Man City "săn" tiếp van Persie thay Tevez?

01/10/2011 09:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City đang cân nhắc việc chịu lỗ một khoản tiền lớn để tống tiễn đội trưởng Carlos Tevez khỏi CLB trong mùa Đông, đồng thời thay thế bằng cách mang về thủ quân khác, tiền đạo Robin van Persie của Arsenal.

Với sự đào tẩu của hàng loạt ngôi sao, van Persie dĩ nhiên là tài sản quý giá nhất còn lại tại sân Emirates. Anh đã có 5 bàn sau 8 trận ở mùa giải này và thực sự đang là đầu tàu kéo Pháo thủ khỏi cơn bão khủng hoảng. Sau 7 năm chơi bóng tại thành London, tiền đạo người Hà Lan vừa đạt cột mốc ghi 100 bàn cho Arsenal nhờ cú đúp lập được trong chiến thắng 3-0 trước Bolton. Tuy nhiên, phần thưởng cho những cống hiến to lớn và hiếm có này chỉ là chiếc cúp vô địch FA năm 2005.


Persie có thể theo chân Nasri tới Man City - Ảnh Getty

Hiện tại, hợp đồng của van Persie vẫn còn tới 2 năm nữa nhưng Arsenal đã sốt sắng mong đội trưởng Pháo thủ ký vào bản gia hạn trước khi tháng Giêng tới. Nhưng chân sút 28 tuổi quyết định ngừng mọi đàm phán về tương lai để “chờ đợi”. Anh muốn Giáo sư Wenger mang về những ngôi sao lớn thật sự khi TTCN mở cửa trở lại. Sau khi lần lượt Fabregas và Nasri ra đi, van Persie không ngần ngại phát biểu rằng đội hình Pháo thủ không đủ sức mạnh để cạnh tranh tại Premier League và Champions League.

Nếu ra đi, chắc chắn van Persie sẽ đến với một CLB hàng đầu của châu Âu. Man City là một trong số đó và họ luôn háo hức với các món “hàng” từ thành London. Đội bóng vùng Eastland đã giải cơn khát danh hiệu sau 32 năm với chức vô địch cúp FA. Và van Persie có thể an tâm đi theo con đường mà các đồng đội cũ Kolo Toure, Adebayor, Gael Clichy, Nasri đã chọn. Trớ trêu thay, người đóng góp lớn để giúp Man City mang về chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 1969 lại đang bị ruồng bỏ. Nghi án từ chối ra sân của Tevez vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng hình phạt nghiêm khắc cho anh vào lúc này chắc chắn là sự thật.

Chân sút hàng đầu của Man City ở mùa trước sẽ bị “gạt ra rìa” ít nhất là 2 tuần tới, kèm theo việc phải tập cùng đội trẻ, cắt lương và một án phạt tiền kỷ lục. Đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Anh sẽ được Man City đáp lại nguyện vọng mà anh từng kêu gọi ít nhất là 2 lần trong năm nay bằng việc ra đi trong mùa Đông, với giá chỉ khoảng 23 triệu euro - phí chuyển nhượng ít hơn một nửa so với cách đây vài tháng. Các ông chủ Abu Dhabi có vẻ quyết tâm khôi phục lại “danh dự” của một CLB lớn và trên hết là tạo ra một “tấm gương” cho các triệu phú còn lại. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ nếu khôn khéo hơn và cắt đi hàng tháng khoản lương khổng lồ 288 nghìn euro/tuần.

Vị thế hiện tại của Tevez đang xuống thấp đến mức trầm trọng. “Những bàn thắng” - điều luôn bảo vệ anh khỏi những trò làm mình làm mẩy đã không còn nữa. Chức danh đội trưởng chỉ còn tính chất trên giấy tờ và có thể bị tước bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của Tevez thì đã và đang được Dzeko và Aguero đảm nhiệm quá tốt. Dẫu sao nếu ra đi, anh vẫn còn không ít bến đỗ lý tưởng để tới, từ Tây Ban Nha, Italia, thậm chí là Anh cho tới quê hương Nam Mỹ và cả khu vực Trung Đông và Nga nữa.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm