Thị trường băng đĩa cuối năm: Nhiều bom tấn

02/10/2013 14:04 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đầu năm được xem là mùa “hốt bạc” của phim Việt thì cuối năm là mùa của thị trường băng đĩa. 3 tháng cuối năm sẽ là dịp để thị trường băng đĩa khuấy động, phá băng, không hội chợ băng đĩa thì cũng có hàng loạt album mới chuẩn bị được tung ra và không thiếu những “quả bom” hứa hẹn sẽ gây “nổ”.

Cùng thời điểm này năm ngoái, thị trường băng đĩa Việt đã trải qua những tháng cuối năm buồn hiu khi không có nhiều sản phẩm âm nhạc gây được sự tò mò, thiếu hẳn những bom tấn mà hầu như năm nào trước đó cũng xuất hiện ít ra cũng phải một vài người. Nhưng năm 2013 có vẻ đang khác, khi mà chỉ số dự báo kinh tế đi xuống thì các show ca nhạc vẫn đi lên, các chương trình truyền hình âm nhạc vẫn tiếp tục ăn khách và cuối năm lại một loạt các dự án âm nhạc sắp sửa trình làng.

Những ca sĩ đi ra từ các chương trình truyền hình như Đinh Hương, Hương Tràm đã/sắp ra album đầu tay; những tên tuổi quen thuộc như Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng… vẫn tiếp tục ra mắt album chinh phục thị trường bình dân; những trường hợp “lạ” hơn như Tân Nhàn hát Chèo Jazz, sau một thời gian lỡ hẹn cũng đã kịp ra cuối tháng 9, Ngọc Tuyền - Triệu Yên cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc kết hợp opera với techno sau 2 năm thai nghén... Dù có là người bi quan cũng có thể thấy thị trường băng đĩa Việt vẫn tiếp tục được nuôi nấng và chăm bẵm. Trong số những album được phát hành sắp tới đây, sẽ thấy le lói không phải một mà là khá nhiều sản phẩm mang tính “bom tấn”…


Cánh cung bắn đi...

Bên cạnh những sản phẩm có chất lượng tốt được phát hành lai rai trong năm như: Tri kỷ (Mặt trời đỏ), Thời gian (Y Garia), Giấc mơ mang tên mình (Khánh Linh), Queens of the night (Ngọc Tuyền - Triệu Yên)... thì mùa album bom tấn năm nay được chính thức khai màn bằng Cánh cung của Đỗ Bảo và Hà Trần.

“Cánh cung cuối cùng” được bắn đi và nhận về những tín hiệu rất tốt từ công chúng, 2000 CD đã bán vèo trong 3 ngày đầu phát hành. Tín hiệu này còn cho thấy công chúng không hề nghoảnh mặt với âm nhạc mới nếu như chúng được tạo ra bằng những giá trị tâm huyết. Cuối tháng 9, đấu tháng 10 tới, sẽ có hai sản phẩm tâm huyết như thế được trình làng. Một là Yêu của nhóm 5 Dòng Kẻ và đĩa còn lại là Độc đạo của Tùng Dương kết hợp với nhạc sĩ Nguyên Lê.


Có thể nói đây là hai sản phẩm âm nhạc đáng chờ đợi bởi cả hai đều đã thai nghén rất lâu để có thể trình làng. Tính từ 2007 đến nay, gần 6 năm 5 Dòng kẻ mới trở lại, dù đội hình có thưa vắng thêm một người nhưng chất nhạc của họ không vì thế mà nhạt đi. Có một bất ngờ thú vị là năm 2007, hai album của 5 Dòng kẻ (Cánh mặt trời) và Tùng Dương (Những ô màu khối lập phương) đã có một cuộc rượt đuổi ngoạn mục ở giải thưởng Cống hiến. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Tùng Dương, còn 5 dòng kẻ bám sát gót khi chỉ thua vài phiếu trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.

Lại gặp nhau năm nay và đối đầu ở dòng nhạc điện tử lần này, Độc đạoYêu đều là sản phẩm thứ 4 trong sự nghiệp của họ, nếu như Tùng Dương bay tận sang Pháp để thu âm thì ngoài sự hỗ trợ của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Nguyễn Dân trong việc hòa âm, master album của 5 Dòng kẻ đã được thực hiện master tại Mỹ.

Tùng Dương với phong cách âm nhạc không lẫn vào đâu được vẫn theo đuổi nhạc điện tử kết hợp dân gian, 5 dòng kẻ vẫn miệt mài với con đường world music tự sáng tác, tự hát đã chọn. Liệu năm nay nhóm có “rửa” được “mối thù” với Tùng Dương hay không thì còn phải chờ, tuy nhiên nếu Yêu gây được hiệu ứng tốt với dư luận thì việc Bảo Lan - thành viên nhóm, là người sáng tác, hòa âm chủ chốt cũng như đặt ra ý tưởng cho album sẽ nhận được một suất đề cử ở hạng mục Nhạc sĩ của năm trong khuôn khổ giải thưởng Cống hiến cũng không phải là chuyện quá xa vời.



Đức Tuấn, Phạm Thu Hà: Newcomer

Tất nhiên họ không phải là “những người mới đến” (new comer) trong lĩnh vực ca nhạc nhưng trong địa hạt vinyl (đĩa than) họ hoàn toàn “trong sáng”.

Năm 2013 đang chứng kiến sự trở lại tấp nập của những dự án đĩa than. Từ Nguyễn Ánh 9 cho đến Quang Dũng - Phạm Duy, từ bộ 3 đĩa than của công ty Giao hưởng Xanh cho đến 2 album mới nhất của Đức Tuấn và Phạm Thu Hà.

Vào sinh nhật cố nhạc sĩ Phạm Duy (5/10), Đức Tuấn sẽ phát hành album hát nhạc Phạm Duy thứ tư với tên gọi Requiem (Cầu hồn). Đĩa nhạc gồm những sáng tác được lấy cảm hứng từ “cái chết” của ông như: Con quỳ lạy chúa trên trời, Nắng chiều rực rỡ, Đừng bỏ em một mình, Đường chiều lá rụng... được nhạc sĩ Việt kiều Đức - Vincent Nguyễn hòa âm lại theo phong cách acoustic với một ban nhạc nhẹ unplugged hòa cùng tứ tấu dây.

Với cách phần phối âm khác hẳn các bản thu thanh trước, du dương và thánh thót hơn, có thể nói rằng đây là một sản phẩm hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ với những người hâm mộ của anh. Trong album, Đức Tuấn cũng thể hiện một cách hát khác, trầm, nam tính, mạnh mẽ hơn lối hát thường thấy của anh. Requiem sẽ được phát hành trên cả ba định dạng: CD, vinyl và đĩa bluray audio.


Không nổi tiếng bằng những tên tuổi kể trên nhưng cũng được đánh giá là chịu khó “chơi sang”, Phạm Thu Hà (người giành giải Album của năm giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2012) cũng nhập cuộc với đĩa than.

Đĩa nhạc thứ ba của cô, với nhà sản xuất Võ Thiện Thanh cùng người thực hiện là nhạc sĩ Đức Trí sẽ lên kệ vào tháng 11. Album sắp tới của Phạm Thu Hà vẫn trung thành với phong cách bán cổ điển, sẽ có một số tác phẩm cũ được làm mới lại cũng như một số sáng tác mới mà Đức Trí viết riêng cho cô như Khi màu nắng tắt (sẽ phát hành single và MV vào tháng 10 tới), Hà cũng sẽ cover một bài hát nhạc Pháp bất hủ được viết theo điệu valse là Domino (thường được biết đến với tựa đề tiếng Việt là Hội mùa hoa).

Thách thức của Hà là liệu cô sẽ mang đến sự ấn tượng với người nghe khi bước vô phòng thu tiêu chuẩn audiophile của Nhạc viện TP. HCM cùng dàn nhạc giao hưởng với biên chế 26 người? Tuy nhiên, chỉ riêng việc cô khiến Đức Trí - một nhạc sĩ quen thuộc với những sản phẩm nhạc trẻ, hiện đại tìm lại niềm say mê với âm nhạc thính phòng cũng đủ tạo nên sự thú vị với đĩa nhạc lần này.

Bộ đôi album electronic của Nguyên Thảo và Võ Thiện Thanh đã dời sang năm tới bởi một vài lý do riêng, các sản phẩm của nhạc sĩ này với Hồ Trung Dũng, Phương Vy cũng không kịp phát hành vào năm 2013. Mùa “bom tấn” năm nay chỉ thiếu mỗi Thanh Lam nữa là “đủ mặt anh tài”, nếu như album ra kịp thời điểm như nhạc sĩ Quốc Trung đã từng chia sẻ…

Một khi thị trường đĩa nhạc có nhiều album hay như vậy thì thị phần sẽ chia đều (lớn bé tùy sức ảnh hưởng của cái tên nghệ sĩ) cho nhiều người. Họ cũng sẽ “làm khó” nhau trong cuộc đua tranh các giải thưởng âm nhạc, tuy nhiên người được hưởng lợi ở đây chính là công chúng của nhạc Việt, được thưởng thức nhiều sản phẩm mới mẻ, thực sự có chất lượng. Và việc ra mắt những sản phẩm ấy cũng thúc đẩy nhạc Việt dần dần ra khỏi vùng trũng, thoát cơn khủng hoảng về “chất” trong những năm gần đây!

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm