Lượt trận thứ 2 bảng B – VCK U21 QG: Chủ nhà B.BD vào bán kết

20/09/2009 12:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Kịch tính đã đến vào phút cuối của trận đấu B.BD – TP.HCM, khi tất cả đều mường tượng đến một kết quả hòa, thì bất ngờ ở phút đấu bù giờ cuối cùng, Văn Hùng (cầu thủ xuất sắc nhấ trận) tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2 – 1. Cú đúp của tiền đạo nhỏ con đeo áo số 15 đã cứu vãn một trận cầu nhạt nhòa nữa của đội chủ nhà.

Ngôi thứ ở bảng A nhanh chóng ngã ngũ sau chỉ 2 lượt trận. Cựu vương K.KH sớm rời cuộc chơi, sau 2 trận thảm bại. B.BD với 6 điểm từ 2 trận toàn thắng, sớm ghi tên mình vào bán kết. Suất còn lại, là sự tranh chấp giữa TP.HCM (1 điểm) và T&T HN (4 điểm). Về lý thuyết, T&T HN đang nắm lợi thế, khi chỉ cần hòa B.BD ở lượt trận cuối là chắc suất, trong khi TP.HCM buộc phải thắng K.KH với cách biệt 4 bàn mới có hy vọng.

Sướng, nhưng không đã

HLV Trương Việt Hoàng đang tỏ ra rất mát tay khi dẫn dắt U21 T&T HN. Ảnh: VSI

Thắng ngược TP.HCM, B.BD xem như hoàn thành chỉ tiêu. Chỉ có điều, họ vẫn chưa định hình được lối đá sau 2 lần xuất trận. Các học trò của HLV Trần Tấn Thông chơi tự phát và thiếu cá tính, mặc cho đối thủ TP.HCM chỉ lăm lăm phòng ngự. Với màn thể hiện nghèo nàn, xem chừng B.BD khó thể đi đến trận đấu cuối cùng trên sân nhà.

Nhập cuộc chậm và chắc, TP.HCM bất ngờ có bàn mở tỷ số từ rất sớm, sau cú đánh đầu hiểm hóc của Tuấn An (phút 16), thời điểm mà chủ nhà B.BD đang mải miết tổ chức tấn công. Phải đến phút 70, B.BD mới tìm được bàn gỡ do công của Văn Hùng. Một pha đánh trung lộ khá đẹp mắt, trước khi bóng đến chân của Hùng và cầu thủ vào sân thay người này đã không mấy khó khăn để hạ thủ thành Đông Vịnh.

Hai đội chơi cù cưa, để tìm đến một trận hòa. Và công tâm mà nói, thì đội khách xứng đáng có một điểm mang về. Nhưng Văn Hùng đã không để các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến làm việc đó, với bàn thắng quyết định vào giờ đấu bù. Để thua trận một cách đáng tiếc, hết thảy các cầu thủ trẻ TP.HCM đều đã đổ rạp xuống sân, sau tiếng còi mãn cuộc.

Trong khi đó, BHL thậm chí không dám tin vào mắt mình. Họ đã nỗ lực tối đa, nhưng lại thất trận, vào lúc không ai ngờ. Rõ ràng thầy trò Nguyễn Phúc Nguyên Chương còn phải học nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Hoan hô Hoàng “bột”

Lần đầu cầm một đội U21, cựu tiền vệ ĐTVN Trương Việt Hoàng, người mà các đồng đội vẫn gọi với cái “nick-name” thân mật Hoàng “bột”, tỏ ra khá mát tay. Một hòa, một thắng, T&T HN của Việt Hoàng xem như đã đặt một chân vào chơi bán kết của giải đấu 13 năm tuổi đời – VCK U21 QG. Một người cũ của Thể Công, thì giờ lại đang đứng trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử cho đội bóng non trẻ T&T HN trong hệ thống thi đấu các giải trẻ QG. Quả là như mơ!

Trận đầu ra quân, các học trò của Trương Việt Hoàng có phần bỡ ngỡ, trước lối đá áp sát của đối thủ TP.HCM. Hai đội cưa điểm. Đến lần ra trận thứ 2 gặp K.KH thì khác. Trước một đối thủ già rơ, từng lên ngôi ở giải đấu này cách đây 2 năm, thầy trò Hoàng “bột” vẫn điềm tĩnh tổ chức trận đấu và giành thắng lợi 3 – 0 đầy thuyết phục (với các bàn thắng của Đức Anh, Văn Quân và Tuấn Anh). Suốt trận đấu, Việt Hoàng la hét rất ít, điều có phần lạ lẫm ở các giải đấu trẻ. Nhưng tất cả đã được Hoàng “bột” lập trình sẵn, từ giai đoạn chuẩn bị, đến những trận đấu loại rồi. Đâu phải vô cớ mà T&T HN loại cả 2 anh tài đất Bắc là Thể Công và SLNA?! T&T HN của Trương Việt Hoàng đang làm nên một hiện tượng thú vị, tại VCK U21 QG năm 2009.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 bảng B chiều nay (20/9):

15h30: Tiền Giang – HA.GL

17h30: SHB.ĐN – Than Quảng Ninh

 Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm