt 15 năm qua. 15 năm, đó cũng là thời gian kể từ lần gần nhất, và duy nhất, Dortmund giành được chức vô địch Champions League, với sự kiện đăng quang vào năm 1997.

Chiến thắng 3-0 trước Leverkusen cuối tuần qua đã giúp Dortmund duy trì được thành tích bất bại trong suốt một năm trên sân nhà ở Bundesliga. Dortmund cũng kéo dài chuỗi không thua ở giải vô địch Đức lên 31 trận, chỉ còn kém 5 trận so với kỷ lục mà Hamburg đã lập nên ở mùa giải 1982-1983. Mùa đó, với ngôi sao Felix Magath trong đội hình, Hamburg cũng đã lập cú đúp vô địch Bundesliga và Cúp C1, tiền thân của Champions League.

1 Christian Poulsen, mới tới Amsterdam Arena mùa Hè này theo dạng chuyển nhượng tự do, là cầu thủ duy nhất lớn hơn 30 tuổi trong đội hình trẻ trung của Ajax.

2 Đội hình chính của Dortmund cũng chỉ có 2 cầu thủ trên 30 tuổi là thủ môn Roman Weindefeller và tiền vệ Sebastian Kehl.

2 Dortmund và Ajax mới chạm trán nhau 2 lần tại tứ kết Champions League mùa 1995-1996. Ajax đã giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận và lọt vào chung kết giải đấu này.

Real Madrid của ông Mourinho đã để thua hai trận, đúng bằng số trận thua của đội bóng Hoàng gia trong cả mùa giải trước, và bị kình địch Barcelona dẫn tới 8 điểm chỉ sau vỏn vẹn 4 vòng đấu ở La Liga. Điều đó hẳn khiến ông Mourinho đứng ngồi không yên, và nếu có thêm những áp lực từ Dortmund tại Champions League, dù chỉ gián tiếp thông qua màn trình diễn ấn tượng trước Ajax vào đêm nay, cũng sẽ khiến “Người đặc biệt” càng thêm lo lắng.

Giữa Dortmund và Ajax có khá nhiều điểm chung: Cả hai vừa đoạt hai chức vô địch quốc gia liên tiếp sau gần chục năm rời xa vinh quang, và đều đã từng lên ngôi ở Champions League. Hai năm trước khi Dortmund có danh hiệu đầu tiên ở giải đấu này, Ajax đã giành được chiếc cúp thứ tư ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu, sau cú hat-trick vô địch vào các năm 1971, 1972 và 1973. Và cũng giống như Dortmund, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank de Boer, Ajax đang trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa.

Trong trận đấu diễn ra vào đêm nay ở Signal Iduna Park, cả Dortmund lẫn Ajax cùng có một mục tiêu chung: Giành kết quả thuận lợi nhất để hy vọng lách qua khe cửa hẹp ở bảng đấu được mệnh danh “tử thần”. Dù ông Mourinho có nói thế nào đi chăng nữa thì xét một cách thực tế, Dortmund và Ajax vẫn ở “chiếu dưới” so với Real Madrid và Man City. Chỉ có chiến thắng trong cuộc đối đầu này mới có cơ hội tránh được lưỡi búa của “tử thần” mà kẻ thực sự nắm trong tay là Real Madrid và Man City.

Đừng nghe ông Mourinho nói, mà hãy làm cho “Người đặc biệt” cảm thấy sợ!

Dự đoán: 2-1

Lực lượng

Dortmund: đầy đủ.

Ajax: vắng Nicolai Boilesen, Eyong Enoh và Kolbeinn Sigthorsson.

Đội hình dự kiến

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Guendogan, Kehl - Blaszczykowski, M. Goetze, Reus - Lewandowski.

Ajax: Vermeer - van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind - de Jong, C. Poulsen, Eriksen - Sana, Babel, Boerrigter.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm