11/08/2008 09:42 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Sân khấu Nụ cười Mới (NCM) của ông bầu Hữu Lộc trong mấy năm qua đã tạo ra một “làn sóng sốt vé” trong các chiến lưu diễn ở nhiều địa phương. TT&VH trao đổi với Hữu Lộc về vấn đề này.
Ông bầu Hữu Lộc |
- Khi làm bầu, chẳng ai không muốn sân khấu của mình cố định một chỗ, như vậy dễ quản lý và thuận tiện đi lại hơn. Nhưng để tìm được mặt bằng làm sân khấu khó quá, chi phí lại cao, chúng tôi đành phải chọn phương án gánh hát, lưu diễn giống như bà nội của tôi ngày trước (bà bầu Thơ nổi tiếng một thời – PV). Diễn lưu động được cái là chi phí cũng dễ chịu, thương hiệu của gánh hát dễ được phổ biến rộng rãi, thu hút được nhiều đối tượng khán giả… Nay về diễn thường xuyên ở 193 Đồng Khởi, nhưng chúng tôi vẫn giữ các phương án lưu động, ví dụ như các show của Hoài Linh, Chí Tài… ở Đà Nẵng, Đà Lạt, Hải Phòng… vừa rồi.
* Nhân nói đến Hoài Linh - nhiều người nhận định NCM có được ngày hôm nay là do tài năng của danh hài này. Là người quản lý, anh nghĩ sao?
* Nếu một ngày nào đó NCM không có Hoài Linh vĩnh viễn thì sẽ thế nào nhỉ?
- Thì NCM sẽ chết, bởi sân khấu nào cũng cần ngôi sao của riêng mình, không có ngôi sao, sân khấu chết. NCM trong thời gian qua được sự ưa thích của khán giả, nhiều đêm cháy vé, nhưng tôi không nghĩ đó là thành công vững chãi, mà vẫn xem mình như đứng bên bờ vực thẳm, lùi chân một cái là rơi. Tôi luôn cầu trời, cầu tổ nghề để Hoài Linh được khỏe mạnh, được ở với NCM trong vòng 4-5 năm nữa, lúc ấy chúng tôi sẽ đủ lông đủ cánh để đi tiếp con đường của mình.
* Làm bầu có tiếng, có tiền và có các giải thưởng, gần đây thấy anh ít lên sân khấu, chắc anh muốn bỏ diễn luôn?
- Nhà tôi nhiều tài năng lớn, tôi diễn chẳng bằng cái móng chân của họ, nên muốn bỏ diễn luôn để tập trung vào công việc quản lý. Tuy nhiên chính anh Hoài Linh lại khuyên tôi phải thường xuyên lên khấu hơn để hiểu được khán giả đang cần gì, và để chia sẻ nỗi niềm cùng với anh em trong đoàn. Làm một người vừa đứng trong hậu đài, vừa đứng trên sân khấu, vừa ở hàng ghế khán giả…, rất vất vả, nhưng tôi thấy mình trưởng thành hơn.
Văn Bảy (thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất