Ra mắt phim "Mùa hè lạnh": Một triệu USD và mong muốn đến gần thị trường

21/12/2012 08:18 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Chuyện của Pao tới 6 năm, đạo diễn Ngô Quang Hải mới có thêm một bộ phim chiếu rạp: Mùa hè lạnh. Vừa ra mắt báo giới chiều 20/12 và được công chiếu trên toàn quốc từ hôm nay, 21/12, Mùa hè lạnh cho thấy một Quang Hải đang đến gần hơn với thị trường điện ảnh sôi động.

Cánh diều Vàng 2012

Câu chuyện bắt đầu với cuộc hành trình đi tìm mẹ của Kiên (Hà Việt Dũng) và các mối quan hệ giữa Kiên với những người mới gặp, mới quen, đó là cô Hoa vợ chủ nhà trọ (Lý Nhã Kỳ), là Nhâm - cô sinh viên trường y (Midu), là anh chàng dọn phòng Om (Hiếu Hiền)... Một vụ giết người đã xảy ra và ai cũng liên quan, ai cũng có thể là thủ phạm. Phim có đủ những yếu tố có thể thu hút khán giả, từ câu chuyện ly kỳ đến những cảnh nóng rất được nhấn mạnh trong trailer.

Kịch bản Mùa hè lạnh được Ngô Quang Hải viết từ 10 năm trước, vốn có tên là Kiên, nhưng phải đến giờ anh mới đủ điều kiện để đưa kịch bản này lên màn ảnh. Phải chăng vì thế, rất nhiều thứ Ngô Quang Hải ấp ủ, say mê được đưa vào phim.

Cảnh phim Mùa hè lạnh

Chọn thể loại phim noir kết hợp với tâm lý ly kỳ, Ngô Quang Hải đã xây dựng được một kịch bản tốt, có gài bẫy, và có kiểu kết thúc đang rất thịnh hành với các đạo diễn Mỹ: twist ending (kết thúc bất ngờ). Tuy nhiên, có vẻ như hành trình đưa kịch bản tốt này lên màn ảnh của Ngô Quang Hải gặp rất nhiều chông gai, nó không chỉ thách thức chính đạo diễn mà còn thách thức khán giả.

Thử thách này đến từ sự mông lung về thân thế, tính cách của các nhân vật, đến từ sự lan man của đạo diễn khi muốn đưa những khuôn hình mang tính biểu tượng kiểu Trần Anh Hùng vào phim. Có thể thấy dấu ấn Trần Anh Hùng, đạo diễn mà Ngô Quang Hải mến mộ, khá rõ nét trong Mùa hè lạnh. Rất nhiều khuôn hình có tính biểu tượng xuất hiện trong phim: đó là đường phố ngột ngạt, những con đường rác ven sông, cảnh dây điện chằng chịt, xe lửa chạy rầm rập trên đầu nhân vật chính, hình ảnh Kiên mặt đầy bột ngồi trên bồn cầu, con cá vàng giãy đành đạch dưới mặt đất…

Phải chờ tới bản phim gửi duyệt lần thứ ba của Mùa hè lạnh thì Hội đồng duyệt phim quốc gia mới được xem trọn vẹn tác phẩm thứ hai của Ngô Quang Hải vào ngày 19/12. Sau khi được cấp phép phổ biến, ra mắt tại TP. HCM và bắt đầu khởi chiếu trên toàn quốc (từ 21/12), chiều nay, đoàn phim sẽ ra mắt tại Hà Nội.

Sự chau chuốt tỉ mỉ của đạo diễn thể hiện rất rõ ở mọi cảnh quay, từ góc máy, âm thanh, âm nhạc. Điều đó cho thấy dụng công và mong muốn làm một bộ phim đàng hoàng của đạo diễn. Nhưng có lẽ vì muốn gửi gắm nhiều thứ quá, sử dụng nhiều thủ pháp quá nên đạo diễn đã làm cho câu chuyện trở nên rườm rà nhưng lại thiếu đi sự đến nơi đến chốn. Vì sự quá tay đó, nếu không đủ kiên nhẫn để vượt qua khoảng 30 phút phim đầu tiên, khán giả sẽ bỏ về mà không kịp xem hết câu chuyện.

Về mặt kỹ thuật, bản phim chiếu ra mắt báo giới chiều 20/12 cho thấy phim  bị mất nét, màu cũng không đẹp. Lý giải điều này, Ngô Quang Hải nói quá trình quay và dựng phim rất gian nan vì liên tục gặp sự cố. Phim quay hết 52 ngày trong đó 20 ngày là quay để lọc âm thanh. Phim dựng xong, đưa nhạc vào hoàn chỉnh rồi thì bị mất dữ liệu…

Nghe nói, bộ phim này đã tiêu tốn gần 1 triệu USD, một con số quá lớn so với những gì được thấy trên phim. Hi vọng với bộ phim này, Ngô Quang Hải sẽ được khán giả chào đón vào dòng phim thu hút họ, giống như những bộ phim mang màu sắc noir hay tâm lý ly kỳ đang được chiếu liên tục ở các rạp.

Bảo Khanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm