Bảng B, VCK U21 QG: Nhà vô địch ra trận

18/09/2009 09:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hai trong số những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu 13 năm tuổi – ĐKVĐ SHB.ĐN và “cựu vương” TPK.Tiền Giang, sẽ chạm trán ngay trong lần đầu xuất quân. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải.

Hình ảnh của Tiền Giang vô địch tại Chi Lăng – Đà Nẵng (thắng HA.GL 3 – 2 sau 90 phút thi đấu) trong năm 2006 thật đẹp. Nó như ánh hào quang để xua đi những di chứng của cơn bão Xangsane lịch sử đổ bộ vào miền Trung năm đó. Đà Nẵng là địa phương bị Xangsane tàn phá nặng nhất, và người ta phải cậy đến bóng đá để quên đi những nỗi buồn. Chỉ tiếc rằng U21 Đà Nẵng đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng, với 3 trận toàn hòa. Lần thứ 2 liên tiếp, bóng đá trẻ Đà Nẵng không lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất.

Thêm một vết sẹo nữa ở VCK tại Khánh Hòa 1 năm sau đó và phải đợi đến giải đấu tại Bình Định năm 2008, thì vinh quang mới lại trở về với đội bóng bên bờ sông Hàn. Người Quảng – Đà có chức vô địch U21 lần thứ 2 trong lịch sử (lần đầu năm 2003) để xuất xưởng lứa cầu thủ trẻ tài năng thứ hai sau những Quốc Anh, Phước Vĩnh...



SHB.ĐN vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, SHB.ĐN 2008 mạnh toàn diện. Họ thắng thuyết phục từ vòng bảng và đi một mạch đến trận chung kết (gặp “hiện tượng” của giải – CLB TP.HCM). Bàn thắng duy nhất của tiền đạo tuyển Olympic Việt Nam – Huỳnh Phúc Hiệp (mượn từ Tiền Giang) đã đưa SHB.ĐN lên ngôi vương. Năm 2008 được xem là năm đại cát của bóng đá trẻ Đà Nẵng, khi chỉ trong vòng vài tháng, họ có đến 3 đội chơi trận chung kết (U15, U17 và U21). Nhưng nếu như 2 tuyến dưới phải chịu khuất phục, thì U21 SHB.ĐN đã lên ngôi xứng đáng để thâu tóm hầu hết các danh hiệu của VCK lần thứ 12: Chức vô địch, giải phong cách và cầu thủ xuất sắc nhất (Huỳnh Phúc Hiệp).

Tuy nhiên, có một câu chuyện bi ai của vị tướng Phan Thanh Hùng với chức vô địch cùng với U21 SHB.ĐN. Có tên triệu tập vào ĐTVN trong lần tập huấn ở Hàm Rồng (tháng 9/2008), nhưng Hùng, một công thần của bóng đá Quảng – Đà, buộc phải ở lại để phụng sự quê hương. Có người bảo, anh phải chịu sức ép ghê gớm từ HLV trưởng đội 1 – Lê Huỳnh Đức, người đồng thời nắm chức Chủ tịch Hội đồng HLV SHB.ĐN. Đã có hẳn một lời dụ, trong đó Đức sẽ lên đội tuyển thay thế vai trò trợ lý của Thanh Hùng?! Một cuộc chiến âm ỉ và rất may cho Phan Thanh Hùng sau đó, khi anh nhận được sự đồng cảm của HLV Henrique Calisto, vì tập trung muộn. Những người hiểu chuyện thừa biết, nếu không có chức vô địch U21 làm nền, thì câu chuyện có thể rẽ đã sang một hướng khác. Ông thầy họ Phan trở thành một phần lịch sử của BĐVN, với chức vô địch AFF Suzuki Cup vài tháng sau đó.

Cầm lứa U21, lực lượng kế cận cho SHB.ĐN đội hình 1, Phan Thanh Hùng một lần nữa xin khất thầy “Tô”. Lần này thì lý lẽ thuyết phục hơn, vì đội tuyển đã lấy “cơ trưởng” Lê Huỳnh Đức. Hùng bảo: “Ông “Tô” vẫn muốn mình lên ngay lúc này, nhưng khó quá. Cái gì thì cái, cũng phải phụng sự quê hương đã”. Cũng dễ thông cảm, bởi SHB.ĐN mới là cơ quan chủ quản, mới là nơi trả lương mỗi tháng cho Phan Thanh Hùng. Và nữa, trong mắt các học trò, thầy Hùng rất đáng cảm phục. Hơn lúc nào hết, Phan Thanh Hùng muốn có thêm một chức vô địch nữa, để “làm quà” khi tập trung trở lại cùng “ê-kip” của Calisto. TPK.Tiền Giang sẽ là thách thức lớn đầu tiên của thầy trò Phan Thanh Hùng.

Lịch thi đấu tại sân Bình Dương:

15h30: HA.GL – Than Quảng Ninh
17h30: SHB.ĐN  – TPK.Tiền Giang

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm