AFF Suzuki Cup 2010 qua góc nhìn của “cá độ”

05/12/2010 08:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - AFF Suzuki Cup khởi tranh là một ngày hội của bóng đá khu vực và nó cũng là một phiên chợ cho dân ưa thích cá cược bóng đá.

AFF Cup là một giải đấu quốc tế chính thức cấp khu vực, nên tất cả trận đấu của AFF Cup sẽ được các “nhà cái” ra “kèo” cho người chơi đặt cửa.

Các “kèo” mà nhà cái đưa ra bao gồm tỉ lệ bóng chấp châu Á, tỉ lệ thắng, hòa, thua kiểu châu Âu, tổng số bàn thắng, cho hiệp 1 và cho cả trận đấu. Nhưng chưa có “kèo” đặt cửa cho đội lọt vào vòng 2, đội vô địch, hay vua phá lưới như các giải đấu lớn (Euro, World Cup hay các giải vô địch quốc gia ở châu Âu). Một đặc điểm của các giải đấu nhỏ như AFF Cup là tỉ lệ chấp thường thay đổi rất nhanh từ khi xuất hiện kèo đến lúc trận đấu bắt đầu, với lý do là các “con bạc” thường đặt lệch về một cửa nào đó hoặc thông tin về đội hình thi đấu của 2 đội chưa chuẩn xác.


Các nhà cầm quân cũng nên tham khảo tỉ lệ cá cược để tính đường binh cho đội nhà

Khi thực hiện bài viết này chỉ vài giờ trước khi bóng lăn, các nhà cái quen thuộc của dân “đánh bóng” mới chỉ đưa ra “kèo” cho 2 trận đầu tiên là trận Thái Lan - Lào (Thái chấp 3.75) và Indonesia - Malaysia (Indonesia chấp 1 trái). Như vậy, chúng ta có thể thấy nhà cái đánh giá khá cao Thái Lan và Indonesia, cũng giống như nhận định của nhiều chuyên gia và các nhà báo thể thao. Tuy nhiên, cũng có nhà cái đưa ra tỉ lệ châu Âu là Việt Nam thắng Myanmar ăn 1.16 (bỏ 100 ăn 16), như vậy là cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cũng được các nhà cái đánh giá rất cao.

Nhà cái thận trọng & những kết quả khó lường


Ở một góc độ nào đó tỉ lệ cá cược không chỉ cho ta thấy được khả năng thắng - thua của các đội bóng, mà còn thể hiện sự hấp dẫn cũng như tính minh bạch của các giải đấu. Nếu như các giải bóng đá lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Champion League,… “kèo” thường được đưa ra trước cả tuần lễ, và rất ít thay đổi cho đến tận khi bóng lăn, thì các giải đấu thuộc phạm vi châu Á thường chỉ có “kèo” vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Chỉ có giải nhà nghề J-League của Nhật Bản, K-League của Hàn Quốc và A-League của Australia là có “kèo” sớm một vài ngày. Tuy không thể khẳng định được điều gì, nhưng ít nhiều thì ta cũng thấy được sự “trong sáng” của các giải đấu này.


Bóng đá khu vực Đông Nam Á thuộc vào diện khá “nhạy cảm”, vì thế không bao giờ có chuyện có “kèo” sớm quá 12 tiếng cả, tuy nhiên thì các giải vô địch Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đều được “làm” ở đa số các mạng cá cược nổi tiếng, thậm chí các mạng cá cược này còn “làm” cả những giải rất nhỏ như giải U19 Malaysia. Còn giải V-League của chúng ta thì gần như “mất tích” trên các mạng cá cược, chỉ có một số giải đấu giao hữu có tính quốc tế ở Việt Nam gần đây như giải U21 Báo Thanh niên, Cup bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hay VFF Sơn Hà Cup là có xuất hiện, đương nhiên là “kèo” chỉ xuất hiện trước trận đấu chừng vài tiếng đồng hồ. Điều này xuất phát từ việc cá cược ở Việt Nam là bất hợp pháp, nhưng cũng có thể cho thấy những điều khác: và chính “nhà cái” cũng nghi ngờ các gian lận có thể xảy ra ở bóng đá Việt Nam. Hẳn chúng ta vẫn còn chưa quên “nghi án” đá phản lưới nhà của một trung vệ đội U19 Việt Nam ở giải quốc tế U21 Báo Thanh niên, một trong số ít các giải đấu tại Việt Nam có xuất hiện trên các mạng cá cược.


Tuy nhiên, việc chỉ ra tỉ lệ vài tiếng trước giờ bóng lăn cũng là quá thừa với một âm mưu dàn xếp tỉ số (nếu có). Có lẽ các nhà quản lý đội tuyển cũng nên tham khảo các tỉ lệ cá cược này để quản quân. Cẩn thận không bao giờ thừa. Thông thường, các trận đấu bị “sắp đặt” thường là những trận đấu vô thưởng vô phạt, thắng hay thua không ảnh hưởng gì đến kết quả của cả giải, hoặc bị “khống chế” số bàn thắng.


Một ví dụ là chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở Sea Games 2005 tại Philippines. Và ví dụ khác - năm 2008, khi trò chuyện với các chuyên gia của Singapore Pools, một công ty cá cược thể thao hàng đầu ở Singapore, họ cho biết đã báo cáo với các sếp của mình về một số trận đấu “có mùi” ở vòng bảng, nhưng sau đó không thấy các cơ quan chức năng vào cuộc.


Có thể chưa tới mức như ai đó nhận định là có khi chính các trùm độ bất hợp pháp cũng góp phần quyết định tới sự thành bại của cuộc chơi này, nhưng rõ ràng những chiếc vòi bạch tuộc thì chưa chết, vẫn còn ngoe ngoẩy.


Tuấn Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm