16h10, V.Hải Phòng - B.Bình Dương: Chủ nhà chưa hết bàng hoàng?

17/03/2012 09:28 GMT+7 | V-League

* NCM, VTC, HTVC, ANTV trực tiếp

(TT&VH) - V.HP trải qua 9 vòng đấu mà chỉ có trong tay vỏn vẹn 6 điểm, trung bình xấp xỉ 0,7 điểm/trận, đội sổ bảng tổng sắp. Đây là kết quả thật sự bi đát với đại biểu đất Cảng. V.HP đuối hẳn, và đi kèm với đội là các trận thua có tỷ số bàng hoàng. Ở vòng 9, trước Thanh Hóa không được đánh giá cao, V.HP thua tới 3 bàn. Những vòng đấu tới dự đoán V.HP khó “tiêu hóa” nổi, mà khả năng lại “hấp thụ” thêm một số thất bại bàng hoàng khác.

Tình thế V.HP hiện nay chẳng khác con tàu đi trong dông bão, đội bóng nào cũng coi V.HP là mục tiêu kiếm điểm. Thành tích bạc nhược của đội bóng tỷ lệ nghịch với sự đầu tư. Chuẩn bị cho V-League 2012, V.HP mua một loạt cầu thủ nội, trong đó có đồng Vua phá lưới nội Đình Tùng. Tiếp đó V.HP bê nguyên cả bộ ba ngoại binh giúp SLNA vô địch V-League 2011 là Fagan, Kevin, Ansah.

Với đội hình như thế thì xét về lý thuyết V.HP chẳng kém cạnh ai, nhưng mọi sự tính toán bỗng chốc tan biến để thay thế bằng sự thất vọng. V.HP thua to trong ngày đầu ra quân và phải mướt mồ hôi hột mới giành nổi 2 trận hòa trên sân nhà Lạch Tray. Người dĩ hòa vi quý thì cho rằng, lực lượng V.HP hoàn toàn mới, chưa đủ thời gian kết dính nên tồi tệ ở bước khởi động, nhưng qua bước chạy đà mà vẫn thua to hơn khiến người hâm mộ không thể chấp nhận.


 V.Hải Phòng (trái) liệu có tận dụng được lợi thế sân nhà để đánh bại B.Bình Dương? Ảnh: V.V

HLV Nguyễn Đình Hưng nộp đơn từ chức, nhưng trước giờ đi ông tuyên bố mình không phải là nguyên nhân làm nên thất bại. Ông nói: “V.HP thiếu cặp trung vệ thực thụ, thiếu một tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Cầu thủ V.HP mua về chất lượng thấp được trao vào tay tôi. Nếu tôi là người đi mua thì chất lượng đã khác, đã đáp ứng được ý đồ lối chơi của tôi”.    

Mọi điều đã rõ, V.HP mua cầu thủ giống như đi mua gạo về rồi đặt vào tay HLV để nấu cơm, nên cơm sống là chuyện bình thường. Ông Đình Hưng ra đi, ông Lê Thụy Hải đầy tài năng đến chữa cháy. Nhưng ông Hải vẫn chưa thể nấu chín nồi cơm.

V.HP vẫn chưa định hình nổi lối chơi, phần lớn thi đấu tự phát và thiếu nhạy cảm ở khâu ghi bàn. Những trận thua của V.HP dưới thời ông Hải còn nặng hơn ông Hưng, như thua Sài Gòn FC 0-4, V.Ninh Bình 0-2 và mới nhất là thua Thanh Hóa 0-3.

V.HP lâm nguy thật sự rồi, nếu đội vẫn thể hiện bộ mặt như thế thì hệ quả tất yếu sẽ khó thoát khỏi những trận thua bàng hoàng kể trên. V.HP không chặn nổi đà thua thì niềm tin sẽ sớm tan vỡ. Để giúp đội chiến thắng, lấy chiêu bài tiền thưởng ư, rất khó, bởi vào thời điểm này thị trường xây dựng đang đóng băng, xi măng còn tồn kho cả đống. Vì thế sẽ không có chuyện treo thưởng tiền tỷ như mùa trước.

Những vòng đấu cuối cùng của lượt đi, V.HP rất khó lập nên chiến thắng. Mong muốn khai thông bế tắc hay chặn đà suy thoái hoàn toàn không thể đến với V.HP lúc này. Để thoát cơn bĩ cực, chữa trị những trận thua bàng hoàng, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, V.HP vừa mở cửa đón nhận 3 cầu thủ ngoại, trong đó 2 cầu thủ da trắng cho vị trí tiền đạo, một thủ môn nội và nghe đâu sẽ có cầu thủ từ Thanh Hóa. 

Tuy thế, trước khi nghĩ tới chuyện tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2, V.HP làm sao phải chặn đứng chuỗi trận thất bại của mình, mà gần nhất là cuộc chạm trán chiều nay với B.BD.

Dự đoán: 2-1

Đỗ Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm