Lời nguyền Champions League có buông tha Barca?

20/07/2015 19:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi cúp C1 châu Âu đổi tên thành Champions League, chỉ có 3 đội sau khi đăng quang lọt vào trận chung kết của năm tiếp theo là AC Milan, Juventus và Man United. Nhưng không đội nào bảo vệ thành công danh hiệu của mình.

Barcelona không ngủ quên trên chiến thắng. Dù bị cấm chuyển nhượng đến tận tháng 1 năm sau, nhưng họ không chậm chân trong kế hoạch nâng cấp đội bóng. Không phải về trình độ, mà là ở khía cạnh khát vọng. Đội bóng này vốn đã no nê danh hiệu, cú “ăn ba” ở mùa giải vừa rồi là hệ quả của hai năm thất bại liên tiếp. Những người như Lionel Messi hay Iniesta đã được nạp năng lượng đúng lúc, với sự xuất hiện của Luis Suarez, Rakitic hay Claudio Bravo. Không chỉ là sự bổ sung về đẳng cấp, Suarez còn mang đến cơn khát danh hiệu ở cấp câu lạc bộ kéo dài đến 5 năm cho Barcelona. Đấy là thứ họ cần ở mùa giải này.

Không thể nghênh chiến với các đối thủ, nếu không bồi đắp thêm khát khao cho những người đã lên đến tột đỉnh thành công. Arda Turan hay Vidal mới chỉ là hai tân binh đặt chân tới Camp Nou mùa Hè này. Chủ tịch Josep Bartomeu thắng cử là sự đảm bảo, sẽ còn có thêm người mới, rất có thể là Paul Pogba. Ông là người chịu chơi và mang đến sự quyết đoán với thông điệp đanh thép: Không để đội bóng nào vượt mặt Barcelona.

Nhìn một vòng quanh châu Âu, Real Madrid chỉ chú tâm đến vị trí thủ môn, những cầu thủ mà Chủ tịch Flo Perez đưa về đều không nổi trội. Rafa Benitez vẫn luôn lì lợm trong các giải đấu cúp, dĩ nhiên sẽ là đối thủ lớn nhất của Barcelona. Atletico Madrid mài sắc hàng công với tham vọng lớn hơn nhưng đó không phải là những cái tên xuất sắc. Bayern Munich của Pep Guardiola vẫn bị hoài nghi về chất lượng, đội bóng này có thêm Arturo Vidal, nhưng không thể làm giàu cho lối chơi đã mất đi sự sắc sảo từ thời Jupp Heynckes. Kiểu chơi của Bayern Munich đã quá quen với Barcelona, nếu không có thêm sự đột phá nào khác, họ không thể là thách thức lớn ở mùa giải tới.

Jose Mourinho không còn là người đặc biệt ở Champions League, hai mùa bóng liên tiếp sớm bị loại ở đấu trường này cho thấy, đội bóng của ông dễ bị đánh bại vì những đối thủ lì lợm và có lối chơi tương tự Chelsea. Đầu tiên ông cúi đầu trước Diego Simeone, sau đó, là trước Laurent Blanc. Đội bóng thủ đô London còn trẻ và nhiều khát vọng, nhưng sự sắc sảo trong từng trận đấu không còn là điểm mạnh của Chelsea.

Họ có những cầu thủ kinh nghiệm nhưng lại thiếu sức bật cần thiết để vô địch Champions League. Juventus là kiểu khác, lọt vào đến trận chung kết mùa trước là kì tích lớn với đội bóng vừa xuống hạng cách đây 6 năm. Nhưng chia tay Carlos Tevez, Pirlo và Vidal, để đưa về những cái tên trẻ như Dybala hay Zaza cho thấy, họ xác định mục tiêu của mình ở đâu.

Paris St Germain, Man City đều chưa thể vượt qua được giới hạn của một đội bóng nhà giàu, hai đội bóng này có nhiều ngôi sao nhưng thiếu cá tính lớn và không có gen vô địch. Arsenal hay Man United hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới, nhưng rất khó để chờ đợi họ có thể tạo ra bất ngờ.

Nếu Luis Enrique xoay vòng cầu thủ tốt, Barcelona có thể sẽ đi đến trận đấu cuối cùng. Nhưng cùng với đó, họ cần có cả sự may mắn, không chỉ cần lịch thi đấu thuận lợi, mà còn phải hi vọng chấn thương sẽ tránh xa các cầu thủ, những người sẽ phải hành xác tối thiểu 65 trận mùa này. Đừng để hụt hơi như Real, và cầu nguyện, lời nguyền lịch sử sẽ buông tha họ.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm