Ra mắt sách "Cô gái U80": Sách tử tế, không lo ế!

08/04/2013 07:55 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Truyện lấy cảm hứng từ sự kiện thời sự: cô gái trẻ mắc bệnh hóa bà lão. Tác giả viết sách để “giải sầu” lúc…thất tình. 4/5 nội dung tác phẩm đã công bố trên mạng cả năm nay. Đặc biệt, truyện không nói tới yếu tố sex, đồng tính và kiếp sau (điều tác giả lo ngại sẽ dẫn tới… ế sách).

Cuốn sách có “cá tính” và “số phận” là lạ đó, có nhan đề Cô gái U80 của tác giả U22 Hà Mạnh vừa ra mắt hôm qua (7/4).    

Chưa ra mắt, đã sợ ế

Ngay trang đầu, tác giả giới thiệu khéo về cuốn sách và bản thân khá ấn tượng: “10 điều khiến tôi sợ ế sách: 1. Tôi viết nó khi 21 tuổi, nhân vật trong truyện bằng tuổi bà ngoại tôi; 2. Không có yếu tố sex, đồng tính để câu khách; 3. Không nói đến chuyện kiếp sau; 4. Tác giả không tự tin về ngoại hình của mình; 5. Bạn bè, họ hàng không quá 300 người; 6. Một số bạn bè không chịu mua sách của tôi nếu tôi không khao; 7. Ngoài đời tôi rất nhố nhăng; 8. Hồi cấp 3 tôi học dốt gần như nhất lớp; 9. Quê tôi nghèo, tiểu thuyết là thứ xa xỉ; 10. Đọc xong 10 điều này, có ai mua sách cho tôi không?”

Sách Cô gái U80 tại ngày hội đọc sách

Hẳn nhiên, những lo ngại của Hà Mạnh không chỉ là “thủ pháp nghệ thuật” để thu hút sự chú ý. 8/10 điều trên là mối lo có thật. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Thaihabooks, đơn vị khai thác bản quyền cuốn sách, chia sẻ: “Thời buổi hiện tại, nhiều người đọc sách để tìm tới sách vì những yếu tố “cướp, hiếp, giết”. Hà Mạnh kể câu chuyện trong sáng đương nhiên là không được nhóm đông độc giả này đón nhận.”

Còn theo chia sẻ của Hà Mạnh, Cô gái U80 là tập hợp của 50 tập truyện xoay quanh một nội dung chính xuyên suốt thành một chỉnh thể. 40 phần đầu của cuốn sách đã được “xuất bản” rải rác trên blog. Rất nhiều độc giả có mặt tại buổi ra mắt đã “hỉ nộ ái ố” quanh câu chuyện về cô gái bị bệnh tế bào vón khiến thể xác hóa thành bà lão cả năm trời. Từng mẩu chuyện được Hà Mạnh đăng ngay sau khi viết xong khiến độc giả cuốn sách ngày một đông.

“Mình đến với câu chuyện một cách hồn nhiên. Cụ thể, do thất tình nên mình muốn tìm một câu chuyện buồn khác, buồn hơn chuyện thực của mình để mình thế nhẹ lòng. Những mẩu chuyện được các bạn ủng hộ nên cứ thế viết và post lên blog thôi”- Hà Mạnh nói.

Tác giả 9x Hà Mạnh
Sử dụng lợi thế của văn học mạng

Tuy nhiên, không sex, Cô gái U80 lại có những thế mạnh khá đặc biệt trong việc xuất bản. Cụ thể như quá trình vừa viết sách, vừa xuất bản, những comment (bình luận) trực tiếp của độc giả giúp hoàn thiện cuốn sách rất nhiều. Việc sử dụng trí tuệ cộng đồng này cũng giúp Cô gái U80 khắc phục phần nào nhược điểm sự trải đời của tác giả còn ít.

Hà Mạnh chia sẻ: “Khi đọc những comment, tôi biết có rất nhiều người đang theo dõi tôi. Và tôi không thể làm ẩu. Nên từng tình tiết, từng sự kiện, tôi đều phải tìm hiểu rất kỹ. Có những chi tiết tưởng như rất hay, song tìm hiểu và được góp ý mới ngỡ ra là phi logic. Ví như việc nhân vật mang thai 33 tuần tuổi. Theo ý đồ của tôi, ở cao trào, cô sẽ đi tới nơi bằng máy bay. Tôi rất tâm đắc với tình tiết này. Song theo góp ý của mọi người, phụ nữ mang bầu 33 tuần không được đi máy bay. Thế là tôi cho đi tàu”.  

“Mùa đông năm 2011, tôi thất tình. Có người nói khi bạn quá đau khổ, hãy tự giải thoát bằng cách viết một câu chuyện. Và thế là tôi bắt đầu chìm đắm trong giấc mơ dài của riêng mình. Đến khi tỉnh lại cũng là lúc đặt dấu chấm cuối cùng, tôi ngẩng lên, trời đã sáng.” (Phát biểu của tác giả Hà Mạnh)

Cũng theo Hà Mạnh, việc xuất bản 40/50 truyện trên mạng thoạt nghe tưởng là điểm yếu song lại là ưu thế để xuất bản sách in. Bởi khi đã đọc 4/5 cuốn truyện mà độc giả thấy hứng thú và đáng đọc, họ sẽ tìm đến cuốn sách. Việc sở hữu bản in cuốn sách vừa để lưu giữ vừa để đọc phần còn lại vô cùng quan trọng của cuốn sách: phần kết. “Và mình cam đoan cái kết này sẽ không ai ngờ tới”- Hà Mạnh nói.

Ở tuổi 22, Hà Mạnh không cao tay tới độ “mơi” độc giả cả năm ròng. Song chính sự xuất bản phi lợi nhuận trên mạng khiến truyện của cậu trở nên trong sáng lạ. Và việc tác giả không bị “cơm áo ghì sát đất”, khiến Cô gái U80 thuyết phục được Thaihabooks với bản sắc mộc mạc mà rưng rưng cảm xúc.

TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Trước khi xuất bản, chúng tôi cũng cân nhắc nhiều. Nhưng nâng lên đặt xuống, chúng tôi thấy, không thể không đưa một cuốn sách tử tế như này tới độc giả. Khi truyện nặng yếu tố sex đang thắng thế, những quyển sách như này đáng trân trọng. Nên chúng tôi “quyết chơi”. Kể cả không ai mua, chúng tôi sẽ biếu sách cho các thư viện địa phương để sách đến được với người đọc. Còn tôi, tôi vẫn tin, sách tử tế thì không lo ế!”

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm