Triển lãm 'Khoảng lặng Hà thành'

05/12/2013 15:13 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Họa sĩ Thái Tĩnh (Hà Nội), họa sĩ Lê Hữu Trí (Huế), họa Sĩ Nguyễn Quốc Việt (Bình Phước), nhà thơ Đinh Hoàng Anh (Hà Nội), nhà quay phim Ngô Phú Nam (Hà Nội), vốn là một nhóm bạn bè thân thiết, hội ngộ tại Hà Thành trong triển lãm mang tên Khoảng lặng Hà thành, khai mạc vào 16h30 ngày 06/12 đến hết 20/12 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Các tác phẩm trong triển lãm bao gồm thơ, tranh trừu tượng, video art thể hiện sự khao khát đi tìm, khắc họa lại những khoảng lặng nhỏ bé trong đời mình.

Các nghệ sĩ cùng chia sẻ với bạn đọc Thethaovanhoa.vn qua bài viết tự sự:

Họa sĩ Thái Tĩnh
1. Có những khoảng lặng giữa các dòng nhạc, có những khoảng lặng giữa hai câu nói, có những khoảng lặng giữa hai mối tình, và với những ai đã từng sống qua chiến tranh… hẳn sẽ nhớ những khoảng lặng giữa sự sống và cái chết.

Nơi thời gian ngập ngừng một chút, một chút thôi đủ để ta nghe được hơi thở của mình, tiếng động rất nhẹ của những nỗi niêm đang dịu đi hay là đang trỗi dậy, tiếng mạch nước ngầm đang run rẩy ở một nơi thật xa tựa như bên ngoài cuộc đời, tiếng hạt mưa khẽ chạm vào mây và chưa kịp rơi…

Nhà quay phim Ngô Phú Nam
Hà Nội, đầu mùa đông, se lạnh và nắng vàng, đâu đó thoảng về tiếng rao từ một thời quá vãng, đâu đó vài quán cóc bơ phờ, đâu đó mặt hồ gợn sóng li ti dưới những cây phượng vần còn xanh… Những khoảng lặng len lỏi, thoang thoảng, như tiếng lá khô khẽ giật mình rơi… đủ để ta chợt ngẫm lại, dù trong khoảnh khắc, một điều gì nhỏ bé, riêng tư mà ta đã quên đi từ lâu lắm.
Nhà thơ Đinh Hoàng An
Thế thôi, rồi cuộc mưu sinh lại cuốn ta đi theo những vòng xoáy chao đảo, đôi khi bầm dập như tự muôn đời. Nhưng mà, biết đâu đấy, vào một lúc bất ngờ nhất, có thể chính là giữa hai nhịp tim nhức nhối, lại vang đến mơ hồ một khoảng lặng ta đã vô tình mang theo, và như thể có một bàn tay khẽ triu mến chạm vào, chưa hẳn như một lời an ủi, chưa hẳn như một niêm cảm thông, chỉ là một làn hơi ấm…
Họa sĩ Nguyễn Quốc Việt và họa sĩ Lê Hữu Trí

2. Chúng tôi, những nghệ sĩ hội ngộ ở đất Hà Thành, là một nhóm bạn bè thân thiết, cùng khao khát đi tìm và ghi lại những khoảng lặng nhỏ bé trong đời mình, người thì trên những bức tranh, người thì trên những vân thơ, người lại trên những thước phim nho nhỏ… Với tất cả trái tim và tình yêu chân thành, chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn những tiếng vọng xa xăm, khiêm nhường của mình, hãy đến và cảm nhận với chúng tôi một chút tình…

Chút tình ấy liệu có ngày nào trở lại với bạn như một làn hơi ấm hay không, thì còn tùy cơ duyên, như một bông hoa thả hương theo gió, dù hương có tan vào không trung thì với hoa đó vẫn là niềm hạnh phúc…

Tranh của họa sĩ Thái Tĩnh

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm