"Rise of the Guardians" canh giữ giấc mơ cho trẻ em và... người lớn

30/11/2012 14:20 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Gần một thập kỷ trở lại đây, cứ mỗi năm, xưởng phim hoạt hình DreamWorks đều đặn cho ra đời hai tác phẩm, một khởi chiếu trong hè, một ra mắt vào dịp cuối thu, đầu đông. Nếu như năm ngoái chúng ta được thưởng thức bộ đôi Kung fu Panda 2 Puss in Boots thì năm nay, đến lượt Madagascar 3: Europe’s Most WantedRise of the Guardians tung hoành tại các rạp chiếu. Có thể nói, DreamWorks Animation là xưởng hoạt hình “mắn” nhất hiện nay tại Hollywood.

1. Trong số những phim hoạt hình 3D nổi đình nổi đám phát hành trong năm 2012 như Brave, The Lorax, Wreck-It Ralph, Ice Age: Continental Drift, tuy Rise of the Guardians (Sự trỗi dậy của các vệ thần) không phải tác phẩm ăn khách nhất, cũng không xuất sắc nhất nhưng có một điều chắc chắn rằng đây là tác phẩm phù hợp với đối tượng trẻ em nhất. Bộ phim có sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật gắn liền với tuổi thơ của bất cứ khán giả nào, đặc biệt là con nít các nước phương Tây. Chính vì lẽ đó mà Rise of the Guardians còn mê hoặc cả những thế hệ phụ huynh đã trưởng thành.

Ông già Noel (Alex Baldwin lồng tiếng), bà tiên răng (Isla Fisher), thần cát và thỏ phục sinh (Hugh Jackman) từ bấy lâu nay là bốn vệ thần bảo vệ cho trí tưởng tượng, sự ngây thơ của trẻ em trên toàn thế giới. Họ tặng quà vào ngày giáng sinh, đem lại hi vọng trong lễ phục sinh, bảo vệ những giấc mơ của chúng hàng đêm. Dù tất cả bọn họ chưa bao giờ lộ mặt nhưng trẻ em vẫn luôn tin tưởng vào sự tồn tại của bốn vệ thần.

Cho đến một ngày, ông Kẹ gian xảo Pitch Black (Jude Law lồng tiếng) xuất hiện. Hắn muốn lật đổ sự thống trị của bốn vệ thần bằng cách đánh cắp niềm tin và ước mơ của lũ trẻ. Trong lúc nhóm bốn vệ thần không đủ lực lượng trống trả thì mặt trăng cử xuống vệ thần thứ 5 - Jack Frost (Chris Pine) để giúp đỡ.

2. Vui vẻ, dí dỏm, ly kỳ, hồi hộp nhưng cũng không kém phần cảm động, ý nghĩa, Rise of Guardians hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một bộ phim gia đình. Các nhân vật như ông già Noel, bà tiên răng hay thỏ phục sinh tưởng như đã quá quen thuộc nhưng qua bàn tay nhào nặn của các nhà làm phim, họ trở nên mới mẻ và có nét độc đáo riêng. Ông già Noel to béo, khỏe mạnh nói giọng đặc sệt Nga, luôn đi lại sai khiến đám Yeti làm đồ chơi. Thỏ phục sinh nhanh nhẹn, trên tay cầm hai chiếc boomerang như chiến binh thực thụ. Bà tiên răng như một chú chim hoạt bát, đáng yêu. Còn thần cát vàng óng, tròn ung ủng vô cùng dễ thương.

Nhân vật chính Jack Frost tất nhiên được khai thác sâu nhất. Anh còn có một quá khứ đáng thương cần khám phá chứ không hề xuất hiện hời hợt cho đủ. Suy nghĩa, hành động của tất cả bọn họ không chỉ mang lại sự hi vọng cho trẻ nhỏ mà ngay cả chính chúng ta, những người đã trưởng thành cũng tin vào điều thần kỳ.

Hiệu ứng 3D của Rise of Guardians rất tuyệt vời. Những cảnh tuyết rơi do Jack Frost tạo ra, cú trượt băng ngay trên đường phố hay trận chiến dữ dội trên bầu trời như ập vào mắt người xem.

Mặc dù, Rise of Guardians mới là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Peter Ramsey nhưng ông đã để lại ấn tượng mạnh. Nội dung phim có được sự cân bằng trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ em lẫn người lớn. Một tác phẩm mà cả gia đình nên thưởng thức ngoài rạp.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm