(Thethaovanhoa.vn) - Máy ảnh, laptop, sổ, bút... là những công cụ của mỗi phóng viên khi ra tác nghiệp ở Trường Sa. Song trong hành trang của nhà báo Nguyễn Kông Ngoạn khi ra Trường Sa tháng 4 vừa rồi là cả tệp giấy A3 cùng đống màu vẽ và khung vẽ.
Trong 12 ngày lênh đênh nơi biển cả quê hương, Nguyễn Kông Ngoạn đã vẽ được một khối lượng lớn tranh tốc ký. Và hơn 20 bức tranh trong số ấy đang được trưng bày tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16, Ngô Quyền, Hà Nội) trong triển lãm "Trường Sa - Lũy thép - Quê hương".
Đây là triển lãm trưng bày tranh về biển đảo của anh em họa sỹ Nguyễn Kông Ngoãn và Nguyễn Kông Ngoạn.

Nhà báo Nguyễn Kông Ngoạn chia sẻ với Thethaovanhoa.vn: "Qua những bức tranh về quần đảo Trường Sa, tôi mong muốn khán giả ý thức hơn về biển đảo quê hương. Đồng thời, những nét vẽ thể hiện cuộc sống sinh hoạt bình dị trên huyện đảo Trường Sa cũng để nhắc nhớ với người trong đất liền về những hi sinh thầm lặng của quân và dân để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng liêng của Tổ quốc".
Thethaovanhoa.vn xin gửi tới độc giả một số bức tranh trong triễn lãm:
.jpg)
Nắng dàn khoan
.jpg)
Âu tầu, cầu cảng

Đảo Song Tử Tây
.jpg)
Bình minh

Hải đăng đảo Song Tử Tây
.jpg)
Quan trắc

Ánh sao đêm

Nhà dàn DK1

Chùa Song Tử Tây

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/6 tới 6/7/2013
Phạm Mỹ