"The Iron Lady" (2011) - Người đàn bà thép

30/11/2012 15:27 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những thể loại phổ biến như Hài, tình cảm, hành động, thể loại phim tiểu sử nhân vật bấy lâu nay vẫn luôn có chỗ đứng nhất định. Ngoài ý nghĩa tôn vinh nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhân loại, các tác phẩm thuộc thể loại tiểu sử còn có giá trị lớn về mặt tinh thần. Tính cách, sự nghiệp, lối sống của họ được thể hiện trên phim đôi khi tác động và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả.

Ở lĩnh vực chính trị, sau Gandhi (trong Gandhi), Richard Nixon (trong Nixon), sau nữ hoàng Elizabeth (trong Elizabeth), vua George IV (The King’s Speech) hay Che Guevara (Che), vào năm ngoái, cuộc đời của cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người được mệnh danh là bà đầm thép, đã được đưa lên màn ảnh rộng.

Khác với các tác phẩm thuộc thể loại tiểu sử khác, The Iron Lady không chú trọng đề cao nhân vật chính mà chủ yếu đi sâu khai thác quãng đời khi Margaret Thatcher về già. Giờ đây, bà đã nghỉ hưu do ốm yếu và mắc chứng bệnh mất trí nhớ. Đan xen với thời điểm hiện tại là hồi tưởng của Margaret Thatcher về quá khứ huy hoàng. Từ một cô sinh viên trường Oxford tới vị trí thấp bé trong quốc hội, lên chức bộ trưởng rồi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên tại Anh.

Cấu trúc kịch bản không phải là mặt mạnh của The Iron Lady. Điểm thu hút người xem nhất chính là diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep. Từ nụ cười, giọng nói, phong thái, cho đến cách đi đứng đều được Meryl Streep thể hiện quá đỗi chân thật. Chính phần nội dung phim vô tình làm tăng thêm hiệu quả cho diễn xuất cho bà. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp chính trị, khán giả được chứng kiến một Margaret Thatcher mạnh mẽ, cứng rắn bao nhiêu thì khi về già bà cô độc, đáng thương bấy nhiêu. Meryl Streep đặc biệt xuất sắc qua cái liếc mắt, cử chỉ run rẩy, thớ thịt giật giật trên khuôn mặt. Giải Oscar, giải BAFTA, giải Quả cầu vàng dành cho Meryl Streep là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy giới báo chí Anh quốc không mấy hài lòng về bộ phim do quá tập trung vào quãng thời gian ảo tưởng, cô đơn của Margareth Thatcher và cái giá mà bà phải trả cho quyền lực chính trị nhưng chính lựa chọn này đã tạo nên nét độc đáo riêng cho The Iron Lady. Nó có sự khác biệt so với những tác phẩm cùng thể loại trước đây.

The Iron Lady vừa được trình chiếu trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ hai – 2012.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm