Cựu HLV ĐT.LA, Marcelo Javier Juleta: “Tôi tự ứng cử được không?”

04/03/2011 13:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Rất hồn nhiên, HLV người Argentina, Marcelo Javier Juleta, nhà cầm quân từng có khoảng thời gian ngắn dẫn dắt ĐT.LA (trước khi Eximbank V-League 2011 khai cuộc), hỏi ngược lại người viết rằng ông có thể tự ứng cử chức danh HLV trưởng ĐTVN được không, sau khi biết tin HLV Henrique Calisto đã rút lui. Nhân dịp này, TT&VH có cuộc trao đổi với HLV Juleta qua e-mail.

* Vì quá lưu luyến VN hay lý do nào khác, mà cho đến thời điểm này, ông vẫn… thất nghiệp?

- Tôi đã huấn luyện ở Argentina, Trung Mỹ (CONCACAF), Đông và Nam Âu (Albania, Hy Lạp), châu Á (Saudi Arabia, VN)…, và có những thành công nhất định ở cả 2 cấp độ: ĐTQG và CLB. Tôi cũng từng dẫn dắt ĐT.LA thi đấu thành công ở BTV – Number 1 Cup 2010 cũng như Navibank Cup hồi năm ngoái. Tôi không nghi ngờ về năng lực của mình. Chỉ là hiện tại, sau khi trở về Argentina lo việc gia đình, tôi chưa tìm được công việc mới. Tôi tự do và đang rất nóng lòng trở lại VN. Tôi nghĩ sẽ trở lại xứ sở của các bạn trong khoảng 10 – 15 ngày nữa và làm công việc gì đó liên quan đến bóng đá.

* Chuyện gì đã xảy ra ở ĐT.LA khiến ông phải quy cố hương không kèn trống?

- Không có vấn đề gì cả. Công việc ở ĐT.LA rất tốt và không có những mâu thuẫn hậu trường như người ta thêu dệt. Vào thời điểm đó, bố tôi gặp vấn đề về sức khỏe và tôi về để chăm sóc ông cụ. Ban đầu, tôi chỉ định xin nghỉ phép một thời gian ngắn, nhưng sự thể cứ dai dẳng. Tôi không biết giải thích thế nào, bởi đó là thời điểm mùa giải mới sắp bắt đầu. CLB (ở đây là ĐT.LA) phải đưa ra quyết định. Họ chọn một người khác, vì tình huống cấp bách. Tôi muốn quay lại VN, để chứng minh năng lực huấn luyện của mình. Tất nhiên, tôi vẫn đang đợi một lời mời.



HLV Marcelo Javier Juleta (phải) rất quan tâm tới chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Ảnh: V.V

* Ông đã hay tin HLV Calisto xin rút lui cương vị thuyền trưởng ĐTVN chưa? Trong tình huống VFF mời, ông có tự tin rằng mình có thể thay thế?

- Quyết định từ nhiệm của HLV Calisto khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi đọc được điều này trên báo chí và thông qua một vài người bạn ở VN. Tôi sẽ không quan tâm đến việc tại sao ông Calisto từ nhiệm, nhưng liệu tôi có thể tự ứng cử chức danh HLV trưởng ĐTVN, thay thế vai trò mà HLV Calisto để lại được không? Tôi đang thất nghiệp và tôi có thể gửi đơn, kèm theo “CV” (lý lịch trích ngang-PV) của mình về đâu, theo địa chỉ nào?

Trở thành HLV trưởng ĐTQG VN luôn là một vinh dự, là niềm tự hào của những người làm bóng đá như tôi. Tôi có kinh nghiệm làm thuyền trưởng các ĐTQG rồi, như ở Nicaragua ấy. Với những gì tôi đã và đang tích lũy, tôi tự tin mình có thể làm và làm được việc với công việc ở ĐTQG VN, cao hơn nữa là nâng cấp nền bóng đá xứ sở này.

* Bóng đá VN rất phức tạp và một HLV ĐTQG luôn phải đối diện với sức ép. HLV Calisto đã có hơn 10 năm gắn bó với xứ sở này, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi, vì “không cảm thấy hạnh phúc nữa”. Thế còn ông?

- Sức ép là phần không thể thiếu của bóng đá. Tôi đã nói với bạn chưa nhỉ, rằng tôi có kinh nghiệm huấn luyện ở mọi cấp độ, rất nhiều QG, vùng miền khác nhau. Một HLV chuyên nghiệp, phải biết sống chung với sức ép, bởi nó là động lực của sự phát triển. Tôi không định bình luận về quyết định rút lui của ông Calisto, nhưng tôi nghĩ, hẳn ông ấy phải có những lựa chọn khác tốt hơn. Lý do mà ông ấy đưa ra cho việc từ nhiệm chỉ là cái cớ. Tôi không như thế. Tôi là người thẳng thắn và luôn đối diện với sự thật. Giống như lúc này, tôi có thể nói là một HLV ít nhiều có danh tiếng, nhưng lại đang thất nghiệp. Tôi cần công việc và tôi không giấu giếm điều đó.

* Xin cảm ơn ông và hẹn gặp lại ông ở VN.

TÙY PHONG (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm