Tạ Thùy Chi: Tôi có niềm tin nên không sợ thất bại

24/10/2013 09:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 25-26/10, vở múa đương đại Ta đã ở đó do Tạ Thùy Chi làm tổng đạo diễn, tham gia dàn dựng và biểu diễn sẽ ra mắt công chúng tại Nhà hát TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Tạ Thùy Chi tự tay tổ chức một chương trình múa mà cô đảm nhận rất nhiều vai trò.

TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với Tạ Thùy Chi.

* Vừa về nước không bao lâu thì chị tuyên bố tổ chức chương trình này, ý tưởng về Ta đã ở đó đến từ đâu?

- Ta đã ở đó là chương trình múa do tôi và anh Ngọc Anh, diễn viên - biên đạo múa đang làm việc ở Hong Kong cùng lên ý tưởng và thực hiện. Ta đã ở đó như một không gian lắng đọng để mọi người hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ của mình. Với tôi và Ngọc Anh, chúng tôi cùng xa nhà từ nhỏ, nhớ nhà, nhớ quê, rồi cùng trưởng thành ở một nơi xa quê hương, phải bươn chải quá nhiều trong guồng quay của cuộc sống. Giờ chúng tôi muốn cùng khán giả chia sẻ những ký ức ngày xưa. Đó cũng là một cách để giữ thăng bằng cho cuộc sống.


Tạ Thùy Chi và Ngọc Anh trong “Ta đã ở đó”. Ảnh: Nguyễn Minh Đức

* Đến giờ, khi đã ở những ngày tập dượt cuối cùng, cảm giác của chị ra sao?

- Khi bắt đầu lên ý tưởng cả hai anh em chúng tôi đều biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn quyết tâm, thế nhưng khi sắp đến ngày diễn, tôi lại nhát hơn, lo sợ đủ thứ.

* Tại sao vậy?

- Có quá nhiều việc chúng tôi phải làm cho công tác chuẩn bị, trong khi đó vẫn phải luyện tập hàng ngày. Mọi việc đều ngổn ngang. Rất may tôi nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, anh chị, bạn bè và những người yêu nghệ thuật. Điều đó làm chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Ta đã ở đó là vở múa đương đại được biên đạo, dàn dựng bởi Tạ Thùy Chi, Ngọc Anh; biểu diễn: Tạ Thùy Chi, Ngọc Anh, Tố Như, Ngọc Khải, Trúc Quỳnh; âm nhạc: Quốc Trung.

* Được biết chị gần như “nhúng tay” vào tất cả các khâu, từ dàn dựng, đạo diễn, xin tài trợ rồi cả bán vé. Chị có lo lắng về việc bán vé không khi mà ở Việt Nam, múa vốn là môn nghệ thuật còn rất ít công chúng?

- Điều tôi xác định không phải làm thế nào để bán được nhiều vé mà là làm thế nào để có được một chương trình “tới” được tất cả các khâu, một chương trình tốt, sâu sắc, chuyên nghiệp, chu đáo. Mặt khác chúng tôi có được rất nhiều sự hỗ trợ nên bây giờ chỉ còn cách tập trung làm hết sức mình thôi. Tôi có niềm tin nên không sợ thất bại.

* Cảm ơn và chúc chị thành công.

Huyền Thơ (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm