Đấu giá kỷ vật của ngôi sao 'Cuốn theo chiều gió': Từ tình yêu tới địa ngục

19/09/2017 07:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 26/9, hãng Sotheby’s sẽ đấu giá hơn 300 kỷ vật của Vivien Leigh, trong đó gồm cả cuốn sổ hẹn hò và cặp nhẫn thể hiện tình yêu vĩnh cửu giữa ngôi sao phim Cuốn theo chiều gió và Laurence Olivier, nam tài tử của Đồi gió hú (Wuthering Heights).

1. Vivien Leigh là người có vẻ đẹp đầy lôi cuốn với đôi mắt xanh, mái tóc đen nhánh. Bà đã giành được vai nữ được nhiều “thèm muốn” nhất trong lịch sử điện ảnh, nàng Scarlett O’Hara trong phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind).

Còn Olivier là một trong những nam diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 20, là người trẻ tuổi nhất được phong tước Hiệp sĩ và để lại dấu ấn đặc biệt với nhân vật Healthcliff điển trai, trầm tư trong phim Đồi gió hú (Wuthering Heights).

Đam mê mãnh liệt, Leigh và Olivier đều đã phá hủy cuộc hôn nhân đầu tiên của mình để tạo nên một câu chuyện tình được nhiều người sùng bái.

Năm 1932, ở tuổi 19, Leigh đã kết hôn với luật sư Leigh Holman, người hơn bà tới 13 tuổi và con gái của họ chào đời 1 năm sau đó. Cuộc sống hôn nhân và làm mẹ không làm dịu đi đam mê được trình diễn trên sân khấu của Leigh. Ở tuổi 22, bà đã thành công tại khu sân khấu West End với vai một gái điếm. Cùng năm đó, Leigh bắt đầu “để mắt” tới Olivier trên sân khấu. Leigh yêu mến chồng, nhưng Holman bắt đầu khiến cho nữ diễn viên trẻ, xinh đẹp cảm thấy nhàm chán.

Chú thích ảnh
Cặp trai tài gái sắc Laurence Olivier và Vivien Leigh

Cuối cùng, hai người cũng đến với nhau. Tình cảm họ dành cho nhau mạnh mẽ và bùng nổ như núi lửa tuôn trào. Có điều, Olivier lại ở trong tình trạng phức tạp hơn.

Năm 1930, Olivier kết hôn với nữ diễn viên Jill Esmond. Khi vợ mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng, Olivier đã phải “chịu thua” trước chiến dịch cám dỗ không ngừng của Leigh.

Khi Olivier và vợ đi nghỉ ở Capri, Leigh cũng tới đây. Vào ngày lễ rửa tội của con trai Olivier, Leigh cũng là vị khách “không mời mà đến”.

“Thậm chí, biết Esmond là người lưỡng tính, Leigh còn có những hành động ve vãn vợ của người tình nhằm thâm nhập được vào cuộc sống của họ. Đằng sau đôi mắt xanh hút hồn ấy, Leigh là một con quỷ” – nữ diễn viên Phyllis Konstam tức giận kể.

Sau khi Leigh từ bỏ Holman và đứa con gái mới chập chững biết đi, và Olivier bỏ Esmond cùng cậu con trai. Hai người đã sống chung với nhau trong khi chờ đợi hoàn tất thủ tục ly hôn và cùng đóng trong phim Fire Over England.

2. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Leigh và Olivier  đã trở thành “địa ngục”.Tình yêu biến thành sự hận thù, mối tình mãnh liệt của họ đã trở thành mối quan hệ đầy bạo lực, ghen tuông, tàn bạo, quan hệ bừa bãi và điên khùng.

Theo lời những người bạn thân thiết, Leigh mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực. Khi diễn xuất vở Hamlet hồi năm 1938, với lý do không rõ ràng, Leigh im lặng trước khi hét toáng lên, đánh Olivier. Tuy nhiên sau đó, cô vẫn ra sân khấu trình diễn và khán giả không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Scarlett O’Hara, Leigh đã tổ chức đám cưới khá trầm lặng với Olivier vào năm 1940. Trở về London, chứng trầm cảm của Leigh ngày càng nặng, bà được chồng và bạn bè thân thiết khuyên trị liệu. Tuy nhiên, Leigh bắt đầu uống rượu và chứng nghiện ngày càng nặng.

Bệnh tật không khiến Leigh dừng nghiệp diễn. Năm 1951, bà đoạt giải Oscar thứ hai với  vai diễn trong Chuyến tầu mang tên dục vọng (A Streetcar Named Desire). Bà còn có mối quan hệ tình cảm với bạn diễn, tài tử Hollywood  Marlon Brando - trong khi Olivier cũng có những mối quan hệ “ngoài luồng”.

Phim kinh điển 'Cuốn theo chiều gió' bị hủy chiếu ở Mỹ vì 'thiếu nhạy cảm'

Phim kinh điển 'Cuốn theo chiều gió' bị hủy chiếu ở Mỹ vì 'thiếu nhạy cảm'

Một rạp chiếu phim kinh điển ở Memphis (Tennessee, Mỹ) đã hủy chiếu Cuốn theo chiều gió sau khi ban giám đốc rạp cho rằng bộ phim năm 1939 “thiếu nhạy cảm”.

Đáng chú ý, cả Olivier và Leigh đều có những mối quan hệ tình cảm với cả hai giới. Năm 1953, cuộc hôn nhân của họ càng trục trặc khi Leigh tuyên bố yêu Peter Finch, nam diễn viên Australia trẻ mà chồng bà đã phát hiện và dìu dắt, bạn đồng diễn với bà trong phim Elephant Walk. Trong mắt Olivier lúc đó, Leigh là “người xa lạ hơn tôi hình dung”.

Tháng 7/1957, sau khi Leigh phát hiện ra chồng mình có quan hệ với nữ diễn viên Dorothy Tutin 27 tuổi, giữa bà và Olivier đã xảy ra ẩu đả. Sau cuộc ẩu đả đó, Olivier “rùng rợn nhận ra rằng ai trong hai chúng ta cũng đều có thể giết hoặc gây nên cái chết cho nhau”.

Hai người ly thân và Olivier phải lòng nữ diễn viên 28 tuổi Joan Plowright. Ba tháng sau, Leigh và Olivier ly hôn. Ngày 6/1/1961, Olivier cưới Plowright.

Chứng bệnh thần kinh và bệnh tật vẫn tiếp tục hủy hoại Leigh, nhưng tài năng của bà vẫn không hề mai một. Năm 1963, ở tuổi 50 Leigh đoạt giải Tony với một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Có điều, trong một lần trình diễn bà đã phát bệnh, chạy như điên trên sân khấu, đánh tát bạn diễn người Pháp.

Trong 9 năm cuối đời, Leigh sống với nam diễn viên trẻ, đẹp trai John Jacks Merivale. Tháng 7/1967, Merivale là người phát hiện Leigh đã chết trong căn hộ của họ ở Belgravia. Leigh qua đời khi mới 53 tuổi.

Cuốn nhật ký đặc biệt

Trong cuộc đấu giá sắp tới, người xem có thể thấy những cuốn nhật ký của Leigh, trong đó huyền thoại điện ảnh có viết: “Đã nói với Leigh (Holman )”. Dòng chữ này được cho là sự thú nhận của bà với chồng về việc ngoại tình cùng Olivier.

Sáu ngày sau đó, Leigh viết tiếp: “Đã bỏ đi cùng Larry”.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm