Vũ Quốc Việt “bỏ” nhạc theo đàn

24/03/2013 08:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cả năm 2012, Vũ Quốc Việt gần như không xuất hiện cùng các chương trình âm nhạc và truyền hình, mà anh chỉ “ôm ấp” một hãng đàn piano, nơi anh liên kết sản xuất cùng tập đoàn Piano Master của châu Âu.

Anh cho biết đây là ước mơ từ nhỏ, lúc mà gia đình quá khó khăn, nên chỉ biết vẽ hình phím đàn piano lên thềm nhà để tập chơi theo sự tưởng tượng, mà âm thanh chính là cái miệng của mình.



Vũ Quốc Việt từng mất nhiều năm để nuôi ước mơ được sở hữu một cây piano, khi đủ khả năng để mua, anh sướng rơi nước mắt. Nay thì, sau khoảng 20 năm miệt mài với giấc mơ thuở nhỏ, Vũ Quốc Việt đã gây dựng được cho mình hãng Piano Master tại Việt Nam, chứ không chỉ là một cây đàn nữa. Chính vì vậy, mà nay tại showroom của anh ở 451 Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM), ngoài việc trưng bày, anh còn có lớp nhạc nhẹ, chuyên đào tạo về thanh nhạc và piano, mà tinh thần chính là tạo điều kiện cho những người có đam mê biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm