Vén màn bí mật mâu thuẫn giữa Wayne Rooney với Sir Alex

10/10/2013 16:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney vừa lên tiếng vén màn bí mật xoay quanh việc anh đòi rời khỏi Man United. Theo đó, Rooney muốn rời Old Trafford trong mùa Hè vừa qua là bởi anh buộc phải chơi ở vị trí không phải sở trường trong mùa bóng cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United.  Mong muốn của tiền đạo người Anh đáng chê trách hay hoàn cảnh buộc anh không thể hành động khác?

Hãy cùng nhìn lại giai đoạn khó khăn trong mối quan hệ giữa Rooney và cựu HLV Sir Alex Ferguson để hiểu rõ hơn về sự việc.


Tháng 10/2010, Wayne Rooney lần thứ nhất nộp đơn xin được ra đi vì cho rằng Man United quá thiếu tham vọng và cá nhân anh không được bảo đảm một vị trí trong tương lai của “Quỷ đỏ”.



Ít ngày sau, Sir Alex bất ngờ họp báo, mắng Rooney không tiếc lời. "Tôi đã nhận điện thoại từ người đại diện của Rooney hồi tháng 8, thông báo rằng cậu ta sẽ không ký gia hạn hợp đồng nữa. Tôi khi đó nghe mà không tin vào những gì ông ta nói và như chết lặng người mất một lúc lâu. Mới cách đây vài tháng thôi, Rooney còn nói Man United là CLB lớn nhất thế giới. Tôi và Man United không rõ những gì đã khiến cậu ta thay lòng đổi dạ. Tôi sau đó đề nghị gặp trực tiếp Rooney để làm rõ mọi chuyện và cậu ta đã nhắc lại đúng những gì vị đại diện đã nói với tôi. Tôi khi đó chỉ nói được một câu duy nhất 'Hãy tôn trọng CLB này'. Tôi không rõ liệu Rooney có nghĩ và làm được như thế hay không, nhưng thật lòng khi phải nói ra việc này, tôi thật sự nghi ngờ điều đó" - trích dẫn nguyên văn lời nói của Sir Alex trong cuộc họp báo đầy sóng gió của Man United.


Theo sau tiết lộ của Sir Alex, cuộc sống của Rooney trở nên vô cùng ngột ngạt. Ngày 22/10/2010, một nhóm CĐV đã tụ tập trước cửa nhà anh với thái độ rất hung hãn và gào lên những câu chửi bới như "Nếu rời khỏi United, mày sẽ chết" được lặp lại rất nhiều lần hay "Bây giờ ai là điếm đây, Rooney". Gia đình Rooney đã phải nhờ đến cảnh sát vùng Cheshire để giải tán đám đông trên.


Sir Alex sau đó thuyết phục được Rooney ở lại, nhận mức lương cao nhất trong giới cầu thủ Anh, 250.000 bảng/tuần.


Nắm trong tay bản hợp đồng mới, Rooney bày tỏ mong muốn sẽ lấy lại niềm tin nơi CĐV Man United và anh đã làm được điều đó với những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ.



Nhưng đến mùa trước, Rooney thường xuyên dự bị. Ngôi sao sinh năm 1985 từng là tiền đạo số một ở sân Old Trafford, nhưng vị trí của anh bị HLV Alex Ferguson chuyển giao sang cho tân binh Robin van Persie. Rooney thậm chí phải ngồi dự bị ở trận đấu quan trọng với Real Madrid tại Champions League vào ngày 6/3/2013. Vụ việc này khiến vợ Rooney là Coleen lên cả mạng xã hội bày tỏ sự bất bình. Trước những thắc mắc của dư luận, Sir Alex giải thích: "Tôi không chọn Rooney vì lý do kỹ thuật".


Tháng 9/2012: Rộ tin đồn Rooney đòi rời Man United một lần nữa bởi vai trò ngày càng mờ nhạt trong đội hình "Quỷ đỏ".


1/5/2013: Sir Alex lên tiếng xác nhận trước báo giới rằng Rooney đã gặp trực tiếp ông đề đạt nguyện vọng ra đi sau khi mùa giải 2012/13 kết thúc. Nhưng Sir Alex yêu cầu tiền đạo 27 tuổi này về nhà suy nghĩ thêm trước khi ra quyết định chính thức. Rooney phủ nhận tính xác thực của thông tin mà Sir Alex đưa ra. Quan hệ giữa họ càng trở nên căng thẳng.


Ở trận đấu với Swansea trong ngày Man United chính thức nhận cúp vô địch từ Ban tổ chức Premier League và chia tay Sir Alex trên cương vị HLV, "Ông già gân" thẳng thừng gạch tên Rooney khỏi đội hình chính, để anh "có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về tương lai của mình".


Theo đó, ở thời điểm Rooney lên bục nhận huy chương, “ông già gân” chỉ bắt tay, vỗ vai tiền đạo này với thái độ khá dửng dưng, trong khi đó, những trụ cột khác của đội bóng đều được chiến lược gia này ôm, chia vui khá thắm thiết.


Trên đoàn xe diễu hành mừng danh hiệu Premier League thứ 20 trong lịch sử CLB, Rooney và Sir Alex tỏ ra rất lạnh nhạt, họ ngồi cách xa nhau và không hề nói chuyện.


5/2013: HLV Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu. Tương lai của Rooney phụ thuộc vào người kế nhiệm David Moyes. Trong chuyến du đấu Thái Lan của Man United, Rooney dính chấn thương phải trở về Anh, khi đó có tin đồn anh về để bàn bạc chuyện hợp đồng. Thời gian đó, Chelsea chính thức xác nhận đã liên hệ với Man United để mua Rooney. Moyes và Rooney từng có mâu thuẫn phải đem ra tòa án giải quyết nhưng khi đến Old Trafford, ông đã ngỏ ý muốn giữ Rooney ở lại. Trong cuộc gặp gỡ tại văn phòng mới của Man United, Rooney chia sẻ những chất chứa trong thời gian qua với Moyes. Mọi chuyện được giải quyết và Rooney toàn tâm toàn ý ở lại cống hiến cho Man United.


Rooney đã dần lấy lại vị trí trong mùa giải năm nay và đóng góp 5 bàn thắng cho Man United.


Nay, khi tâm lý đã hoàn toàn thoải mái sau 2 năm kìm nén, Rooney lần đầu chia sẻ về lý do khiến anh trục trặc với Alex Ferguson và suýt chia tay sân Old Trafford. "Việc phải thi đấu trái sở trường thực ra không thành vấn đề so với khả năng của tôi, nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng được chơi đúng vị trí ưa thích. Chính vì vậy, tôi đã thất vọng và điều đó có thể đã ảnh hưởng đến một số trận đấu của tôi" - Rooney nói.
Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm