VCK U21 QG, SHB.ĐN – Tiền Giang 2 – 0: Mãn nhãn

19/09/2009 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hứng trọn cơn mưa nặng hạt, gần như suốt 90 phút của trận đấu, thêm năm phút tạm nghỉ do sự cố dàn đèn sân Bình Dương, nhưng SHB.ĐN cùng “cựu vương” Tiền Giang vẫn làm nên một trận cầu đáng xem nhất từ đầu giải.

Đội đương kim giữ Cúp SHB.ĐN giành chiến thắng, đơn giản bởi họ tận dụng các tình huống tốt hơn đối thủ, chứ không hẳn đã chơi hay hơn Tiền Giang. Đầu tiên là cú quăng mu từ ngoài vòng cấm của đội trưởng Nguyên Sa, bóng đi như kẻ chỉ vào góc cao thủ môn Minh Chiến, mở tỷ số. Kế đến, pha phản công kinh điển về cuối trận, mà người kết thúc quyết đoán là tiền đạo vào sân thay người Công Thảo, tận dụng khoảnh khắc các cầu thủ Tiền Giang đã bị hút về phần sân của SHB.ĐN và thủ môn Minh Chiến cũng đã rời xa khung gỗ.

Không cần thời gian để thăm dò nhau, SHB.ĐN và Tiền Giang nhập cuộc với tốc độ chóng mặt. Liên tiếp những màn ăn miếng trả miếng, về phía cầu môn 2 đội, nhưng lần lượt Ngọc Thông, rồi Văn Luân (hiệp 2) bên phía SHB.ĐN, cũng như Văn Mộc hay Tiến Thành của Tiền Giang, đều đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rất đáng tiếc. Khi Phúc Hiệp lùi về giữa sân, để chơi như một hộ công, các đường lên bóng của Tiền Giang có sắc nét thật, nhưng đội bóng bên bờ sông Tiền lại gặp vấn đề trong kết thúc. Dù Hiệp “gà” và cả thủ thành Minh Chiến, đã có một trận đấu xuất sắc, thì cũng không cứu nổi trận thua cho nhà vô địch năm 2006.
 
 Hào khí vô địch V-League được phô diễn ở đội hình trẻ Đà Nẵng - Ảnh: Quang Nhựt
 
Thắng trận, nhưng HLV trưởng SHB.ĐN Phan Thanh Hùng vẫn dành những lời khen ngợi rất chân thành cho đối thủ. Trợ lý ĐTVN nói: “Tiền Giang đã chơi rất hay, nhưng lại thiếu may mắn. Chúng tôi thắng, bởi tận dụng cơ hội tốt hơn họ”. Với một đội hình đồng đều, kinh nghiệm trận mạc dày dặn, SHB.ĐN dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi thứ bóng đá của người lớn. Rất đĩnh đạc. Khi cần, họ có thể chơi “rắn”, nhưng lúc “phiêu”, SHB.ĐN cũng rất lả lướt. Nhà vô địch bình tĩnh tổ chức phòng ngự, nhanh và cực mạnh trong phản công, đặc biệt là những pha uy hiếp cầu môn từ tuyến hai. Họ đã giành chiến thắng xứng đáng.

Lấy trọn ba điểm trước đối thủ mạnh nhất trong bảng, SHB.ĐN rộng cửa vào bán kết VCK lần thứ 13, để rộng đường bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, dù thua nhưng Tiền Giang cũng không mấy lo lắng, trước hai đối thủ còn lại trong bảng là Than Quảng Ninh và HA.GL. Giới chuyên môn đều nhất trí, rằng Tiền Giang hoàn toàn có thể giải quyết hai trận còn lại, để đi tiếp. Thậm chí có người còn tiên đoán, đại diện miền Tây Nam bộ sẽ có cơ hội đòi lại món nợ trước SHB.ĐN, ở trận… chung kết của giải. Thời gian sẽ trả lời những suy luận.

Cũng tại bảng B, tân binh Than Quảng Ninh đã bất ngờ vượt qua HA.GL (đội từng vào đến chung kết VCK U21 2006), với tỷ số 2 – 1, trong một trận đấu khá ngang tài cân sức. 90 phút tại SVĐ Bình Dương, được xem là “live-show” của cá nhân Bùi Văn Hiếu (8) – đội trưởng Than Quảng Ninh), với phong thái đĩnh đạc ở giữa sân. Cùng bàn thắng mở tỷ số, Văn Hiếu xứng đáng nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” của BTC.

Bàn thắng: Nguyên Sa 65’, Công Thảo 89’
THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm