Vương Huyền Cơ miệt mài khai bút

14/02/2011 08:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong giới tác giả sân khấu, chủ nhân của giải Cù nèo vàng 2010 Vương Huyền Cơ nổi tiếng với bút lực rất mạnh. Chỉ tính riêng trong dịp Tết Tân Mão, chị đã có ba kịch bản vẫn đang hút khách trên các sân khấu là: Chuyện nếu có tin thì mới linh (Nhà hát Kịch TP.HCM), Chưa yêu sao hiểu được (Sân khấu nhỏ 5B), Mẹ kế tôi là đàn ông (Nhà hát Quân đội).

Mà đấy là đã giảm bớt một vở so với Tết 2010. Chắc là để “bù đắp” lại nên ngay mùng 2 Tết là chị đã lại ngồi vào bàn viết. Chị cho biết: “Qua Tết là tôi phải sẵn sàng ít nhất 3 kịch bản cho các sân khấu. Vừa sáng tác, vừa viết theo đơn đặt hàng, vừa viết kịch, vừa viết phim nữa nên Tết nhất vẫn phải viết. Nói vậy thôi chứ không phải “chạy sô” như nghệ sĩ đâu, vẫn ăn Tết như thường, nếu trước Tết viết 8 - 10 tiếng thì ngày Tết chỉ viết 2 tiếng/ ngày thôi”.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm