'The Protector 2' - hành động mãn nhãn cứu kịch bản ngô nghê

22/11/2013 15:58 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi lên từ năm 2003 với bộ phim hành động siêu hạng Ong-bak, cho đến nay, Tony Jaa là một trong những diễn viên võ thuật nổi tiếng nhất châu Á. Thành công sau đó của anh qua các tác phẩm The Protector (Tom Yum Goong), Ong-bak 2, 3 đã góp phần quan trọng đưa môn võ Muay Thai nói riêng và điện ảnh Thái Lan nói chung ra thế giới. Trong năm 2013 này, Tony Jaa tiếp tục hợp tác với đạo diễn Prachya Pinkaew để tung ra The Protector 2.

1. Cách đây đúng 1 thập kỷ, điều mà Tony Jaa và đạo diễn Prachya Pinkaew khiến khán giả phải kinh ngạc, trầm trồ thán phục qua Ong-bak chính là những màn chiến đấu cực kỳ đẹp mắt và vô cùng nguy hiểm. Họ phát huy điều đó trong The Protector (2005) nhưng còn đưa vào những cảnh quay dài đến khó tin.

Bước sang The Protector 2, Prachya Pinkaew và Tony Jaa giữ nguyên phong cách cũ, điều đã tạo nên thương hiệu cho cả hai trong suốt nhiều năm qua. Các pha đấu võ dữ dội, sáng tạo, đội ngũ diễn viên từ chính đến phụ cho tới dàn diễn viên đóng thế đều rất liều lĩnh thực hiện những cảnh quay khó với mục đích làm sao cho bộ phim đạt hiệu quả nhất. Quả thực, xem The Protector 2, đôi chỗ khán giả phải nghẹt thở vì vô số cảnh hành động quá đỗi chân thật.

Trong phần 2 này, lí do để Kham (Tony Jaa) phải lặn lội lên tận Bangkok một lần nữa vì anh lại để… mất voi. Chăm sóc Khon từ khi còn nhỏ, lại hứa bảo vệ nó trước khi cha anh lâm chung nên Kham coi chú voi như người em ruột. Sự việc Khon bị đám người bí mật bắt cóc khiến anh vô cùng tức giận. Lần theo đầu mối và được sự giúp đỡ của viên cảnh sát Mark, Kham dần phát hiện ra một âm mưu chính trị kinh hoàng.

2. Giống với các tác phẩm trước, đạo diễn Prachya Pinkaew mở đầu phim tương đối chậm chạp, thậm chí hơi đơn giản. Thế nhưng chỉ sau khoảng 15 phút, The Protector 2 bắt đầu tăng tốc với phần hành động nối tiếp hành động. Các màn kịch chiến, rượt đuổi được tăng theo cấp số nhân về sự dữ dội, bạo liệt. Đáng tiếc, Prachya Pinkaew quá lạm dụng và tham các cảnh quay nguy hiểm khiến nhiều trường đoạn bị rời rạc. Điển hình là đoạn rượt đuổi bằng xe máy, ô tô giữa lòng thủ đô Bangkok.

Kịch bản của The Protector 2 không mới, nhiều chỗ xử lý ngô nghê, khán giả dễ dàng nhận ra nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm thuần túy hành động nên chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua những lỗi đó. Riêng việc theo dõi các màn võ thuật mãn nhãn đã khiến khán giả thích thú lắm rồi.

Bên cạnh Tony Jaa, The Protector 2 còn có sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp Yanin Jeeja Vismitananda (từng thành công với Chocolate, The Kick) sau 2 năm vắng bóng. Khác với Tony Jaa, Yanin lại học Taekwondo. Chính vì vậy võ thuật mà cô thể hiện được pha trộn giữa quyền Thái và Taekwondo, khiến các màn chiến đấu tuy không có sự dữ dội nhưng vô cùng uyển chuyển đẹp mắt.

The Protector 2 tiếp tục chứng tỏ rằng, điện ảnh võ thuật Thái Lan đang đứng đầu Đông Nam Á và đã đi ra tầm thế giới. Rất đáng xem.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm