Phim Việt mùa cuối năm: Hài 'áp đảo'

23/10/2013 14:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào danh sách gần 10 phim đã và đang ra rạp quý cuối cùng của năm 2013, hài vẫn chiếm đa số. Dường như hài hước vẫn là chiếc “phao cứu sinh” mà nhiều hãng phim muốn vịn vào đó để bơi trong “con sông nhỏ” của điện ảnh Việt?

Tháng 10/2013, hai phim “đổi ngôi” ngày phát hành là Tiền chùa Âm mưu giày gót nhọn vẫn đang sáng đèn, nhiều chất hài, làm tươm tất, nhưng không được đông khách cho lắm. Còn nếu nhìn vào doanh thu bán vé thì phim Việt của năm 2013 (trừ dịp Tết) vẫn chưa làm nên chuyện, thậm chí vài phim ế khách hơn mức dự kiến, như Đường đua, Lửa Phật...

Chênh lệch thể loại

Trong tháng 11/2013, sẽ có hai phim hài kiểu Nam bộ là Tía ơi…! (ĐD: Xuân Phước) và Đại náo học đường (ĐD: Lê Bảo Trung) ra rạp; cả hai đều do danh hài Hoài Linh vào vai chính. Thành công với phim truyền hình, Xuân Phước không biết có làm nên chuyện với phim chiếu rạp hay không, còn phải chờ. Riêng đạo diễn Lê Bảo Trung thì giữ được phong độ, khi mà anh làm phim chưa biết thua lổ là gì, ngay cả Biết chết liền vừa rồi bán vé kém, anh cho biết vẫn huề vốn.


Phim Tèo Em được dự báo rằng sẽ làm nên chuyện với thể loại hài hước.

Song hành hai phim hài này, khán giả sẽ được “đổi món” một chút với phim tâm lý xã hội về giới trẻ, bởi Và anh sẽ trở lại (ĐD: Đinh Tuấn Vũ) sẽ ra rạp ngày 1/11 và Thần tượng (ĐD: Quang Huy) ra rạp đầu tháng 12. Được cho là phim lật tẩy thói hư tật xấu của giới showbiz Việt, nhưng theo vài thông tin không chính thức từ ê-kíp đoàn phim thì Thần tượng cũng không thiếu vắng chất hài. Không biết phim tâm lý xã hội Người truyền giống (ĐD: Kim Quy) và phim kinh dị Quả tim máu (ĐD: Victor Vũ) có công chiếu trong dịp này không, nếu kịp, thì cán cân bớt chênh lệch một chút.

Dịp cuối năm hài càng áp đảo hơn, bởi qua “teaser” đã ra mắt thì đủ thấy Cô dâu đại chiến 2 (ĐD: Victor Vũ) rất vui nhộn; nhất là khi nó được làm để tiếp nối không khí hài hước của phần 1. Hai phim hài khác là Năm sau con sẽ về (ĐD: NSND Trần Ngọc Giàu) với sự tham gia của Hoài Linh, Lê Khánh, NSƯT Việt Anh, Thanh Thủy, Quý Bình, Nhật Cường… và Hai lúa (ĐD: Lê Quang Hưng) với sự tham gia của Thanh Nam, Trấn Thành, Tấn Beo, Don Nguyễn… Đấy là còn chưa tính những phim hài một tập chiếu trên truyền hình dịp năm mới 2014.

Vài sao “quá tải”

Dịp phim cuối năm 2013, “quá tải” nhất là Hoài Linh, sau doanh thu vang dội của Nhà có 5 nàng tiên (ĐD: NSND Trần Ngọc Giàu), danh hài này có đến 3 phim hài, trong Tía ơi…!, ngoài vai chính, anh còn là đồng sản xuất với Xuân Phước.

“Quá tải” tiếp theo là đạo diễn chăm chỉ Victor Vũ, khi anh có đến hai phim song hành ra rạp: một hài một kinh dị. Đây là đạo diễn được săn đón nhất hiện nay, vì phim có tay nghề cao, thường bán vé được, lại làm việc rất kỷ luật, đoàn phim ít chịu nhiều phát sinh.

“Quá tải” tiếp theo là Thái Hòa, anh đóng vai chính Tèo Em trong phim Tèo Em (ĐD: Charlie Nguyễn) và vai Cu Hù trong Quả tim máu, vốn là vở kịch kinh dị đang ăn khách của chính anh. Tự tin với chất hài cao độ trong Tèo Em, Thái Hòa vừa không nhận cát-sê cao ngất ngưởng, vừa góp thêm ít tiền vào sản xuất, với hi vọng tăng thu nhập gấp bội.

Cuối cùng, sự “quá tải” lớn nhất đó là phim Việt vẫn tư duy loanh quanh dịp cuối năm và với chất liệu hài, mà chưa chắc tất cả các phim này sẽ thành công về việc bán vé. Mà có không thành công thì nhiều nhà sản xuất vẫn chấp nhận “quá tải”, vì ý định thu hồi vốn đã cản con đường tìm tòi, phiêu lưu. Hơn nữa, trong bối cảnh phim nhập chiếu quanh năm, chất lượng vượt trội, thể loại đa dạng, con đường tìm tòi, phiêu lưu của phim Việt sẽ càng hẹp lối hơn, vì nỗi sợ mất tiền đầu tư sẽ lớn hơn. Cho nên bài toán tìm bản sắc riêng cho phim Việt - như Hàn Quốc, Thái Lan, nay là Campuchia từng làm với thể loại phim ma, kinh dị - vẫn bị “quá tải” ý tưởng hữu hiệu. Sự “quá tải” này mới là đáng lo nhất.

VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm