Thay đổi lớn của điện ảnh 2013: Khi sex không còn là đề tài cấm kỵ

09/01/2014 07:17 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Năm vừa qua, các phim như Blue Is The Warmest Colour và Nymphomaniac đã thu hút sự chú ý vì nội dung dày đặc các cảnh tình dục nóng mắt của chúng. Nhưng xu hướng làm phim "hào phóng" yếu tố sex này thực sự mang lại những ý nghĩa gì?

Đoạn phim dài 8 phút được bàn tán nhiều nhất trong điện ảnh năm ngoái nằm trong bộ phim Pháp, Blue Is The Warmest Colour (Xanh là màu nóng nhất).

Thi nhau làm phim đề tài tình dục

Cảnh sex đồng tính trong phim quá trần trụi và kéo dài, tới mức bộ phim dung lượng 3 giờ đồng hồ của đạo diễn Abdellatif Kechiche có thể bị một số nhà phê bình khó tính coi là khiêu dâm.

Nhưng dù tranh cãi có nổ ra về đạo đức của vị đạo diễn 52 tuổi, liên quan tới việc ông bắt hai nữ diễn viên trẻ phải xoắn lấy nhau, thể hiện các cảnh gợi tình, phim vẫn giành giải Cành cọ vàng trong LHP Cannes và tiếp tục được người ta say sưa bình luận. Phần lớn các nhà phê bình đều đồng ý rằng Blue Is The Warmest Colour không phải phim sex mà đang mô tả hết sức chân thật, không e dè, về một mối tình đầu.


Năm nay cảnh sex đồng tính trong Blue Is The Warmest Colour đã gây tranh cãi

Điều đáng chú ý là năm 2013 không hiếm những phim nóng như thế. Khi rà soát danh sách các phim xuất hiện trong năm nay, người ta sẽ tưởng như "tình dục" là từ đang nằm trong đầu phần lớn các vị đạo diễn hiện đại.

Một ứng viên được ưa thích của các LHP quốc tế năm ngoái là Gloria có nội dung nói về một người phụ nữ 50 tuổi đã ly hôn, nhưng rất khoái tham gia các cuộc tình một đêm. Phim Paradise: Love kể về một bà mẹ đơn thân người Áo đi nghỉ ở Kenya, tuyển mộ đàn ông địa phương để làm các công việc nhiều hơn hoạt động hướng dẫn du lịch thuần túy.

Phim Jeune Et Jolie nói về một nữ sinh Paris tập tành làm gái gọi. Gwyneth Paltrow và Mark Ruffalo, sau khi chán cứu thế giới trong The Avengers, đã xuất hiện trong Thanks For Sharing, bộ phim có nội dung nói về một nhóm ủng hộ những người bị mắc chứng nghiện tình dục.

Danh sách chưa dừng lại ở đó, Michael Winterbottom và Steve Coogan làm phim tiểu sử The Look Of Love nói về Paul Raymond, một trong những doanh nhân kinh doanh khiêu dâm và thoát y vũ giàu nhất Anh. Phim tiểu sử khác là Lovelace, có Amanda Seyfried thủ vai ngôi sao của phim "nặng đô" Deep Throat, đã cách mạng hóa chủ đề sex trong điện ảnh.

Trong phim Don Jon, Joseph Gordon-Levitt thủ vai một người bán bar ở New Jersey thích xem phim khiêu dâm trên máy tính vài lần mỗi ngày, dù đã có cô đào nóng bỏng Scarlett Johansson (vai bạn gái anh) ở bên.

Năm nay xu hướng này sẽ tiếp tục. Khán giả sẽ được xem không chỉ 1 mà là 2 phim Mỹ xoay quanh các cô gái bán dâm. Cụ thể Concussion của Stacie Passon nói về một bà mẹ trung niên phải đi làm gái và Fading Gigolo là một phim có khía cạnh hài hước xoay quanh một cô gái bán dâm khác.

Nhưng trước đó, một bộ phim khác sẽ xuất hiện tại Mỹ và được dự báo sẽ gây ra không ít tranh cãi như Blue Is The Warmest Colour, chính là Nymphomaniac của Lars von Trier. Bộ phim dài 4 giờ này được xem là một tác phẩm mang tính thử nghiệm khác thường về các cuộc phiêu lưu nhục dục.


Cảnh nóng trích từ phim Nymphomaniac sắp ra mắt tại Mỹ

Phá bỏ bức màn cấm kỵ

Các chuyên gia nói rằng chúng ta không nên quá ngạc nhiên khi nhiều bộ phim mới có bối cảnh đặt trong phòng ngủ. Henry Fitzherbert, nhà phê bình phim của tờ Sunday Express tin rằng "cửa xả lũ sex" đã được mở do xã hội "bình thường hóa hoạt động khiêu dâm".

Internet hiện đầy các trang khiêu dâm, các đoạn video ca nhạc gợi dục và các bức ảnh selfie (tự sướng) khoe mông, khoe ngực. Henry tin rằng bối cảnh đó khiến sex đã không còn là điều cấm kỵ trong điện ảnh nữa. Nghiệt ngã thay, việc yếu tố khiêu dâm xuất hiện khắp nơi trong xã hội cũng có nghĩa người ta sẽ ngần ngại rút ví trả tiền để được xem nó trên màn bạc.

“Dù một bộ phận dân cư vẫn có thể bị tác động bởi những lời hứa về các cảnh nóng bỏng mắt xuất hiện trong phim, quy mô của nhóm người này sẽ giảm mạnh kể từ khi Internet trỗi dậy" - Anna Smith, nhà phê bình của tờ Time Out London đánh giá - "Hoạt động khiêu dâm đã đầy rẫy trên mạng. Vì thế không ai có máy tính hoặc điện thoại thông minh sẽ tới rạp xem Nymphomaniac chỉ để tìm vài yếu tố kích thích".

Nhà phê bình Jonathan Romney cũng đồng tình. "Các bài báo gần đây cho thấy nội dung gợi dục thực tế có thể khiến doanh thu phòng vé giảm" - ông nói - "Công chúng đơn giản không còn hứng thú nữa (về đề tài sex), ít nhất là trên màn bạc. Điều này có nghĩa nội dung sex giờ là con đường để các đạo diễn không nhắm tới đại chúng thể hiện rằng họ đang sáng tạo nghiêm túc".

Các bộ phim được nêu trên đều có mức độ nghiêm túc nhất định. Điểm chung của chúng, ngoài các cảnh nóng, là chúng khuấy động suy nghĩ của khán giả, thể hiện trạng thái tâm lý, đặc tính của nhân vật, quan điểm của đạo diễn... thay vì gợi dục rẻ tiền.

Những gì chúng ta nhìn thấy là sự xuất hiện của một làn sóng phim ảnh mới trên thế giới, với chủ đề về sex. Nhưng rõ ràng trong các phim này, sex đã được coi như một phần bình thường của cuộc sống, chứ không còn là điều cấm kỵ như trước đây nữa.

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm