ĐTVN vào Bán kết AFF Cup: TP.HCM mở hội

09/12/2010 08:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Mỗi CĐV ở TP.HCM ủng hộ ĐT theo một cách khác nhau, nhưng tất cả đều duy trì ngọn lửa hy vọng để rồi vỡ òa trong niềm vui khi ĐTVN đã bảo vệ thành công cách biệt mong manh của mình.

Thời tiết chiều tối ở Sài Gòn đang se lạnh, nhưng không nhiều người rảo bước như thường lệ để cảm nhận không khí mát mẻ hiếm hoi ấy. Đường xá vắng vẻ, khác hẳn nhịp sống vốn hối hả mọi khi. Tối qua, tất cả đều nhường chỗ cho hàng quán café, những địa điểm có màn ảnh rộng. Sài Gòn chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nên có thể cách thưởng thức bóng đá ở những nơi đông người là đặc trưng ở nơi đây.

Tính chất quan trọng của trận đấu giữa ĐTVN và Singapore khiến những địa điểm xem bóng đá tập thể nhanh chóng kín chỗ từ rất sớm. Tại Nhà văn hoá Thanh Niên (NVH TN) TP.HCM, là nơi được nhiều các bạn sinh viên lựa chọn để thưởng thức trận đấu của ĐTVN, 19h30 bóng mới lăn nhưng hàng nghìn CĐV đã rồng rắn kéo đến đây trước đó hơn 1 tiếng để … dành chỗ đẹp.


Giá vé vào cửa là 10.000 đồng/vé, nhưng cũng bị phe vé nâng giá lên gấp 3 lần sát giờ bóng lăn. Nhưng, có vé vẫn chưa chắc đã vào được cửa vì bên trong, 4000 chỗ ngồi đã được phủ kín trên một khoảng sân của NVH. Những bãi giữ xe tăng giá gấp …10 lần (30.000 đồng/chiếc) nhưng vẫn không còn chỗ. Trước NVH TN, dòng người cứ túa về làm ách tắc giao thông trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.



 CĐV TP.HCM vui sướng vì chiến thắng của ĐTVN. Ảnh: Việt Hoà

Tất cả CĐV đều hồi hộp theo dõi từng chuyển động của các cầu thủ VN, ồ lên tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ rồi vỡ òa trong tột đỉnh cảm xúc khi Vũ Phong mở tỷ số cho ĐTVN phút thứ 34. Khi ĐTVN thi đấu trong tình thế bị thiếu người, đối thủ Singapore ép sân liên tục, những con tim của họ cũng phập phồng như thể sẽ tuột ra khỏi lồng ngực. Và khi 6 phút bù giờ của trận đấu qua đi, tất cả họ lại vỡ òa thêm một lần nữa, có thể cảm nhận một cảm giác đè nén trong lòng từ rất lâu rồi, đây chính là cơ hội cho các CĐV xả hết những căng thẳng vì hồi hộp trước đó.

Bạn Quốc Trinh, SV trường ĐH Công thương, chia sẻ: “Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu, tim mình như muốn rơi cả ra ngoài. Vừa kết thúc 6 phút bù giờ, cảm giác của mình vô cùng hạnh phúc. Không chỉ riêng mình mà mọi người trên đất nước chắc chắn đều rất sung sướng với thắng lợi này của ĐTVN. Lúc này mình chỉ có một điều ước duy nhất, Noel năm 2010 này sẽ giống như Noel 2008”.


Bạn Tấn Trung, nhân viên kinh doanh KS Đông Kinh (TP. HCM), cho biết: “Tôi đã sống trong hồi hộp và chờ đợi khoảng 2 ngày nay rồi. Tôi còn không dám ăn những thứ được cho là không đem lại may mắn cho ĐTVN như chuối,  hay là cả thịt bò … Và cuối cùng chúng ta đã chiến thắng”.


Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, 4000 CĐV nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan chiến thắng. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, những tiếng “Việt Nam tuyệt vời” vang lên khắp nơi. Họ ôm lấy nhau trong thời khắc hạnh phúc nhất cho đến lúc này của ĐTVN. Dòng người và xe cộ còn ngây ngất niềm vui kéo nhau đến những địa điểm trung tâm thành phố: Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành… Không cần biết đối thủ trước mắt là Indonesia hay người Malaysia đi nữa. Bây giờ cứ cháy hết mình cái đã.


Khi bài viết này đang được thực hiện, ở một góc nhỏ TP. HCM, vẫn còn những tiếng hô vang Việt Nam đầy tự hào văng vẳng bên tai. Người dân TP. HCM đang rất tin tưởng vào một mùa Noel ấm áp nữa sẽ đến với mình như cách đây 2 năm.


Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm